Bé bị ong đốt gần 100 vết đang nguy kịch

Cháu Tráng Văn Minh, sinh ngày 12/7/2009, con anh Tráng A Lành (SN 1975) và chị Giàng Thị Hầu (SN 1977), dân tộc Mông, trú tại thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Đến cuối ngày 11/7, sức khỏe của cháu Minh vẫn rất xấu. Các bác sĩ phải lọc máu, chăm sóc đặc biệt cho cháu tại phòng cách ly ở khoa Hồi sức Cấp cứu- Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nước mắt ngắn, nước mắt dài ngồi ngoài hành lang bệnh viện dõi theo con, anh Tráng A Lành cho biết: Chiều 9/7, Minh theo hai chị gái đi chăn trâu trong rừng. Không lâu sau đó, hai chị gái vừa khóc vừa hốt hoảng chạy về nhà gọi bố mẹ, báo tin em Minh bị ong đốt ngất xỉu trong rừng. Vợ chồng anh Lành vội vã lao vào rừng cứu con. Khi tới nơi, cơ thể cháu đã sưng vù, tím tái với hơn 80 vết ong đốt.

Vợ chồng anh Lành có 5 người con (hai trai, ba gái). Kinh tế gia đình rất khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để cháu Minh qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN