Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh"

Sự kiện: Sao Việt

Vì quá nóng giận trong lúc chỉ đạo diễn xuất, ĐD "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã có hành vi "dữ tợn".

Nhắc đến Victor Vũ, người yêu điện ảnh Việt Nam vẫn thường nhớ đến anh với danh xưng hoành tráng, như “con gà đẻ trứng vàng” hay “đạo diễn bạc tỷ” của làng phim Việt. Chỉ tính từ bộ phim Giao lộ định mệnh, tác phẩm đánh dấu sự có mặt chính thức của Victor Vũ ở thị trường điện ảnh Việt Nam từ năm 2010 đến nay, anh đã thu về hơn 200 tỷ đồng cho các nhà sản xuất. Một con số mà có nằm mơ những người làm phim ở Việt Nam cách đây chục năm vẫn không dám nghĩ tới.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 1

Victor Vũ - "gà đẻ trứng vàng" của điện ảnh Việt.

Cầu toàn, duy mỹ và văn minh

Để lý giải về thành công của Victor Vũ trong điện ảnh Việt Nam thật không dễ dàng. Nó là sự tổng hợp của nhiều yếu tố đặc biệt. Victor Vũ sinh ra và lớn lên tại Mỹ vào năm 1975. Ít ai biết mẹ của Victor Vũ khi mang thai anh từng bị chẩn đoán là không đủ sức khỏe để giữ lại đứa con. Dù vậy, sức mạnh lớn lao cùng ý chí kiên cường của người mẹ đã giúp bà sinh ra một cậu bé kháu khỉnh, đặt tên là Vũ Quốc Việt, để gợi nhớ tình yêu quê hương, đất nước.

Ngay từ nhỏ, Victor Vũ đã được dạy phải hướng về nguồn cội. Ở bên ngoài, anh là Victor Vũ còn ở nhà chỉ là cậu bé tên Tèo. Chính nhờ truyền thống giữ gìn bản sắc văn hóa của gia đình mà sau này khi có dịp thực hiện những bộ phim mang đậm tinh thần dân tộc, ví như Thiên mệnh anh hùng hay bộ phim mới đây nhất, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Victor Vũ đều có thể truyền tải được trọn vẹn ý nghĩa và chất truyền thống của tác phẩm.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 2

Victor Vũ, chàng đào diễn cầu toàn, duy mỹ và những thước phim văn minh.

Bên cạnh tư duy nghệ thuật có sẵn từ trong máu, Victor Vũ cũng có nền tảng về điện ảnh rất tốt. Anh tốt nghiệp ngành sản xuất phim tại đại học Loyola Marymount. Với phim ngắn tốt nghiệp Pháo và phim dài đầu tay Buổi sáng đầu năm, Victor Vũ đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi không cho diễn viên nói tiếng Anh mà giữ nguyên lời thoại bằng tiếng Việt để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của diễn viên.

Không chỉ vậy, đó còn là những luồng cảm xúc mà Victor Vũ muốn dành riêng cho mình. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà cho đến tận sau này, kể cả khi Victor Vũ thực hiện những tác phẩm “thị trường” nhất như Cô dâu đại chiến 1, 2, Scandal Bí mật thảm đỏ, Scandal Hào quang trở lại…, khán giả vẫn không thấy có một sự gượng ép hay xa rời phong cách nào. Có thể nói, anh là một trong những đạo diễn có tâm nhất với tác phẩm của mình trên thị trường hiện nay.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 3

Những tác phẩm điện ảnh của anh luôn được trau chuốt và đầu tư chu đáo

Nền tảng tốt, tư duy điện ảnh văn mình và hết lòng với tác phẩm đôi khi vẫn chưa đủ để tạo nên thành công vượt bậc. Victor Vũ còn hội tụ một vài yếu tố độc đáo khác như cầu toàn và duy mỹ. Anh vốn nổi tiếng là một người khó tính trên trường quay, thường "quát nạt" diễn viên để tác phẩm hoàn thiện trong trạng thái hoàn chỉnh nhất.

Có một giai thoại mà nhiều người đi theo đoàn phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đều kể lại, đó là Victor Vũ đã đập vỡ đến… 3 cái màn hình LCD vì nóng giận trong lúc chỉ đạo diễn xuất. Mặc dù trước đó, như chính bản thân đạo diễn chia sẻ, làm việc với các em nhỏ đã khiến anh trở nên dễ chịu và thoải mái hơn nhiều rồi.

Riêng về mặt duy mỹ, có lẽ không cần phải nói nhiều, những ai từng trầm trồ trước những thước phim trong Thiên mệnh anh hùng, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… đều không thể phủ nhận được tinh thần yêu cái đẹp trong từng khung hình của Victor Vũ. Cùng với nhà quay phim, cộng sự quen thuộc Nguyễn K’Linh, Victor Vũ đã đưa khán giả chìm sâu vào một thế giới của sự lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của cảnh đẹp thiên nhiên.

Làm phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là hành trình trở về nhà

Trong một cuộc phỏng vấn với người viết gần đây, Victor Vũ đã chia sẻ, anh không có chủ ý xin nước mắt khán giả trong Tôi thấy hoa vàng trong cỏ xanh, anh chỉ muốn tạo ra một tác phẩm cảm động. Dù không cố tình, Victor Vũ vẫn khiến hàng nghìn người rơi lệ với tình anh em trong sáng, giản dị trong phim.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 4

Victor Vũ và những thiên thần nhí trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Được biết, ngay chính bản thân Victor Vũ cũng từng rơi nước mắt khi tìm hiểu tác phẩm gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cũng giống như nhân vật Thiều, Victor Vũ khi ở Mỹ cũng có một cậu em tên Bờm cứ lẽo đẽo theo mình. Năm 10 tuổi, Victor Vũ từng rất cau có, giận dữ, xa lánh, thậm chí đánh em trai chỉ vì "thấy ghét và không muốn chơi với nó".

Thời gian trôi đi, giờ tình anh em đã thắm thiết hơn xưa nhưng câu chuyện trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lại nhắc anh nhớ lại những ký ức dại dột của mình. “Những đứa trẻ, có khi chúng tàn nhẫn và ích kỷ với nhau để học được cách yêu thương. Tèo và Bờm cũng vậy. Chỉ có điều, hiện hai đứa ở hai đầu Việt - Mỹ và Bờm em tôi đã cao lớn “gấp đôi” kích thước của tôi bây giờ.”, Victor Vũ chia sẻ.

Thời gian vừa qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhận được rất nhiều luồng tranh cãi truyền thông, các nhà phê bình và khán giả. Người thích, kẻ không. Những nhà chuyên môn đánh giá bộ phim thấp bởi nhịp phim thiếu kịch tính, cấu trúc câu chuyện thiếu nhất quán, đạo diễn quá cầu kỳ trong cảnh sắc cũng như âm nhạc.

Ngược lại, khán giả bình dân lại thấy ở bộ phim này chất thơ của tình cảm gia đình, sự xúc động trong tình anh em và niềm tự hào vô bờ về phong cảnh đất nước. Riêng Victor Vũ, ngoài việc “xin lỗi” Lê Hoàng vì bộ phim không như đạo diễn kỳ cựu kỳ vọng, anh không hề có bất cứ một phát ngôn nào khác.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 5

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được xem là hành trình trở về nhà của Victor Vũ.

Với một đạo diễn lớn đang nắm giữ con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng ở Việt Nam, Victor Vũ có lẽ đã vượt ra ngoài mọi khen chê thường thấy của khán giả. Có lẽ, anh đủ thông minh và tinh tế để hiểu rằng người chê mình chưa chắc ghét mình, người khen mình chưa chắc mang lại điều tốt cho mình. Victor Vũ bình thản đón nhận “tâm bão”, rồi âm thầm đính hôn cùng người yêu Đinh Ngọc Diệp sau khi bộ phim ra mắt vài ngày.

Victor Vũ đập vỡ 3 màn hình LCD vì "hoa vàng, cỏ xanh" - 6

Victor Vũ đã có một happy ending cho mình khi tổ chức lễ đính hôn với diễn viên Đinh Ngọc Diệp vào sáng ngày 4.10

Các nhân vật trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa tìm được cái kết "happy ending" cho riêng mình, dù mọi thứ đã được bày biện một cách khá viên mãn, nhẹ nhàng. Thế nhưng, với Victor Vũ, anh đã có được cái kết tuyệt đẹp cho chặng đường xây đắp tình yêu, gia đình của riêng. Có một gia đình bé nhỏ và ấm cúng chắc chắn sẽ mang lại cho anh nhiều nguồn cảm hứng hơn trong điện ảnh, nghệ thuật. Và chắc chắn anh sẽ còn nhiều tác phẩm gây tiếng vang và xúc động hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN