Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ

Khi đã lên sàn thi đấu, các tay đấm sẽ chơi hết mình để giành lấy chiến thắng, nhưng đôi khi cũng có những tình huống nhân văn đến không ngờ.

Video cha năn nỉ con trai đừng đánh đối thủ

Giống như trong các thước phim võ thuật, các cao thủ thường có những chiêu thức "phế" võ công của đối thủ. Ở trận đấu boxing tranh đai hạng trung giữa Chris Eubank Jr và Nick Blackwell tại London, Anh (27/3) cũng vậy. Nếu dính thêm 1 đòn thôi Nick Blackwell có thể rơi vào trạng thái hôn mê và nhiều khả năng sẽ phải chia tay nghiệp võ.

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 1

Trận đấu giữa Chris Eubank Jr (trái) và Blackwell (phải) diễn ra vô cùng quyết liệt

Hai mươi lăm năm trước (1991), Chris Eubank cha của Chris Eubank Jr từng đấm gục võ sĩ Michael Watson và khiến đối thủ rơi vào trạng thái hôn mê trong 40 ngày. Sau khi tỉnh lại, trong não của Watson xuất hiện 1 cục máu đông. Tay đấm người Anh mất 1 năm hồi phục chức năng, 6 năm ngồi trên xe lăn trước khi trở lại bình thường.

Từng phải "đóng vai ác" và rơi vào hoàn cảnh không ai mong muốn như vậy nên Chris Eubank làm mọi cách để con trai mình không làm hại đối thủ. Nhận thấy tay đấm 25 tuổi Nick Blackwell bị sưng mắt trái và dính quá nhiều đòn trên mặt nhưng vẫn cố gắng thi đấu đến cùng, nên sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ 9, Chris Eubank leo lên sàn đấu khuyên con trai mình.

"Bố không hiểu vì sao các trọng tài lại vẫn cho trận đấu tiếp tục. Anh ấy (Blackwell) đang bị thương và sẽ gặp nguy hiểm nếu thi đấu tiếp. Vì vậy thay vì đánh vào đầu anh ấy, con chỉ nên đánh vào người anh ta mà thôi". Chris Eubank nói với con trai.

Tiếng chuông hiệp đấu thứ 10 vang lên, hai tay đấm tiếp tục lao vào nhau. Nghe theo lời cha, tay đấm "Chris con" đã nhẹ tay hơn với đối thủ, và rồi các trọng tài cũng nhận ra điều mình cần phải làm. Họ quyết định dừng trận đấu bởi vết sưng ở mắt trái đã hạn chế hoàn toàn khả năng nhìn của Blackwell, chiến thắng cuối cùng thuộc về Chris Eubank Jr.

Quyết định của trọng tài làm nhiều người thở phào, song nó lại diễn ra quá muộn. Blackwell sau đó quỵ xuống và phải nhập viện khẩn cấp. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Blackwell bị chảy máu não và được yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức. Hiện Blackwell vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Video diễn biến hay nhất trận đấu

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 2

Người cha của Chris Eubank Jr lao lên khán đài nài nỉ anh đừng đánh vào đầu đối thủ

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 3

Ông tỏ thái độ với các trọng tài khi vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 4

25 năm trước, Chris Eubank (cha) từng khiến đối thủ mất đi sự nghiệp...

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 5

..., nên ông không muốn con trai mình rơi vào hoàn cảnh tương tự

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 6

Đúng như những gì Chris Eubank (cha) đã tiên liệu trước...

Boxing: Cha xin con đừng "phế võ công" đối thủ - 7

...đối thủ của con trai ông đã gục ngã vì xuất huyết não sau trận đấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN