Đua nhau thành “đàn ông đích thực”

Không chỉ phái đẹp mới để tâm chăm chút vòng 1 của mình, ngày nay, để thoát khỏi nỗi ám ảnh mông teo, ngực lép, nhiều nam giới cũng rủ nhau đến các trung tâm thẩm mỹ để nâng ngực.

Ăn chơi không sợ mưa rơi

Là một doanh nhân thành đạt, tiền tỉ trong tay, muốn gì được nấy nhưng vì phải đội lốt một “hoàng tử cóc” còi cọc, xấu xí nên anh Tạ Quốc Tuân vẫn có cảm giác mình chỉ là con sâu, cái kiến trong mắt đồng nghiệp, chỉ là “cậu bé có râu” trong mắt các chân dài. Cũng đã vài lần bám đuôi hội vai u thịt bắp “bụng 8 múi, chuột 2 chân” đến các trung tâm thể hình nhưng do biết tự lượng sức mình và không đủ can đảm dấn thân vào bất cứ động tác nào nên Tạ Quốc Tuân chỉ ngồi một chỗ ngắm nghía, lặng lẽ uống rượu giải sầu.

Đua nhau thành “đàn ông đích thực” - 1

Sau khi đi phẫu thuật nhiều người đã có bộ ngực săn chắc

Chẳng ngờ một ngày nọ, sau ít ngày không lộ diện, người ta bỗng thấy giám đốc “mình hạc xương mai” Tạ Quốc Tuân bước đi hùng dũng với bộ ngực vuông chằn chặn, căng đét dưới lớp áo thun mỏng bó sát body, bắp tay cuồn cuộn như trăn cuốn. Người ngoài không biết cứ tưởng đấy là công sức bao ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt của giám đốc ở các trung tâm thể hình.

Ngỡ ngàng trước sự thay đổi hình ảnh một cách quá ấn tượng của Tuân, mấy người bạn nhảy vào đòi tỉ thí khiến anh chàng sợ toát mồ hôi, vội cởi áo xin hàng. Sau một hồi quanh co, Tuân e thẹn trần tình trước “ba quân” rằng mình chỉ đi mông má để cải thiện hình thức thôi chứ “nội dung” thì vẫn thế. Sau lần ấy, Tuân hú vía: “Cái đồ hàng mã này mà các bố đòi đem ra tỉ thí, chẳng may nó nổ bụp một phát thì còn gì là cơ bắp của con nhà người ta nữa!”.

Rồi anh kể: Để có được thân hình ngon lành như hiện tại, Tuân đã không ngần ngại bỏ ra gần 7.000 USD để được nâng ngực, tạo hình bắp tay, bắp chân bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, đặt túi gens vào các bộ phận này ở một trung tâm thẩm mỹ uy tín.

Nhiều người không giấu nổi tiếc nuối khi biết Tuân ném cả mớ tiền chỉ để vẽ thêm vài chỗ lồi lõm trên cơ thể. Ngược lại, Tuân lại vô cùng thích thú về sự thay đổi đầy mới mẻ của mình. Anh nói: “Nếu biết trước, tôi đã phẫu thuật từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ ! Đàn bà con gái cứ nhắm mắt lại là mơ đến ngực nở eo thon, da thịt mềm mại. Chả lẽ đàn ông lại không có quyền ao ước một thân hình săn chắc, cường tráng, thật manly? Việc sửa đổi một vài thứ trên cơ thể cũng giống như sắm một món đồ thời trang, tiền nào của ấy, đã ăn chơi thì không sợ mưa rơi!”.

Giám đốc một trung tâm thẩm mỹ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, càng ngày số lượng khách hàng là nam giới đến với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp càng lớn, nhất là dịch vụ nâng ngực, nâng cơ bắp. Khách hàng không giới hạn ở bất cứ lứa tuổi nào nhưng đa số là các chàng trai tầm 30 – 35 tuổi, có điều kiện kinh tế nhưng lại không có thời gian hoặc lười tập luyện, muốn thay đổi hình ảnh một cách nhanh chóng, không tốn nhiều công sức. Trong số đó, khách hàng thường xuyên của trung tâm là những ca sĩ, người mẫu, diễn viên hoặc hoạt động trong giới văn nghệ sĩ.

Đua nhau thành “đàn ông đích thực” - 2

PGS.TS Trần Thiết Sơn

Những rắc rối khi vòng 1 “bùng nổ”

Chạy theo mốt nâng ngực của đàn ông thời thượng, anh Hoàng Minh Phương, một vị sếp của tôi ở nơi làm việc cũ cũng chớp ngay cơ hội để khám phá những điều kỳ diệu trong thế giới phù thủy của dao kéo.

Việc đi nâng ngực của Hoàng Phương không gây bất ngờ cho chúng tôi bởi anh vốn là một con người có tính cách rất ngộ nghĩnh, hơi quái dị nhưng đáng yêu, luôn tò mò với những điều mới mẻ. Điều bất ngờ là đúng 1 tuần sau khi phẫu thuật, đứng trước chúng tôi oai phong, lực lưỡng như một bức tượng đồng nhưng vẻ mặt anh chẳng có biểu hiện gì của sự vui sướng. Anh nhăn nhó: “Anh muốn được trở lại như ban đầu các em ạ. Thoát khỏi thân xác này sớm ngày nào hay ngày ấy!”.

Thì ra với cái tính cả thèm chóng chán của mình, những ngày đầu Phương hồ hởi đón nhận bộ dạng mới bao nhiêu thì bây giờ anh lại chán ngán nó bấy nhiêu. Phương bảo: “Cảm giác nó cứ thế nào ấy, gượng gạo, ngứa ngáy, chẳng giống mình gì cả. Tưởng cơ bắp lên, manly hơn thì cô người yêu bé bỏng của mình sẽ càng yêu mình hơn, ngưỡng mộ mình hơn không ngờ cô ấy mắng mình là đàn ông mà điệu đà, đỏm dáng, xài hàng rởm, không sống thật với chính mình... rồi chạy theo một thằng cha khác hom hem hốc hác, người mỏng như một bức hình nhân thế mạng. Thật là không cái dại nào giống cái dại nào!”.

Cũng đi nâng ngực như nhiều người nhưng Nguyễn Xuân Nguyên (Thường Tín, Hà Nội) lại có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Là con một gia đình giàu có nhưng Nguyên lại có tiền sử bị bệnh tâm thần. Với một thân hình ốm yếu, Nguyên thường bị bọn trẻ con dùng súng giả chặn đường xin đểu trên đường đi học về.

Gặp những tình huống như thế, Nguyên vô cùng sợ hãi, chỉ biết hét lên rồi bỏ chạy thục mạng. Sợ tình trạng này tái diễn nhiều sẽ khiến bệnh tâm thần của con mình bị tái phát nên gia đình đã cho Nguyên đi nâng ngực, tạo hình cơ bắp để trấn áp bọn trẻ côn đồ.

Từ khi có tí cơ, tí ngực, trông Nguyên chững chạc, có phong thái hơn hẳn. Cậu vô cùng thích thú với hình ảnh mới của mình và tỏ ra tự tin hơn hẳn trước đây. Một lần trên đường về, thấy bọn trẻ côn đồ mọi khi đang xin đểu một cô bạn cùng trường, Nguyên lấy hết can đảm nhảy vào can thiệp. Thấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ hung hăng, bọn trẻ con ra chiều e ngại lảng dần đi. Tưởng thế là xong, ai ngờ hôm sau, chúng huy động hẳn một lão đô con không kém, chờ sẵn trên đường để xử cái thằng dám chọc gậy bánh xe. Vừa thấy gã kia, Nguyên đã hồn xiêu phách lạc, quay xe bỏ chạy thục mạng, đợi người nhà đến đón mới dám về.

Có thể có những biến chứng nguy hiểm hoặc mất cảm giác vùng da...

“So với việc tạo hình cơ tay, cơ chân thì đặt túi gens nâng ngực phức tạp hơn nhiều, nếu không được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn cao, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù việc đặt túi gens không hề ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nhưng ở một số người có thể xảy ra tình trạng mất cảm giác vùng da đặt túi gens hoặc một số biến chứng như chảy máu, tiết dịch trong, co thắt bao xơ quanh túi độn khiến ngực và cơ bắp căng cứng, gây méo mó...”.

(PGS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh-pôn - Hà Nội)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Dung (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN