Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn!

Pha trò chọc cười đoàn làm phim trong thời gian chờ tới lượt mình diễn xuất – một vai xẹt qua trên màn ảnh trong Những cô gái chân dài, Hiếu Hiền không ngờ, mọi hành động của mình đã lọt vào mắt vị đạo diễn trọc đầu Vũ Ngọc Đãng. Và âm thầm, Vũ Ngọc Đãng đã xây dựng cho mình một hình ảnh Hiếu Hiền thật đặc biệt trên phim. Hiếu Hiền, chính thức bị phim ảnh “bắt cóc” từ giây phút ấy.

“Giang hồ lùn” chuyên vai phụ

Vai diễn đầu tiên Vũ Ngọc Đãng thử sức Hiếu Hiền là gã giang hồ lùn trong Tuyết nhiệt đới, diễn ngang hàng với Anh Thư, Lương Mạnh Hải… Với bản tính bộc trực, thẳng thắn đầy hài hước, dường như đạo diễn đã “bê nguyên xi” con người thật của Hiếu Hiền lên màn ảnh. Hiếu Hiền đã thể hiện khá thành công một anh chàng lùn đầy chất bụi đời và mang dấu ấn khá đậm của một danh hài quái kiệt lừng danh… Kim Ngọc – mẹ anh.

Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn! - 1

Hiếu Hiền vai thằng Cười trong Hot boy nổi loạn

Vai diễn dài hơi đầu tiên chập chững vào nghề như báo hiệu với khán giả rằng, dù với ngoại hình cá biệt nhưng nếu biết tận dụng những ưu khuyết điểm của riêng mình cộng với lòng đam mê thì nó luôn là chìa khóa thành công. Và điều đó không khiến Hiếu Hiền mất khá nhiều thời gian khi anh tiếp tục được Vũ Ngọc Đãng lấy làm cảm hứng, “đo ni đóng giày” cho nhân vật Hều trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc cùng với cặp đôi “tiên đồng – ngọc nữ” Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải. Nói không ngoa, chính Hiếu Hiền là người thổi hồn cho hai nhân vật chính này thêm nhiều màu sắc, tạo ra những tình huống oái oăm, hấp dẫn. Và Hều, cũng chính thức đưa Hiếu Hiền bước qua nhiệm vụ “đưa banh” để mẹ Kim Ngọc “làm bàn”, nâng “tỷ số” tiếng cười cho khán giả vào những đêm diễn trên sân khấu hài. Các dự án phim truyền hình bắt đầu tìm đến Hiếu Hiền như Cổng mặt trời, Taxi, Kính thưa Osin...

Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn! - 2

Và không chỉ gây náo động cho khán giả xem truyền hình, những bộ phim điện ảnh cả nghiêm túc hay thời vụ cũng bắt đầu gọi tên anh cho những vai phụ, thậm chí “phụ của phụ”. Lần lượt Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Bẫy rồng, Hotboy nổi loạn, Long ruồi, Hello cô ba, Lệ phí tình yêu, Yêu anh em dám không, Bay vào cõi mộng… đều phải có cái tên Hiếu Hiền, như bảo chứng cho việc thu hút khán giả mua vé vào xem phim, cần điểm xuyết nét duyên hài đặc biệt hay đánh giá cao khả năng nhập vai của anh ẩn dưới vẻ ngoài đặc biệt. Hiếu Hiền bật mí: “Đã có lúc tôi như quá tải, nhận một lúc 5 phim, đi ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng, mù mịt 2 - 3 giờ khuya mới về nhà là chuyện thường. Tính tôi hay vị nể, tình cảm, mà hầu hết ai cũng yêu quý mình, giành cho những vai diễn “quái chiêu” nên tôi “chơi” tuốt luốt. Tôi may mắn có được sức khỏe tốt, nên làm mệt bao nhiêu, chỉ cần cười đùa với anh em trong đoàn tí xíu là khỏe ngay…”. Và vì thế, Hiếu Hiền không một lời từ chối. Với phim nào, dù có khi chỉ xẹt qua màn ảnh, anh cũng làm hết sức mình – như cơ hội chỉ có một trong đời.

Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn! - 3

Nỗ lực để người khác phải ngước nhìn

Không có thế mạnh nào về ngoại hình để bước chân vào thế giới phim ảnh. Về diễn xuất, Hiếu Hiền cũng tự biết mình không phải là một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. Lớp học lớn nhất trong cuộc đời anh là từ người mẹ và “vị ân nhân” Vũ Ngọc Đãng. (Không phải ngẫu nhiên mà anh luôn nhắc đến “vị đàn anh đáng kính” này trong mỗi lần nói đến vinh quang. Tất cả các vai diễn thành công của anh, đều gắn với Vũ Ngọc Đãng, gắn với cách “đo đặt” mà đạo diễn này đã ướm vào để anh tha hồ thể hiện khả năng của mình). Vì thế, ngoài học hỏi từ các đàn anh, thì Hiếu Hiền luôn vận dụng mọi thứ mình có thể cũng như nắm bắt mọi cơ hội có thể nâng cao hành trang diễn xuất cho mình. Mỗi lần được tham dự học các lớp dạy diễn xuất ngắn của thầy Doãn Hoàng Giang hay Trần Ngọc Giàu... thì với Hiền, đó là thời gian cực kỳ hạnh phúc. Mẹ anh luôn bảo: “Phim không cần diễn, chỉ cần sống thật với nhân vật là đủ. Và nhớ rằng, phim là đời thường, con càng thật bao nhiêu khán giả càng thích bấy nhiêu…”. Lời mẹ, chính là cẩm nang mà Hiếu Hiền luôn ghi nhận.

Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn! - 4

Chính vì vậy, ngoài khả năng trời phú, kinh nghiệm diễn xuất học hỏi ở những người đi trước thì ít người biết rằng, để có thành công với vai Hều trong Bỗng dưng muốn khóc, Hiều Hiền đã có nhiều lần lẳng lặng theo dõi những anh bán bóng bay hàng đêm hay quan sát thế giới của những chàng khờ để vào vai thằng Cười trong bộ phim Hot boy nổi loạn. Nói về nhân vật thằng Cười, Hiếu Hiền phân tích: “Khi nhận kịch bản mà suốt phim không được thoại một câu nào, thoạt đầu tôi hơi sốc. Nhưng nghiền ngẫm lời anh Đãng nói: “Chỉ có Hiền mới tự làm mình khác đi…” thì sau đó, từng dòng chữ trên kịch bản tôi như nuốt từng câu, để nghiệm ra cho nhân vật của mình. Anh Cười bị khờ chứ không bị khùng, và anh ấy cũng không bị câm, mà chỉ bị lười nói. Điều đáng sợ nhất nếu diễn không ra, khán giả nhìn mình tưởng bị bệnh đao là xem như hỏng nhân vật. Mọi chi tiết từ ánh mắt, hành động, cử chỉ đều được tôi chăm chút kỹ lưỡng. Và đây là vai diễn được đổi bằng mồ hôi và máu cho nhân vật này được sống động”.

Hiếu Hiền không cao, nhưng đủ để ngước nhìn! - 5

Và điều đó, không phải chỉ có đồng nghiệp trong ekip hay khán giả mới nhìn thấy. Tại giải thưởng Cánh diều 2011, nỗ lực của anh đã được giới làm nghề ghi nhân với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất qua vai diễn thằng Cười trong phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện của thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Anh, từ vai diễn xẹt qua màn ảnh, đã đàng hoàng bước lên sân khấu trao giải của Hội nghề nghiệp trong nhiều ánh mắt chia vui, ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũng như khán giả, người hâm mộ luôn dõi theo, ủng hộ.

Hiếu Hiền khoe, anh vừa hoàn thành vai diễn khá lạ trong phim Lửa Phật của đạo diễn Dustin Nguyễn, một tay trùm xã hội đen cộc tính, ngờ nghệch, làm nghề bảo vệ quán bar ở cái vùng “khỉ ho cò gáy” nhưng lại chung tình với cô gái điếm. Vai diễn đòi hỏi sự lạnh lùng trong các pha đánh võ ngoạn mục. Anh tâm sự: “Sau nhiều vai diễn “tí tởn”, khù khờ, ngờ nghệch khác nhau, giờ tôi đang mơ ước một vai diễn hài nhưng độc ác, bởi sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tôi phát hiện ra rằng, nhiều mẫu người bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng bên trong sâu độc khó lường. Theo tôi, loại vai hài – độc mà diễn được đó là một đẳng cấp cao rất đáng được mơ ước…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Đắc Long (Thế giới điện ảnh)
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN