Người ăn xin qua đời để lại 34 tỷ đồng, con trai nhìn số tiền ngất xỉu vì "sốc"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khối tài sản khổng lồ mà người ăn xin ở Ai Cập để lại sau khi qua đời khiến cả gia đình, nhất là con trai choáng váng đến ngất xỉu. 

Chuyện những người ăn xin sở hữu khối tài sản "khủng" không còn xa lạ nhưng vẫn khiến nhiều người choáng váng. Bởi ít ai nghĩ rằng những người hằng ngày ngồi lê lết ở vỉa hè xin từng đồng của những khách hảo tâm qua đường lại có thể tiết kiệm được số tiền khổng lồ như vậy.

Mới đây, trường hợp người ăn xin sống ở tỉnh Sohag, miền nam Ai Cập để lại số tiền lớn sau khi qua đời đã khiến dư luận nước này xôn xao. 

Theo đó, sau cái chết của người đàn ông ăn xin tên là Salah, người thân của ông nhận được một bức thư từ ngân hàng. Lúc đầu, cậu con trai nghĩ rằng đó có thể là một món nợ nào đó, nhưng sự thật lại rất bất ngờ. 

Người ăn xin gây bất ngờ khi để lại số tiền "khủng"

Người ăn xin gây bất ngờ khi để lại số tiền "khủng"

"Một ngày sau cái chết của cha tôi, một người đưa thư đến gõ cửa nhà và hỏi thăm ông ấy. Tôi nói rằng bố đã qua đời rồi, vậy là người này trao lại cho tôi bức thư từ một ngân hàng địa phương. Thực sự lúc đầu tôi nghĩ rằng có thể cha tôi đã vay nợ ngân hàng. Thế nhưng, khi mở ra, chúng tôi sốc nặng khi biết cha tôi có khoản tiền 22 triệu đô la Ai Cập (tương đương 34 tỷ đồng)", con trai người ăn xin kể lại.

Gulf News đưa tin, sau khi đọc bức thư, người con trai đã sốc nặng, ngất xỉu và được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Được biết, hơn 30 năm qua, ông Salah hành nghề ăn xin ở khắp các quốc gia Vùng Vịnh. Mỗi lần về thăm nhà, ông luôn than phiền với gia đình về việc mình rất nghèo đói và túng thiếu.

Gia đình ông hiện vẫn không thể tin cha mình lại có thể sở hữu số tiền lớn đến như vậy. Và sau thông tin này, con gái của ông Salah đã nhận được tới 10 lời cầu hôn.

Trước đó, vào năm 2014, một cụ bà hành nghề ăn xin hơn 50 năm ở Ả Rập Saudi qua đời đã để lại tài sản bí mật trị giá hơn 1 triệu USD.

Được biết, cụ bà bị khiếm thị, đột tử tại nhà riêng sau nhiều năm mò mẫm ăn xin trên những con đường ở thành phố Jeddah. Khối tài sản cụ để lại gồm có 4 ngôi nhà thuộc quận Al-Balad (thành phố Jeddah) trị giá 3 triệu Riyal (tương tương 799.935 USD) và nhiều trang sức, tiền vàng trị giá 1 triệu Riyal (tương đương 266.645 USD).

Trước khi qua đời, cụ ngỏ ý muốn để lại tài sản để giúp đỡ những người nghèo.

Nguồn: [Link nguồn]

Sốc với khối tài sản ”khủng” của cụ ông ăn xin, đến đại gia cũng giật mình

Khối tài sản của những người ăn xin dưới đây thực sự khiến ai cũng "ngã ngửa".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Trần ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN