Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu: Món quà vô giá

Họ là những con người giản dị, có thể khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp nhưng điểm chung là đang cùng nhau góp phần mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân…

Du xuân hiến máu

 

Mùng 3 Tết năm 2013, những người có mặt tại khu vực hiến máu Viện Huyết học và Truyền máu TƯ ấn tượng hình ảnh của một thanh niên nhanh nhẹn, điển trai trong bộ quân phục. Hỏi ra thì được biết, anh là Nhâm Anh Tuấn, đã lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội tham gia chuyến “du xuân” cùng tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Trước đó, họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến du xuân đầu năm bằng việc hiến máu. Điều đặc biệt, kỳ nghỉ Tết là khoảng thời gian ngắn ngủi Tuấn được ở bên gia đình bởi anh đang theo học Trường Sỹ quan chỉ huy – kỹ thuật thông tin liên lạc tại Nha Trang.

Giống như Tuấn, cô gái nhỏ nhắn Lại Phương Thảo mặc dù đang trong đợt thi cuối kỳ cũng vượt hơn 100 cây số từ Hải Phòng lên Hà Nội để được hiến máu vào đầu tháng 6 vừa qua. Thảo từng muốn hiến máu nhiều lần nhưng phần vì chưa đủ cân nặng, phần vì sợ nên chưa lần nào thực hiện mong ước. Quyết tâm “bồi bổ” để đủ 45kg theo tiêu chuẩn hiến máu, lại vốn thích tham gia các hoạt động tình nguyện nên lần này, được người bạn thân cung cấp thông tin về điểm hiến máu tại Hà Nội, Thảo “không muốn phụ sự nhiệt tình của bạn”.

Chia sẻ với niềm vui sau khi hiến máu, Thảo nói: “Em thấy sức khỏe vẫn rất tốt, mọi chuyện không đáng sợ như tưởng tượng, chắc chắn em sẽ tiếp tục hiến máu khi có cơ hội”.

Thuê xe cho người đi hiến máu

Hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Công và chị Hoàng Thị Tuyết (thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng rất tâm huyết với chuyện hiến máu. Sáng ra xem truyền hình, thấy đưa tin ngày 7/4 là “Ngày toàn dân hiến máu”, anh Công liền rủ vợ mình cùng đi và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng. Vượt quãng đường gần 30 cây số từ nhà đến BV Bạch Mai, anh chị mới biết là mình nhầm địa chỉ, rồi quay sang hỏi người quen đường đến Viện Huyết học và Truyền máu TƯ (Cầu Giấy, Hà Nội).

Anh Công chia sẻ lý do hiến máu hết sức giản đơn: “Hiến máu cũng là một cách để tích lũy nếu không may mình cần đến máu sau này. Cuộc sống không thể nói trước được điều gì, vì thế còn đang khỏe thì sẽ cố gắng đi hiến máu. Đó cũng là cách đơn giản để làm việc thiện, giáo dục con cái”.

Thỉnh thoảng, tại các buổi họp của thôn xóm, anh chị không ngần ngại lên tiếng vận động bà con xung quanh tham gia hiến máu, sẵn sàng chi tiền thuê xe ô tô để đưa mọi người cùng đi. Anh Công mong muốn thiện chí của mình nhận được nhiều hơn sự đồng cảm của những người xung quanh.

Anh Tuấn, chị Thảo, anh Công, chị Tuyết - những con người bình dị, những cái tên hết sức đời thường nhưng tạo nên những nét vừa quen vừa lạ.  “Quen” bởi có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người hiến máu như họ trong cộng đồng, “lạ” ở cách họ chọn để đi hiến máu. Đối với họ, đường xa hay thời tiết khó khăn cũng không ảnh hưởng đến mong muốn được hiến tặng những giọt máu hồng. Câu chuyện của họ khiến người nghe cảm động về tấm lòng, về sự nhiệt huyết dành cho phong trào hiến máu tình nguyện. Chính họ đã dành tặng người bệnh món quà vô giá của sự sống - đó là máu.

Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 năm nay tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại các địa phương. Và cho dù họ mới hiến máu chỉ một lần hay đã hiến tới hàng chục lần thì vẫn xứng đáng được dành tặng một ngày để tri ân, tôn vinh, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hằng (Giadinh.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN