Nadal: Người ngoài hành tinh (Kỳ 42)

Rafa có một sức mạnh tinh thần phi thường mà ít ai có được.

Nadal có là một sự thu hút đặc biệt. Moya là một ngôi sao lớn và cũng là tay vợt người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử giữ vị trí số 1 thế giới, nhưng ngay cả khi Nadal là số 2 thế giới, chàng trai trẻ còn vượt xa đàn anh về sự nổi tiếng ở cả trong nước và quốc tế. Moya là mẫu đàn ông điển trai theo phong cách cổ điển (tháng 5/1999 Moya được tạp chí People bầu chọn là một trong 50 người đàn ông đẹp nhất thế giới), nhưng không hề giống với phong cách mộc mạc của Nadal; Moya là tay vợt lịch lãm, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ như cú giao bóng, nhưng Nadal lại quyến rũ ở tính cách cạnh tranh dữ dội. Điều đó giúp Rafa kết nối với công chúng hơn, thứ mà Moya không thể có được.

Nadal: Người ngoài hành tinh (Kỳ 42) - 1

Sức lan tỏa của Nadal thay thế hình ảnh của Moya ngày nào

Moya bình tĩnh chấp nhận sự thật đó vì anh biết mình không như vậy và không bao giờ có thể giống như Nadal. Không phải về tài năng, mà về thái độ trên sân đấu. “Đó là thứ phân biệt Nadal với phần còn lại của thế giới quần vợt. Nó diễn ra trên sân đấu, với cả đối thủ và khán giả trên truyền hình. Thứ ấy vô hình nhưng ai cũng cảm nhận được. Cú trái của cậu ấy, cú thuận tay: Ai cũng có. Nhưng cậu ấy là người xuất chúng. Tôi nghĩ Nadal không nhận ra mình sở hữu những gì vì cậu ấy luôn tự đánh giá thấp bản thân. Nhưng về mặt tinh thần, Nadal là người ngoài hành tinh. Tôi biết nhiều vận động viên thể thao hàng đầu thế giới, không chỉ trong tennis, những chẳng ai như cậu ấy, ngoại trừ những cái tên như Tiger Woods hay Michael Jordan. Nadal là sát thủ ở những điểm số quyết định, sự tập trung của Rafa là tuyệt đối và cậu ấy có thứ mà tôi khong thể có, chính là tham vọng vô hạn. Tôi đã giành một Grand Slam và tôi hạnh phúc, sự nghiệp thế là viên mãn. Còn Rafa cần thắng và thắng nhiều hơn nữa, không bao giờ là đủ.”

“Nadal luôn khao khát từng điểm số. Nếu tôi dẫn trước 5-0 trong một set, tâm trí của tôi sẽ đi lang thang đâu đó và tự cho phép mình thua 1 hay 2 game gì đó. Rafa không bao giờ như thế. Cậu ấy không vứt thứ gì đi miễn phí, mà chuyển tải thông điệp tới đối thủ tin nhắn rằng cậu ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại bạn với tỷ số 6-0, 6-0.”

Tuy nhiên theo Moya đó không phải là tất cả câu chuyện về Nadal mà mọi thứ còn đặc biệt hơn nhiều. Nadal cũng có những điểm yếu. Và trong con mắt Moya có một sự mơ hồ nhạy cảm và cầu toàn bên trong Rafa mà ai cũng có thể thấy. Theo quan điểm của Moya, Nadal không phải hoàn toàn mang hình ảnh của “Clark Kent” hay “Superman” mà mọi người vẫn ví von mà vẫn có những khiếm khuyết. “Nadal thận trọng trên sân đấu hơn là bạn nghĩ. Cậu ấy cảnh giác với từng cú giao bóng hai và đó là lý do vì sao Nadal không thể thực hiện được cú giao bóng một nặng hơn có thể, dù sở hữu vóc dáng đầy sinh lực. Bạn có thể nhìn thấy sự cẩn thận của Nadal khi bắt đầu trận đấu. Tôi đã tập luyện với cậu ấy cả nghìn lần trên sân và luôn luôn thấy Nadal đánh tập mà chẳng khác gì thi đấu thực sự, trong từng cú đánh ghi điểm. Tôi đã nói với cậu ấy nhiều lần. ‘Sao cậu không thả lỏng hơn một chút? Tại sao cậu không bước vào sân nhiều hơn để chơi tấn công, ít nhất là trong những vòng đầu tiên, khi đối mặt với những đối thủ mà nhắm mắt lại cậu cũng có thể thắng?’ Nhưng Nadal không như vậy, hoặc nếu có thì chỉ là hãn hữu. Có thể vì chính Rafa cũng từ chối tin rằng cậu ấy thực sự xuất sắc.”

Nadal: Người ngoài hành tinh (Kỳ 42) - 2

Nadal luôn khao khát chiến thắng

Moya tin hình ảnh chiến binh của Nadal không phải chỉ đến từ lối chơi mãnh liệt và kiểu phòng thủ không bao giờ từ bỏ bất cứ tình huống nào. Nadal thi đấu với tinh thần của chiến binh Alamo (những người đã chiến đấu với kẻ xâm lược từ Mexico trong 13 ngày vào năm 1836 ở Texas), truyền tinh thần chiến đấu tới đám đông, tới bất cứ đối thủ nào dù anh ta đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng, rằng Nadal sẽ thi đấu với tư cách là một kẻ thách thức. Như Moya từng nói, Federer không bao giờ được xem là một võ sỹ giác đấu và tay vợt người Thụy Sỹ không phải là một chiến binh. Federer không chiến đấu như đặt cả cuộc sống vào trận đấu như Nadal. Thương hiệu của Federer đến từ sự chính xác và hoa mỹ mỗi khi bước ra sân.

Nadal chứng tỏ là một nhà vô địch, trong cách nhìn của Moya, luôn có cách vượt qua thời khắc khó khăn. Nó giúp cho Rafa tạo nên cá tính trên sân đấu. Mọi người sẽ nhận thấy sự kết nối giữa một tay vợt yếu hơn khi đứng trước một đối thủ mạnh, vì kẻ yếu sẽ chiến đấu hơn cả giới hạn của bản thân, điều mà nhiều người nhận ra rằng Nadal hoàn thiện hơn tượng đài Federer. Nếu có một sự so sánh tương đồng nhất thì Nadal có thể gần giống huyền thoại Bjorn Borg, hoặc xét về tính chiến đấu thì có thể nói tới John McEnroe. Với Moya, Nadal như là sự giao thoa của hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất trong lịch sử quần vợt thế giới, cho đến khi Nadal và Federer xuất hiện. Borg thì lạnh như nước đá, còn McEnroe thì nóng như lửa. “Đó chắc là bí mật giải thích vì sao Nadal lại làm mê hoặc thế giới,” Moya kết luận, “bạn có thể nhìn thấy nhiệt huyết của McEnroe nhưng cũng là sự kiểm soát bản thân một cách lạnh lùng như Borg, nghe như rất mâu thuẫn, nhưng đó là con người Nadal.”

Kết thúc chương 4, mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Hai 30/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN