Ngày Tết, con ốm nặng vì bố mẹ chần chừ đưa đi khám

Sau mấy ngày nghỉ Tết, số bệnh nhi nhập viện vì các bệnh viêm hô hấp tăng lên, đặc biệt là nhiều trẻ bị viêm phổi.

Bỏ Tết vì con ốm

Chị Nguyễn Thị Hoa trú tại Hoàng Mai, Hà Nội vẫn không thể nào quên cái Tết ác mộng vừa qua. Cả hai đứa con của chị về quê đều bị ốm hết. Cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 5 tháng đều chảy nước mũi, ho hắng và đến mùng 2 Tết thì sốt xình xịch, cho uống thuốc hạ sốt cũng không ăn thua.

Chị Hoa kể, chị về quê ăn tết ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Đến mùng 4 cả nhà chị phải thuê xe xuống thẳng Bệnh viện Nhi khám luôn. Kết quả cháu lớn bị viêm hô hấp trên, cháu nhỏ bị viêm phổi còn bố mẹ thì mất Tết.

Nhớ lại những ngày đó, chị Hoa thở dài: “Đúng là ác mộng, cả đêm vợ chồng mỗi người ôm một đứa vì chúng sốt quá nên quấy khóc. Thằng nhỏ còn khò khè khó thở, đi khám ở quê thì không có bác sĩ, bệnh viện cũng không yên tâm nên vợ chồng tôi quyết định xuống thẳng bệnh viện Nhi, khi đi còn mang theo cả hành lý”.

Ngày Tết, con ốm nặng vì bố mẹ chần chừ đưa đi khám - 1

Bố con anh Thoại đến khám tại  BV Nhi trung ương

Trường hợp của gia đình anh Lê Văn Thoại quê ở Bảo Hà, Lào Cai cũng tương tự. Anh Thoại cho biết, con trai anh 8 tháng tuổi về quê bị chảy nước mũi. Cả gia đình cho con uống thuốc, hút mũi nhưng không ăn thua. Đúng mùng 1 Tết thì cháu sốt cao, thuốc hạ sốt không đáp ứng được. Cố gắng chờ đợi nhưng bé vẫn sốt cao, ho. Vợ chồng anh đành đi xe khách xuống Hà Nội từ mùng 3 và cho con vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết cháu bị viêm hô hấp, sốt vì viêm nhiễm.

Đến mùng 7 Tết, vợ chồng anh vẫn không yên tâm khi triệu chứng cháu vẫn còn sốt, khò khè nên đưa con đi kiểm tra lại. Với anh chị, đây là cái Tết mệt mỏi nhất. 

Còn bé Nguyễn Văn H. quê Bắc Giang được bố mẹ đưa vào bệnh viện Bạch Mai khám từ mùng 4 tết do viêm phổi. Bố mẹ của bé cho biết cháu có triệu chứng húng hắng ho từ vài hôm. Cứ nghĩ con ho do thời Tiết nhưng đến đêm mùng 3 thì cháu sốt cao, tím tái nên vợ chồng chị cho con từ quê lên Bạch Mai khám luôn.

Bệnh hô hấp đe dọa trẻ dịp tết

Tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ cho biết trong những ngày tết, đặc biệt ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, số bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng lên chóng mặt. Đa số, bệnh nhi bị viêm hô hấp, viêm phổi. Đáng chú ý, một số trẻ bệnh chuyển nặng do đến muộn. Trong Tết cha mẹ còn nghe ngóng xem tình hình con thế nào, đến lúc nặng, bần cùng mới chịu đi viện.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng trên là do trong những ngày Tết ở miền Bắc thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng, lúc lạnh, trẻ rất dễ ốm, cộng thêm việc bố mẹ cho con đi lại nhiều. Có trẻ sống trong môi trường có khói thuốc lá, khói hương nồng nặc... cũng là nguyên nhân gây mắc bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhi nhập viện do thời tiết là chính. Mấy ngày Tết thời tiết duy trì ngày nóng, sáng và đêm lạnh. Thời tiết này rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh do vi khuẩn. Nhiều trẻ mắc bệnh đường hô hấp vì mặc ấm quá, mồ hôi ra nhiều thấm ngược vào cơ thể gây bệnh. Đây cũng là thói quen buổi sáng trời lạnh, đến trưa trời ấm, cha mẹ bận không để ý trẻ sẽ toát mồ hôi, mặc nhiều quần áo, mồ hôi không thoát ra được".

Không chỉ có các bệnh hô hấp, những ngày tết trẻ nhập viện do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cũng tăng lên. Nhiều gia đình bận rộn, lượng thức ăn của trẻ bị xáo trộn trong ngày tết khiến trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hóa.

Tại khoa Nhi, ngoài bệnh nhi viêm hô hấp, tiêu hóa, khoa tiếp nhận một số trường hợp trẻ ngã, trẻ uống nhầm dầu hỏa gia đình đựng trong chai nước ngọt, một vài bệnh nhi bị thủy đậu, quai bị cũng được đưa đến khám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Hoài (infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN