Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil

Sự kiện: Choi Jin Sil tự sát

Hai anh em phải sống xa nhau và bị tổn thương vì những bình luận "giết người" của dư luận.

Chương trình Human Documentary - Love 2015 của đài MBC Hàn Quốc chiều ngày 1.6 đã chiếu bộ phim tư liệu mang tên Mẹ Jin Sil. Qua đó, khán giả thấy được cuộc sống hiện tại của hai người con nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 1

Con trai và con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil

Cuộc sống côi cút của hai anh em

Kể từ khi mẹ qua đời vào năm 2008, kế đó là chú ruột và cha đẻ cũng tự vẫn, hai bé Hwan Hee và Joon Hee phải sống côi cút trong sự chăm sóc của bà ngoại – người thân duy nhất còn lại trong gia đình.

7 năm kể từ khi mẹ ra đi, Hwan Hee giờ đã 15 tuổi và Joon Hee 13 tuổi. Hai bé trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình vì phải trải qua những biến cố đau lòng.

Mẹ của hai bé - nữ diễn viên Choi Jin Sil – treo cổ tự vẫn vào ngày 2.10.2008 vì bị trầm uất do bình luận ác ý của cư dân mạng cho rằng cô là người gây ra cái chết của đồng nghiệp. Cậu ruột – nam ca sỹ kiêm diễn viên Choi Jin Young – cũng tự sát ở tuổi 39 vì bị trầm cảm. Cha – Jo Sung Min – người chồng đã ly hôn của Choi Jin Sil cũng treo cổ tự tử ở tuổi 40.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 2

Choi Jin Sil, em trai Choi Jin Young và chồng cũ Jo Sung Min cùng chọn cách tự vẫn để kết thúc cuộc đời.

Bà ngoại già yếu 71 tuổi không còn đủ sức lo cho cả hai đứa trẻ. Vì thế, hai anh em giờ phải sống xa nhau mỗi người một nơi.

Người anh Hwan Hee được gửi đến một trường trung học quốc tế trên đảo Jeju. Người em Joon Hee học lớp 6. Lâu lâu hai anh em mới được gặp nhau.

Bà Jong Ok Soon, mẹ đẻ của Choi Jin Sil chia sẻ, vì con gái đã qua đời nên bà muốn nuôi dạy các cháu thật tốt. Bà luôn thúc ép các cháu phải học, dù tới kỳ nghỉ cũng không được chơi. Bà muốn chúng sau này trở thành bác sỹ hoặc luật sư nhưng cả hai anh em lại ước mơ theo con đường nghệ sỹ giống mẹ và cậu.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 3

Bà Jong Ok Soon, mẹ đẻ của Choi Jin Sil khóc khi nói về hai người cháu

Từ bỏ ước mơ vì những lời bình luận ác ý

Trên chặng đường trưởng thành, hai người con của nữ diễn viên “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” phải chịu nhiều tổn thương vì những bình luận ác ý trên mạng.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 4

Joon Hee (13 tuổi) chia sẻ trong chương trình tài liệu về những khó khăn trong cuộc sống.

Cô em Joon Hee chia sẻ: “Ngày trước cháu từng mơ ước tham gia một nhóm nhạc nữ nhưng giờ thì đã từ bỏ ý định đó. Cháu đã phải nghe quá nhiều những lời bình luận ác ý trên mạng”.

Nghe tâm sự đáng thương của cô bé 13 tuổi, đạo diễn chương trình tài liệu hỏi cụ thể và Joon Hee bộc bạch: “Mẹ cháu ngày trước cũng đã rất mệt mỏi vì những bình luận trên mạng. Cháu tự hỏi khi đó mẹ đã phải khổ tâm tới mức nào. Nghĩ thế cháu càng thấy đau lòng hơn”.

Con gái của Choi Jin Sil kể lại sự việc xảy ra trên trường học khi cô bé bị hắt hủi. “Có ai đó đã bỏ một mẩu giấy vào ngăn bàn trong lớp cháu ghi là “Đứa không có mẹ. Đừng có lại gần”.

Khi có cháu, các bạn không bao giờ nói chuyện gì cả. Họ dán những bài báo viết về mẹ, bố và chú khiến cháu đau đớn. Và cả những bình luận nhận xét vẻ ngoài của cháu, so sánh cháu với mẹ, cháu với người khác”.

Joon Hee tâm sự tiếp: “Tổn thương tâm lý đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cháu rất sợ hãi những lời nói của cư dân mạng và ở trường học. Cháu nghĩ giờ cháu còn nhỏ thì mới ở mức độ này thôi, nhưng sau này khi lớn lên, những lời ác ý đó còn nghiêm trọng hơn”.

Cô bé bị tổn thương vì những lời bình luận của cư dân mạng. “Họ bảo rằng đó là quyền tự do nhưng họ cho mình là ai khi viết mà bất chấp cảm nhận của người khác”.

Vừa nói, cô bé vừa khóc khi nghĩ về mẹ: “Cháu rất nhớ mẹ. Cháu không muốn nhìn vào sự thật này”.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 5

Hình ảnh trưởng thành của hai người con Choi Jin Sil ngày ấy (ảnh trái) và bây giờ (ảnh phải)

Câu chuyện của hai anh em Hwan Hee và Joon Hee cho thấy những bình luận của cư dân mạng như một con dao có khả năng giết người nếu quá vô tâm và gây tổn thương tới người khác.

“Mẹ không bỏ chúng cháu mà đi đâu”

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 6

Hwan Hee (15 tuổi) theo học tại trường trung học quốc tế ở đảo Jeju

Khi nhà sản xuất chương trình tài liệu hỏi con trai Choi Jin Sil xem cậu bé muốn xóa đi ký ức nào trong cuộc đời, Hwan Hee nói trong tiếc nuối: “Nếu mẹ ra đi vì đau ốm hay bị tai nạn thì đó là điều không tránh khỏi nhưng mẹ cháu lại tự vẫn. Cháu hiểu rằng mẹ đã rất khổ sở. Mẹ không muốn bỏ chúng cháu mà đi đâu”.

Cô em gái Joon Hee ngậm ngùi ứa lệ: “Đến cả cơm mẹ nấu cháu cũng không được ăn. Nhìn các bạn nói với mẹ “Mẹ ơi, hôm nay ở trường con học cái này, làm cái kia” mà cháu thì không có ai để trò chuyện. Tại sao người thân cứ bỏ cháu mà ra đi như thế?”.

Joon Hee tự nhận mình là một cô bé lớn lên mà không có tình thương của cha mẹ.  Vì những bình luận ác ý của cư dân mạng, cô bé đã từ bỏ ước mơ bước chân vào làng giải trí và chỉ muốn sớm kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời yên bình. “Cháu muốn sống hạnh phúc trong một căn hộ nho nhỏ, có nội thất xinh xắn và những đứa con, khoảng 4 đứa”.

Xót xa với cuộc sống côi cút của 2 người con Choi Jin Sil - 7

Hwan Hee và Joon Hee trưởng thành sau những biến cố của gia đình

Nữ diễn viên nhí Kim Yoo Jung đảm nhận phần thuyết minh trong tập phim tài liệu về hai người con của Choi Jin Sil. Ngôi sao “Mặt trăng ôm mặt trời” xúc động chia sẻ: “Hwan Hee và Joon Hee trưởng thành thế này đúng là một điều thần kỳ. Mong rằng mọi người hãy cổ vũ, động viên để 3 bà cháu có một cuộc sống hạnh phúc hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
Choi Jin Sil tự sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN