Huy Khánh: "Tôi tự hào về hai chữ đào hoa"

"Tôi nhìn thẳng vào phụ nữ đẹp, nhưng tôi không nảy sinh ham muốn sở hữu cái đẹp đó. Mà tôi nghĩ, để được gắn danh hiệu đào hoa thật sự, cũng khó lắm. Số người được gọi là đào hoa trong làng giải trí Việt chưa quá 5 người. Huy Khánh nằm trong số đó, thì đáng để tự hào lắm chứ?".

- Chúc mừng anh vừa làm cha lần nữa. Cảm giác làm cha lần này thế nào so với lần đầu tiên?

Cảm giác làm cha lần thứ 2 vẫn vui như lần đầu. Nhưng mỗi đứa con chào đời là mỗi kiểu vui khác nhau. Trước đây, tôi có con trai, chăm sóc con, chơi những trò chơi con trai với con. Nhưng khi có con gái, dĩ nhiên là không thể làm bạn với con theo kiểu đó được rồi.

Huy Khánh: "Tôi tự hào về hai chữ đào hoa" - 1

- Sẽ hơi tế nhị khi anh đang trong niềm hạnh phúc mà tôi lại hỏi, rằng anh có tự tin lần này mình sẽ làm tốt và làm tròn trách nhiệm làm cha?

Lần làm cha đầu tiên tôi cũng tốt đó chứ? Bẩm sinh, khi người ta được làm cha, người ta đã là một người cha tốt rồi. Hổ dữ cũng đâu ăn thịt con? Người cha nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với con mình, chỉ là, có những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống, và mình không thể thay đổi nó được thôi. Nếu không thay đổi được kết quả thì sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi vẫn dành thời gian cho Ghini (con trai của Huy Khánh và vợ cũ), bằng việc đưa con đi chơi, xem phim, trò chuyện với con. Tôi tin mình không làm gì để sau này phải hổ thẹn với con.

Lần làm cha lần này, tôi càng muốn mình có thể mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con. Lúc con chưa sinh ra đời, tôi nghĩ mình phải làm thật tốt để lo cho tương lai của con. Nhà cũng đã có rồi. Mai này, có tiền thì mua xe chở con đi chơi, rồi cho con học trường quốc tế… Khi con lớn lên, sẽ để nó tự quyết định tương lai và làm những gì nó thích… Tôi hay nghĩ vậy, và mỉm cười, thấy hạnh phúc lắm. Với người khác, có thể Huy Khánh chưa là gì, chưa bằng ai, nhưng với bản than, tôi thấy mình đang đầy đủ.

- Liệu đứa con thứ 2 có khiến anh không còn dành thời gian nhiều cho Ghini?

Chẳng bao giờ tình thương dành cho con trai giảm sút. Ngược lại, khi đã có đứa con thứ 2, tôi càng thương Ghini hơn. Vì Ghini không được sống với ba, nên thiệt thòi về tình thương hơn.

- Có vẻ anh đang rất tự tin về vai trò làm cha của mình. Nhưng còn mái ấm gia đình, một cuộc hôn nhân nữa, anh nghĩ sao?

Nếu lo sợ, tôi đã không có đứa con thứ 2. Khi xác định làm gì đó, tôi sẽ không bao giờ lo sợ. Nếu sợ, thì đã không còn là Huy Khánh nữa rồi. Hơn nữa, chưa bao giờ tôi thấy mình tự tin như lúc này. Mấy năm trước, có thể vì ham chơi, còn thích bay nhảy, tôi sẽ lấn cấn đôi chút về chuyện lập gia đình. Nhưng bây giờ, tôi có công việc ổn định, có khả năng kiếm tiền, có sự chững chạc. Nói cách khác, tôi đã có mọi thứ mà một người đàn ông ở tuổi này mong muốn. Vậy thì việc gì tôi phải sợ?

Điều tôi cần bây giờ là an cư lạc nghiệp. Người đàn ông không có mái ấm gia đình đàng hoàng, thì không thể lập nghiệp được. Tôi hạnh phúc vì đang đủ đầy, nhất là tình yêu và con cái.

- Lại thêm một lần tuyên bố mình hạnh phúc! Anh có sợ dư luận sẽ tiếp tục “ném đá” anh?

Khi sống cho chính mình, tôi không sợ ai phán xét cả. Tôi có thể không vướng vào scandal, nếu sống theo ý của người khác. Nhưng cuộc đời của mình do mình quyết định. Nếu để người khác phán xét hướng đi cho mình, thì mình đang sống cuộc đời người khác mất rồi.

Tôi không nghĩ lần này dư luận sẽ phán xét mình. Thời gian gần đây, tôi làm những việc tốt, điều đúng, nên gặp mọi người, tôi không sợ gì cả. Gặp tôi, họ cũng chỉ hỏi về gia đình mới. Chẳng ai gặp tôi để hỏi về quá khứ. Tôi muốn sống tốt, thay đổi bản thân, để sau này con cái lớn lên, có tìm cái tên Huy Khánh trên google, thì cũng tìm ra những việc đáng để nhớ, chứ không phải danh sách dài những “vết đen”.

- Nhưng làm sao để xóa những “vết đen” trước đây? Ngày tháng này, nhìn lại những ồn ào đã qua, anh cảm thấy thế nào?

Tôi không nghĩ những chuyện trong quá khứ là “vết đen”. Tôi nghĩ, đã là quá khứ thì không nên coi nó là xấu, mà nên là kỷ niệm đẹp - kỷ niệm đẹp của độ tuổi sung sức. Sai lầm hay không, cũng đã trở thành quá khứ, và có hối hận cũng không để làm gì. Nếu nói tôi vô tình gây ra những ồn ào đó cũng không đúng, mà chủ đích gây ra nó cũng không sai. Mọi thứ mang tính thời điểm.

Đào hoa nhưng chung thủy

- Khi bước vào cuộc sống gia đình lần thứ 2, anh có nghĩ mình nên “dẹp bỏ” tính đào hoa – thứ từng khiến anh tan vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên và đón nhận những phán xét không hay từ dư luận?

Đừng lầm tưởng chuyện đào hoa với chuyện không chung thủy. Đâu phải yêu nhiều người là không chung thủy? Yêu nhiều người là bởi những người mình yêu không yêu mình nữa, nên mình phải đi yêu người khác. Đương nhiên, khi yêu phải hết lòng với nhau, và khi “ngưng” yêu rồi thì đi tìm một tình yêu khác. Không lẽ lặng thầm ôm mối tình cũ, rồi buồn bã u sầu cho đến suốt cuộc đời? Nếu chọn cách sống như vậy là ích kỷ với chính mình, với đối phương của mình.

Theo tôi, chẳng cần phải né tránh sự “đào hoa” của mình. Khi thấy một cô gái đẹp, chắc chắn tôi sẽ nhìn. Vì tôi không thích lừa dối cảm xúc của mình. Mà đàn ông nào nói không thích nhìn gái đẹp thì tôi thề là anh ta có nhìn, nhưng là nhìn lén lút. Kiểu đó thì hèn lắm! Tôi nhìn thẳng vào phụ nữ đẹp, nhưng tôi không nảy sinh ham muốn sở hữu cái đẹp đó. Mà tôi nghĩ, để được gắn danh hiệu đào hoa thật sự, cũng khó lắm. Số người được gọi là đào hoa trong làng giải trí Việt chưa quá 5 người. Huy Khánh nằm trong số đó, thì đáng để tự hào lắm chứ?

Huy Khánh: "Tôi tự hào về hai chữ đào hoa" - 2

- Nhưng gã đàn ông đào hoa sẽ chẳng bao giờ giữ được người đàn bà của cuộc đời mình? Chẳng lẽ anh muốn mình vơ phải kết cục đó sao?

Gã đàn ông đào hoa, cuối cùng sẽ chẳng giữ được người đàn bà nào bên cạnh, về già sẽ cô độc. Tôi biết điều đó chứ! Tuy nhiên, sự cô độc và vuột mất chỉ đến khi gã không biết điểm dừng của mình, và lấy sự đào hoa làm “chiến tích” cuộc đời. Cứ mải miết săn đuổi , thả mồi bắt bóng rồi cũng sẽ đến lúc kiệt sức, đến lúc “mồi” chẳng được mà “bóng” cũng không.

Tôi không dại để mắc phải sai lầm, tự đẩy mình vào sự cô độc. Tôi đã sống gần nửa đời người rồi, đã đến lúc dừng lại rồi. Tôi không muốn người ta nghĩ đến Huy Khánh là nghĩ đến gã đào hoa, lăng nhăng, chẳng ra gì. Tôi muốn xây dựng Huy Khánh là người đàn ông chững chạc, người đàn ông của gia đình.

- Xây dựng trên truyền thông để “cứu vãn” hình ảnh gã trai đào hoa và không chung thủy, hay thực tế trong lòng anh đã muốn vậy?

Tất nhiên, trong lòng tôi muốn vậy. Bằng chứng là gần đây tôi đã làm những việc mà chỉ người đàng hoàng chân chính mới làm được. Bạn không thấy sao?

- Tôi hỏi thẳng nhé, tại sao anh lại quyết định dừng lại với Mạc Anh Thư?

Nói dừng lại thì có vẻ tôi là gã đểu cáng, chuyên trêu hoa ghẹo bướm. Thực tế, tôi có phải gã lăng nhăng đâu? Mọi người, nếu có cơ hội tiếp xúc với Huy Khánh, sẽ thấy Huy Khánh là một người rất rụt rè, không bao giờ có chuyện đi tán tỉnh, trêu ghẹo phụ nữ. Tôi không phải dạng người thấy một cô gái đẹp là tiến tới làm quen, chọc ghẹo, cung phụng, săn đón bằng mọi giá. Từ trước đến giờ, tôi là người coi trọng tình yêu. Khi yêu ai đó, tôi sẽ thừa nhận điều đó, không có gì phải giấu diếm. Bây giờ, tình yêu của tôi đã đủ lớn, đã đủ để tôi thay đổi bản thân mình.

- Bước vào cuộc sống gia đình lần thứ 2, anh đang có gì trong tay?

Sự nghiệp của tôi thành công hơn trong những năm gần đây, chính vì vậy cũng khiến tôi hạnh phúc và tự tin hơn. Tôi thấy mình “đàng hoàng” hơn trước rất nhiều, và tôi đang sống trong khoảng thời gian có ý nghĩa chứ không phải chỉ là gặp bạn bè đi chơi. Hiện tại, những gì tôi đang chuẩn bị, đang làm, đều có mục đích lo cho con và cho gia đình. Khi có con, tôi đã nghĩ mình phải sống khác đi, không để mọi người nghĩ xấu về mình nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo F
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN