Cụ ông ăn xin gây "choáng" khi lái xe sang đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Không chỉ có nhà lầu, cụ ông ăn xin nhem nhuốc còn gây choáng khi sở hữu siêu xe nhiều người mơ ước.

Cụ ông ăn xin gây "choáng" khi lái xe sang đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm - 1

Theo đó, sự việc xảy ra ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cụ thể, một người đàn ông đã nhìn thấy cụ ông ăn xin đi trên phố để xin tiền. Thấy cụ ông râu tóc bạc phơ, ăn mặc rách rưới, chân chống gậy trông rất khổ sở nên người đàn ông đã đưa cho cụ ông 2 tệ (khoảng 7 nghìn đồng).

Bất ngờ rằng, buổi chiều cùng ngày, người đàn ông này tới ngân hàng gửi tiền lại gặp cụ ông ăn xin lúc sáng. Tuy nhiên, lần này cụ ông kia không đi xin tiền nữa mà là tới gửi tiền tiết kiệm.

Thậm chí, cụ ông ăn xin còn đứng ở quầy VIP khi gửi 5.000 RMB (khoảng 17,7 triệu đồng), trong khi đó người đàn ông kia chỉ có 1.000 RMB (khoảng 3,5 triệu đồng) để gửi.

Chưa kể, khi tới ngân hàng gửi tiền, cụ ông ăn xin này còn lái một chiếc xe hạng sang mà ngay cả những người khá giả cũng không thể mua được.

Nói về cụ ông, nhiều người dân ở thành phố Bình Đỉnh Sơn cho hay, họ ít nhất từng một lần trông thấy ông cụ “đáng thương”. Trước ngực và sau lưng ông ghi những dòng chữ thể hiện hoàn cảnh nghèo khổ của mình.

Trước thông tin trên, cảnh sát địa phương đã vào cuộc để xác minh.

Cảnh sát cho biết, cụ ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, bị tật ở chân nhưng không ốm đau, có xe hơi, nhà cửa và tiền gửi tiết kiệm. Vì không muốn làm việc nên cụ ông này quyết định trở thành “ăn xin chuyên nghiệp” để kiếm tiền dễ dàng hơn.

Ông cụ râu tóc bạc phơ sau đó đã bị cảnh sát Bình Đỉnh Sơn “mời về” để điều tra về hành vi đóng giả người ăn xin và lừa đảo.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghề ăn xin ở… Dubai: Không ”thèm” xin tiền lẻ, 1 năm kiếm gần triệu đô

Đáng chú ý hơn, hầu hết những người hành nghề ăn xin ở đây đều… không phải người bản địa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Phi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN