Đem đi chôn bỗng dưng sống lại

Hamdi, 28 tuổi, bị đột quỵ trong khi làm việc và các bác sĩ tại một bệnh viện địa phương kết luận anh đã chết. Đám tang của Hamdi Hafez al-Nubi bỗng chốc biến thành một tiệc mừng.

Hamdi, 28 tuổi, bị đột quỵ trong khi làm việc và các bác sĩ tại một bệnh viện địa phương kết luận anh đã chết. Gia đình Hamdi đưa thi thể anh về quê ở làng Naga al-Simman, tỉnh Luxor, Ai Cập và dự định chôn cất ngày 11-5. Họ tắm rửa cho Hamdi và chuẩn bị chôn cất, nhưng khi một nữ bác sĩ địa phương đến để ký giấy chứng tử, bà thấy lạ - cơ thể anh còn ấm. Khám nghiệm chi tiết hơn cho thấy Hamdi rõ ràng còn sống.

Đem đi chôn bỗng dưng sống lại - 1

Người sắp đem đi chôn nhưng đã hồi sinh - Ảnh: AFP

Mẹ của Hamdi đã ngất xỉu khi biết con trai còn sống. Thế là nữ bác sĩ này phải bận rộn vừa chăm sóc mẹ vừa giúp con trai bà hồi sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN