Trận đấu nổi bật

miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
0
Casper Ruud
2
mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
0
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
0
Holger Rune
0
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Alejandro Davidovich Fokina
-
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Daniel Altmaier
-
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Bi kịch: Tài năng điền kinh thành ăn xin đường phố

Dịch Ebola kinh hoàng không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân xấu số tại châu Phi, mà nó còn khiến cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh éo le. Điển hình là trường hợp của VĐV điền kinh số 1 người Sierra Leone, sau khi tham dự Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung vào hè năm ngoái do không dám trở về quê hương, anh đã trở thành kẻ vô gia cư sống lang thang đói khát tại nước Anh.

Jimmy Thoronka, 20 tuổi, là đương kim á quân chạy 100m của Sierra Leone, tuy nhiên người ta không thấy anh trở về nhà sau khi tham dự Commonwealth Games ở Glasgow năm ngoái trong bối cảnh lo ngại Ebola. Sau hơn nửa năm sống vất vưởng và ăn xin qua ngày tại Anh, Jimmy Thoronka đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vào cuối tuần qua.

Được biết hiện tại toàn bộ gia đình bố mẹ nuôi cùng các anh chị em của VĐV này đã thiệt mạng do căn bệnh Ebola. Như vậy hiện tại VĐV điền kinh này không còn ai là người thân, trước đó bố mẹ đẻ của Jimmy Thoronka đã qua đời trong cuộc nội chiến làm 50.000 chết ở đất nước Sierra Leone.

Bi kịch: Tài năng điền kinh thành ăn xin đường phố - 1

Jimmy Thoronka bị cảnh sát anh bắt giữ vào cuối tuần qua

Theo cảnh sát Anh, việc trục xuất VĐV 20 tuổi về nước hiện tại đang gặp nhiều khó khăn vì lý do nhân đạo: “Chúng tôi không thể bình luận về trường hợp cá nhân, nhưng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người trở về nhà khi họ không được quyền ở lại Anh." Một phát ngôn viên cảnh sát Anh cho biết.

Thoronka nói không thể trở về quê hương của mình vì trở về vào lúc ấy chẳng khác nào đi vào “cửa tử”, anh ở lại với bạn bè ở Leicester trước khi đến London. Tiếp đó vì những lý do riêng VĐV này đã phải ra sống vạ vật ở công viên: “Có những ngày tôi không có gì để ăn. Tôi đi vệ sinh ở công cộng, và ngủ ở công viên.”

Bi kịch: Tài năng điền kinh thành ăn xin đường phố - 2

Anh là vận động viên đầu tiên của Sierra Leone được rước đuốc của Nữ hoàng trong thời gian diễn ra Thế vận hội

Sau khi câu chuyện về tình cảnh éo le của Jimmy Thoronka, đã có rất nhiều nhà hảo tâm từ các nước Anh, Mỹ, New Zealand và Argentina… quyên góp. Hiện tại số tiền ủng hộ cho VĐV này đã lên tới 20.000 nghìn bảng.

Abdul Karim Sesay, Chủ tịch Hiệp hội Điền kinh Sierra Leone cho biết: “Cậu ấy là một VĐV có tốc độ nước rút tuyệt vời, cậu ấy là một người kỷ luật biết lắng nghe HLV. Cơ hội của Jimmy trở thành một trong những VĐV chạy nhanh nhất thế giới sẽ tốt hơn nhiều nếu ông có thể ở lại Anh và tìm thấy một mạnh thường quân tài trợ và đào tạo cho mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Theguardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN