Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
1
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
0
Coco Gauff
0
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
0
Mirra Andreeva
0

Maria Kirilenko: “Tôi đã có thể thi đấu bình thường”

Sau một thời gian dài liên tục bị chấn thương đầu gối rồi đến cổ tay, Kirilenko đang nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao. Tình trạng hiện tại, kế hoạch sắp tới và cả chuyện riêng tư… là những chủ đề chính trong cuộc trao đổi của tay vợt của Nga với tờ SovSport.

* Bây giờ đang là mùa hè nóng nực và cô vẫn đang tập luyện hết sức. Phải nghỉ thi đấu rất nhiều trong mùa này, vậy tình hình chấn thương của cô hiện ra sao?

Tôi đã phải nghỉ thi đấu suốt trong giai đoạn đầu năm nay và như thế là quá đủ rồi. Vì vậy mà bây giờ tôi dành nhiều thời gian cho cây vợt và trái bóng hơn là đi đâu đó ra ngoài bãi biển tắm nắng. Tôi đang trong quá trình chuẩn bị cho loạt giải trên sân cứng ở vùng Bắc Mỹ, tôi muốn kịp lấy lại phong độ, không chỉ là về mặt thể lực, mà cả về lối chơi.

Lúc này tôi nghĩ rằng chấn thương đã là chuyện quá khứ và chẳng cần phải nhắc lại những nỗi đau cũ. Tuần vừa tồi tôi lại phải một lần nữa điều chỉnh lại một chút quá trình tập luyện của mình, nhưng nói chung không có chuyện gì nghiêm trọng. Lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, tôi đã có thể ra sân thi đấu một cách bình thường.

* Thế trong lúc vắng mặt ở cuộc chơi cô giết thời gian như thế nào? Còn không ít tin đồn liên quan đến cô nữa…

Tin hay không tùy mọi người, nhưng không có chuyện tôi cứ nằm trên giường mà hoàn toàn chẳng có việc gì để làm. Thời gian biểu mỗi ngày được vạch ra sít sao: đến gặp các bác sỹ, làm các liệu pháp điều trị, tập luyện trên các thiết bị chuyên biệt…

Quá trình phục hồi làm tôi tốn công sức và thời gian không ít hơn so với các trận đấu và tập luyện. Nói chung tôi chẳng có thời gian để buồn. Còn về tin đồn thì trí tưởng tượng của mọi người phong phú lắm, họ có thể nghĩ ra bất cứ điều gì muốn. Nói chung tôi cố không theo dõi những gì liên quan đến quần vợt. Khi giải Úc mở rộng hồi đầu năm bắt đầu, tôi thử xem 1 trận đấu, nhưng nhận ra ngay rằng tốt hơn là không xem.

Xem như thế làm tôi buồn vô kể và thậm chí là đau đớn nữa. Bởi thế mà tôi quyết định trong thời gian điều trị không để mắt đến quần vợt nữa, thậm chí tivi cũng không.

Maria Kirilenko: “Tôi đã có thể thi đấu bình thường” - 1

Maria Kirilenko

* Cô có ngạc nhiên khi thấy Ovechkin không đi cùng mình đến Roland Garros và Wimbledon?

Trước hết anh ấy có lịch trình riêng của mình. Ovechkin phải đến Las Vegas để dự lễ trao giải cho các cầu thủ xuất sắc nhất ở giải khúc côn cầu nhà nghề của Mỹ, mà anh ấy là vua phá lưới của mùa giải. Còn điều thứ 2 là bây giờ tôi và Ovechkin không còn bên nhau nữa. Hủy bỏ hôn ước là quyết định của tôi.

Còn chuyện Ovechkin chụp ảnh chung với VĐV thể dục nghệ thuật Sevastianova thì tôi quen rồi vì nhiều năm qua tôi thấy anh ấy chụp biết bao là ảnh với các cô gái. Đó là chuyện bình thường vì chúng tôi là người của công chúng nên mọi người thường muốn chụp ảnh chung. Rất lâu trước khi có những bức ảnh vừa rồi, tôi đã quyết định rồi. Gọi đó là nguyên nhân chính của việc chia tay sẽ là điều nực cười.

Có nhiều lý do và tôi sẽ không nói cụ thể. Tôi chỉ nói thế này: ai cũng có bí mật riêng và Ovechkin có những thói quen và hành vi mà tôi cho rằng không cần thiết phải chịu đựng hơn nữa.

* Thế sắp tới cô sẽ xuất hiện trở lại ở sân chơi nào?

Tôi sẽ tranh tài trong giải ở Cincinnati vào giữa tháng 8, sau đó dự giải ở New Haven trước khi đến New York dự giải Mỹ mở rộng. Cũng nói thêm là tôi nhận thấy có sự chuyển giao thế hệ trong làng quần vợt nữ. Sẽ có những cái tên mà mọi người quen thấy trong Top 10 nhanh chóng bị hất ra khỏi tốp này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN