Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đùa với tử thần: Mất 1,5L máu vẫn sống

Câu chuyện về chấn thương của "Người gác đền'' CLB hockey trên băng tại Canada chắc chắn sẽ làm nhiều người phải rùng mình, bởi vết thương anh gặp phải là vô cùng nguy hiểm.

Xin gửi tới quý vị độc giả loạt video về những môn thể thao mạo hiểm như leo núi, xe đạp, lướt sóng… Tại sao các môn thể thao bình thường trên lại mạo hiểm, đó là do những VĐV dũng cảm bỏ qua sự nguy hiểm bản thân để chinh phục những điều mà chưa ai làm được hay nói cách khác là không ai dám làm.

Loạt clip thể thao “Đùa với tử thần” sẽ được chúng tôi đều đặn gửi tới quý độc giả vào 13h00 các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Trận đấu giữa 2 CLB hockey tại giải NHL, Canada giữa hai đội Quebec Nordiques gặp St. Louis Blues cách đây đã 26 năm. Tuy nhiên trận đấu ấy vẫn được người ta thường xuyên nhắc tới, không phải vì yếu tố chuyên môn của hai đội mà trong trận đấu ấy đã diễn ra chấn thương kinh hoàng, người gặp vận đen là thủ môn Clint Malarchuk khi đó vừa tròn 27 tuổi.

Đây là một chấn thương được đánh giá là kinh hoàng nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Trong một pha cố gắng truy cản, tình huống ghi điểm của tiền đạo đối phương, lúc ấy là Steve Tuttle trung phong xuất sắc bên phía Louis Blues.

Đùa với tử thần: Mất 1,5L máu vẫn sống - 1

Chấn thương đáng sợ nhất trong lịch sử thể thao

Nhưng cũng vì sự nhiệt tình đó đã khiến ông gặp họa, lưỡi của chiếc gậy điểu khiển bóng (skate) từ tay Steve Tuttle vô tình văng mạnh vào cổ thủ môn 27 tuổi, khiến ông bị đứt động mạch ở cổ. Thủ môn người Canada vô cùng đau đớn, quằn quại giơ tay ôm cổ, nhưng mỗi lúc máu càng phun mạnh. 

Sau đó anh được các nhân viên y tế mau chóng đưa vào bệnh viện, tại đây theo báo cáo của các bác sĩ Clint Malarchuk mất 1,5 lít máu và đã phải khâu 300 mũi vào cổ, một sự thật khiến ai cũng phải rùng mình. 

Những tưởng chấn thương đáng sợ ấy, sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Clint Malarchuk. Tuy nhiên, chàng thủ môn hockey đã có sự trở lại ngoạn mục để tiếp tục chơi bóng, tiếp đó là làm HLV cho 4 CLB tại giải NHL, Canada.

* Video Clint Malarchuk gặp chấn thương và phải khâu 300 mũi:

Những chấn thương kinh hoàng và sự trở lại thần kỳ tương tự trong lịch sử:

Niki Lauda​: ​Tay lái này gần như đã mất mạng sau khi chiếc Ferrari bốc cháy tại Đức Grand Prix 1976. Thoát nạn may mắn Niki Lauda lại trở lại rồi giành được vô số danh hiệu F1.

Alex Zanardi: Khởi đầu sự nghiệp với môn thể thao F1 nhưng vì chấn thương nghiêm trọng năm 2001 ông phải cắt cả hai chân. Nhưng ông đã trở lại mạnh mẽ trong môn đua xe đạp cho người khuyết tật và giành được hai huy chương vàng ở andcycling tại Paralympic, London.

David Busst: Hậu vệ Coventry gẫy đôi chân trong trận đấu với Manchester United vào năm 1996, đây được coi là chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử Premier League. Không thể tiếp tục chơi bóng sau khi điều trị chấn thương, Busst chuyển sang công tác huấn luyện vào năm 2000.

Fabrice Muamba: Trong trận đấu giữa Bolton gặp Tottenham 2012. Phút 78 của trận đấu Muamba ngã ra sân, trái tim của anh lúc đó được xác định là ngừng đập, thật may sau đó trái tim của anh đã hoạt động trở lại. Nhưng do không dám mạo hiểm với tính mạng, anh quyết định giải nghệ cùng năm đó.

Số phận Clint Malarchuk thực sự như "trêu đùa" tử thần, không chỉ thoát chết từ vụ tai nạn kinh hoàng, ông còn tiếp tục sống dù cố... tự tử. Mời các bạn đón xem tiếp về cuộc đời ly kỳ của Clint Malarchuk vào 13h, thứ 3 ngày 7/4!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
Thể thao mạo hiểm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN