Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Nadal đang ở trên đỉnh

Giành chức vô địch Madrid Open với Rafa là một điều đặc biệt.

Sau khi đánh bại hạt giống số 15 Stanislas Wawrinka trong 1 giờ 11 phút với tỷ số 6-2, 6-4, Rafael Nadal đã miêu tả đây là màn trình diễn đỉnh cao mà Rafa chờ đợi. Đó sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất trước khi “Vua đất nện” hướng tới việc bảo vệ 2 danh hiệu ở Rome Masters và Roland Garros.

“Tôi rất hạnh phúc”, Nadal nói. “Tôi nghĩ tôi đã thi đấu một trận thực sự rất tốt. Tôi cho rằng đây là trận đấu hay nhất trong cả tuần qua của mình. Được thi đấu tại Madrid trước tất cả người thân và người hâm mộ thực sự rất đặc biệt.”

Nadal đang ở trên đỉnh - 1

Nadal hài lòng với những gì đã thể hiện tại Madrid Open

Đây là danh hiệu thứ 55 trong sự nghiệp của Nadal và là chức vô địch thứ 40 trên sân đất nện. Nadal nhận số tiền thưởng 638.500 Euro, cũng như có thêm 1.000 điểm thưởng và được cộng thêm 910 điểm vào bảng xếp hạng ATP tuần này (Nadal chỉ phải bảo vệ 90 điểm do bị loại ở vòng 3 Madrid Open 2012). Nhưng quan trọng hơn là cảm giác thi đấu và những cú quả mà Rafa mong muốn đã trở lại.

“Tôi đã bước ra sân với suy nghĩ sẽ sử dụng cú thuận tay tốt nhất, tung ra những cú bóng nặng và cố gắng giành nhiều điểm số nhất với cú thuận tay. Từ khi trở lại thi đấu trên mặt sân đất nện tại châu Âu, tôi đã nhận ra những cú đánh của mình ngày càng đạt trạng thái tốt nhất. Tôi có thể mở ra nhiều góc đánh khác nhau và giành nhiều điểm số. Tôi đã không thể làm được điều tương tự ở Barcelona hay tại Monte-Carlo nhưng ở đây tôi đã làm được. Thực sự đến trận chung kết tôi mới đạt được những gì mình muốn, đó là lối chơi mà tôi mong muốn.”

Giây phút đăng quang tại Madrid Open 2013 của Nadal

Còn tay vợt thất bại, Stanislas Wawrinka, cũng bày tỏ sự tâm phục với chiến thắng của Nadal. Theo tay vợt người Thụy Sỹ, ngay cả khi thi đấu với phong độ cao nhất vẫn khó lòng đánh bại được “Vua đất nện”.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã khởi đầu tốt”, Wawrinka nói. “Thậm chí nếu tôi chơi thứ tennis tốt nhất của mình và ở phong độ tốt nhất, thực sự rất khó để đánh bại cậu ấy. Tôi đã gặp khó khăn khi bóng nảy cao. Tôi không tìm ra cách để chơi theo ý mình muốn. Nadal đã kiểm soát hầu như mọi điểm số.”

Nadal đang ở trên đỉnh - 2

Wawrinka có thể ngẩng cao đầu với những gì đã thể hiện

Dù vậy Wawrinka cũng có thể tự hào với những gì đã thể hiện tại Madrid Open 2013. Sau khi có mặt trong trận chung kết Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp (trước đó là thất bại trong trận chung kết Rome Masters 2008 trước Djokovic), Wawrinka đã trở lại tốp 10 thế giới từ tuần này. Lần gần nhất tay vợt người Thụy Sỹ có mặt trong tốp 10 là ngày 6/10/2008 và từng có thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 9 thế giới vào tháng 6/2008.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN