Trận đấu nổi bật

felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
1
Andrey Rublev
2

ASIAD “nối vòng tay lớn”

Sự kiện: Asiad 2023

Trong trận bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2014 tối 29.9, chủ nhà Hàn Quốc đã thua CHDCND Triều Tiên 1-2.

Nhưng vượt qua mọi giới hạn không gian, thời gian của một trận bóng đá đơn thuần, nhờ thể thao và qua thể thao, người dân, cổ động viên hai miền Nam - Bắc Triều Tiên đã có dịp lại gần nhau hơn.

Trên sân vận động Munhak, họ đã cùng hòa mình, tận hưởng những giây phút sôi động, sảng khoái mà các nữ cầu thủ mang lại.

Ngồi trên khán đài dõi theo từng đường bóng với khóe mắt đỏ hoe, bà Kim Myuong tâm sự: “Năm nay tôi đã 70 tuổi và không biết còn cơ hội chứng kiến những người anh em của mình tại một sự kiện lớn nữa không. Có thể đây sẽ là lần cuối tôi được xem một trận đấu tuyệt vời như thế này. Tôi muốn cổ vũ cho cả CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc ở mọi trận đấu”.

ASIAD “nối vòng tay lớn” - 1

Bóng đá đã đưa HLV Yoon Duk Yeo và Kim Kwang Min trở thành đôi bạn thân

Ngồi kế bên bà Kim, cậu cháu trai của bà nói: “ASIAD diễn ra khiến tôi cảm thấy người dân Hàn Quốc đoàn kết hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình có trách nhiệm, cùng chung sức vì một kỳ Á vận hội thành công”.

Một chi tiết cũng rất thú vị là HLV Yoon Duk Yeo (Hàn Quốc) và HLV Kim Kwang Min (CHDCND Triều Tiên) cũng vốn là 2 người bạn thân. Tình bạn của họ đã kéo dài hơn 20 năm qua, bất chấp sự chia cách về địa lý, chính trị…Chính những trận bóng đá đã giúp họ có dịp gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi.

Ông Yoon kể: “Lần đầu chúng tôi quen nhau là ở Cúp bóng đá Đông Á năm 1990. Vài tháng sau, chúng tôi lại đối đầu nhau tại ASIAD tổ chức tại Bắc Kinh. Ngoài ra, còn có rất nhiều trận đấu giao hữu qua lại giữa 2 đội bóng tại Bình Nhưỡng và Seoul. Trên sân bóng, chúng tôi luôn làm việc hết mình cùng các học trò mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng sau bóng đá, luôn là tình bạn!”.

“Nóng” từ sàn đấu tới khán đài: Không khí ASIAD 2014 đã đến hồi nóng bỏng. Các cuộc tranh tài diễn ra dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Không chỉ người dân Hàn Quốc, rất nhiều người Nhật Bản, Trung Quốc… đã đến Incheon để “tiếp lửa” cho các nhà vô địch của họ.

Thậm chí còn phân “vùng riêng” để cổ vũ trên khán đài ở Cung thể thao Munhak Park Tea- Hwan, nơi diễn ra các môn thể thao dưới nước (bơi lội, bơi nghệ thuật, bóng nước, nhảy cầu).

Minh Dương  

3 kình ngư trốn làng vận động viên đi... nhậu: Theo TTXVN, 3 vận động viên của đoàn Singapore tham dự ASIAD 17 đã bị bắt gặp rời làng vận động viên mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý.

Ba kình ngư Joseph Schooling, Roanne Ho và Teo Zhen Ren đã trốn khỏi làng vận động viên ở Namdonggu vào hôm 26.9 để đi chơi đêm. Đến rạng sáng 27.9, cả ba mới trở về trong tình trạng say xỉn. Lực lượng an ninh tại làng vận động viên đã phải hỗ trợ đưa họ về tận phòng. Bà Jessie Phua - Trưởng đoàn vận động viên Singapore tại Incheon cho biết: “Chúng tôi sẽ điều tra cụ thể vụ việc này sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu ở ASIAD 17”.   

A.T 

Chiến thắng chỉ nhờ… ăn kim chi: Kim Un-ju - nữ lực sĩ cử tạ của CHDCND Triều Tiên, người đã phá kỷ lục thế giới ở hạng cân 75kg nội dung cử đẩy với thành tích 164kg đã bật mí về “vũ khí” bí mật đằng sau kỳ tích của mình.

Cô thẳng thắn nói: “Chúng tôi ăn không có thức ăn đặc biệt, không có các loại vitamin hay các loại protein… Đơn giản chỉ là kim chi”. Cô Kim cũng cảm ơn người thầy là HLV Choe Nông Gyun: “Sự khắc nghiệt của thầy đã đẩy tôi đến giới hạn tối đa”. 

M.D

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng My (Dân Việt)
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN