Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Nadal: Người đặc biệt trong mắt Moya (Kỳ 40)

Moya đã nhìn thấy ở Rafa tiềm năng của một tay vợt lớn.

Lần đầu tiên Carlos Moya gặp Nadal là ở Stuttgart nước Đức năm 1997. Khi ấy Moya thi đấu trong giải đấu thuộc hệ thống ATP, còn Nadal là tay vợt thiếu niên. Moya kể lại: “Ai đó ở hãng Nike, người đã bằng cách nào đăng ký tên cậu bé, hỏi rằng liệu tôi có thể khởi động cùng nó. Tôi đã tập khoảng 1 giờ. Bây giờ phải trung thực mà nói, cậu bé ấy đã tấn công tôi theo cách không hề giống những đứa trẻ trạc tuổi. Tôi nhìn ra cậu bé rất hiếu chiến, mặc dù thật ngạc nhiên sau dáng vẻ có phần nhút nhát của nó. Chúng tôi gặp nhau và bắt tay, nhưng cậu bé thậm chí không nhìn vào tôi, hay thốt ra một âm tiết nào. Sự thật cậu bé hơi khúm núm, khi nghe người ta giới thiệu về tôi, một tay vợt không được xếp hạt giống nhưng đã đi tới chung kết Australian Open 1997. Nhưng giữa cậu bé nhút nhát ngoài sân và đứa trẻ đầy tính cạnh tranh khi bước vào sân đấu là sự tương phản sốc thực sự, mặc dù chúng tôi chỉ đánh bóng qua lại và không đánh điểm nào hết.”

Nadal: Người đặc biệt trong mắt Moya (Kỳ 40) - 1

Nadal tập luyện với Moya từ năm 14 tuổi

Khi Nadal 14 tuổi, cũng là lúc Moya đã giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp, Roland Garros 1998, Rafa bắt đầu tập luyện với Moya ở Mallorca, thường là 3 buổi trong một tuần. “Mọi người thường bảo, “Cậu đang rèn giũa Rafa đúng không?” Vâng, có thể như vậy, nhưng cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Những buổi tập luyện vô cùng có giá trị với tôi. Nadal đủ xuất sắc để khiến tôi phải vất vả, dù khi đó tôi là tay vợt nằm trong tốp 10 thế giới. Chúng tôi thi đấu cả set với nhau và khi tôi không muốn thua một cậu bé 14 tuổi, Nadal đã giúp tôi luôn giữ được áp lực cạnh tranh. Tôi thậm chí nghĩ rằng chính Nadal mới là người giúp tôi trở thành tay vợt hay hơn.”

Đó là điều trái ngược với lẽ thông thường. Những tay vợt chuyên nghiệp đầy tiềm năng, nếu có, trong lịch sử của môn tennis cảm thấy thật diễm phúc khi được tập luyện thường xuyên với những tay vợt từng giành Grand Slam, hay những tay vợt thường xuyên tham dự những giải đấu lớn và được thi đấu với những huyền thoại như Pete Sampras và Andre Agassi. Đó là ví dụ về những ngôi sao trẻ nuôi dưỡng trong mình một ước mơ trở thành nhà vô địch.

Nadal có một sự may mắn ban đầu khi có một người chú như ông Toni, sau khi không hoàn thành trọn vẹn giấc mơ chơi tennis đỉnh cao của mình, đã dành cả cuộc sống và tâm hồn của mình để tạo ra một tay vợt có khả năng cạnh tranh về cả thể chất và tinh thần ở đẳng cấp cao nhất. Bên cạnh đó là sự ấm áp và chiều chuộng của những người thân trong gia đình như một đối trọng với chế độ kỷ luật nghiêm khắc của ông Toni. Rồi cả người chú Miguel Angel, cũng là một ví dụ về một ngôi sao thể thao danh tiếng, ở ngay kế bên đã giúp Nadal hiểu được tầm quan trọng của quá trình rèn luyện và làm thế nào để luôn giữ mình ở trung tâm, dù theo con đường khác.

Và sau đó là Carlos Moya. Người ta có thể tìm một người cố vấn, tâm tình và một đối tác tập luyện có tầm cỡ như một tay vợt từng lớn lên ở New York, London hay Madrid, nhưng trong môi trường khép kín tại hòn đảo nhỏ Mallorca, với sự kết dính của những người bản địa thì mọi chuyện có thể xảy ra theo một cách khác.

Nadal: Người đặc biệt trong mắt Moya (Kỳ 40) - 2

Moya nhìn thấy ở Nadal tiềm năng trở thành tay vợt lớn

Moya, người có một ngôi nhà ở Miami và một chiếc nữa ở Madrid, đã có cuộc sống phiêu lưu hơn nhiều so với Nadal, đứa trẻ sinh ra ở Manacor và luôn sống ở đó. Cha mẹ Nadal luôn trầm trồ tán tụng khi nói về Moya, luôn nhấn mạnh rằng với cá tính của mình, Moya sẽ hướng cậu bé theo con đường thành công của một tay vợt thống trị như những gì Moya đã làm. Tuy nhiên Nadal còn thành công hơn – không phải chỉ vì cậu bé dần dần thay thế ngôi Vua của Mallorca, ở Tây Ban Nha và cả thế giới quần vợt – mà là mối quan hệ gắn kết với người anh Moya. Đó là người anh trai bên cạnh Nadal cho tới hiện tại với sự khôn ngoan và tốt bụng mà Nadal chưa từng cảm nhận trước đây. Cậu bé có thể tâm sự với Moya và tìm lời khuyên mà không ai khác trong vòng tròn người thân gia đình, hay cả nhà vật lý trị liệu kiêm tâm lý học mà Nadal vẫn gọi là Titin, có thể làm được.

“Tôi đã cảm nhận ngay từ ban đầu rằng mình sẽ giúp cậu bé này đạt được giấc mơ và tôi cảm thấy động lực để trở thành tấm gương cho nó có thể tìm thấy chính mình,” Moya thừa nhận chính Nadal cũng thúc đẩy anh hoàn thiện. “Tôi có thể nhìn thấy cường độ luyện tập kinh khủng của cậu bé, với tham vọng đến mức liều lĩnh để tự cải thiện bản thân. Cậu bé thực hiện mỗi cú đánh như thể đặt cả cuộc sống vào đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai như vậy, hay có một chút nào giống như thế. Ai đó có thể so sánh cậu bé với những đứa trẻ cùng độ tuổi và tất cả sẽ có câu trả lời chính xác vì sao cậu bé đã trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất của làng banh nỉ. Nhưng chắc chắn ở độ tuổi đó bạn sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thế giới đầy những tay vợt nam và nữ tiềm tàng có thể trở thành người thống trị thế giới khi mới 14 tuổi, hay ẩn giấu một cá tính đặc biệt. Tôi chắc chắn Nadal có một điều gì đó thực sự khác hẳn so với tất cả.”

Nadal đã đánh bại Moya trước sinh nhật thứ 17 ở Hamburg, mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Hai 23/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN