Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc

Tập 1 phim truyền hình "Vừa đi vừa khóc" vừa lên sóng VTV3 vào tối thứ 2 (17/3) đã lôi cuốn được sự tò mò của khán giả, đặc biệt là cư dân mạng.

Mở đầu tập 1 là cảnh trò chuyện giữa Đông Dương (Minh Hằng) và bà nội. Đông Dương là một cô gái cắt tóc ngắn, ép ngực để giả trai theo nguyện vọng của gia đình.

Sau khi ba mẹ qua đời, Đông Dương về sống cùng bà, giấu diếm chuyện giới tính. Bà nội luôn đặt cao quan điểm con trai nối dõi nên luôn coi Đông Dương là cháu trai đích tôn quý giá, khác hẳn 5 cô cháu gái. Bà còn mua một quyển sách dạy thể hình và bắt cháu đích tôn đi học trong sự giám sát kỹ lưỡng.

Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc - 1

Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc - 2

Cô nàng giả trai khổ sở vì phải tập thể hình theo yêu cầu của bà nội

Đông Dương khổ sở sống trong hoàn cảnh giấu kín thân phận nữ nhi. Trong khi đó, cô bạn Thêu (Nhã Phương) lại ngỏ ý thương Đông Dương. Nhưng mọi “đòn tấn công” tình yêu của Thêu đều bị Đông Dương chối từ. Trái lại, Thêu lại được anh chàng tên Lố theo đuổi ráo riết.

Trích đoạn Đông Dương (Minh Hằng) được bạn gái theo đuổi

Đối lập với cuộc sống của Đông Dương là Hải Minh (Lương Mạnh Hải). Anh sống cùng ba trong một căn điền trang rộng lớn. Mẹ mất sớm, ba Hải Minh một mình nuôi anh nên người.

Là một chàng trai sống trong nhung lụa nhưng Hải Minh rất giàu tình thương. Anh thân thiết với một cậu bé khiếm thị, cứu một chú mèo con trôi trên sông, mang về nhà nuôi. Hải Minh cũng là một người lãng mạn và đã ngỏ lời cầu hôn với Bảo Quyên (Bảo Anh) sau 3 năm tìm hiểu.

Trích đoạn phần cuối tập 1: Hải Minh (Lương Mạnh Hải) cầu hôn Bảo Quyên (Bảo Anh)

Trong tập mở đầu Vừa đi vừa khóc, phần lớn các nhân vật chính đều được giới thiệu khái quát. Khán giả thích thú với một Minh Hằng giả trai, phải loay hoay tìm cách tránh sự bắt ép thái quá của bà nội.

Hoàn cảnh đối nghịch giữa nhân vật của Minh Hằng và Lương Mạnh Hải, đặc biệt là câu chuyện ngỏ lời cầu hôn Bảo Anh ngay từ tập 1 đã đưa bộ phim đến sự tò mò cao độ.

Đa phần những fan hâm mộ của hai diễn viên chính trong phim đều tỏ ra tâm đắc với tập mở đầu.

Bạn Michael Ang đặt niềm tin vào bộ phim: “Thích phim Việt Nam làm theo kiểu này. Giọng nói thật, xem dễ đi vào lòng người, hay và thú vị lắm!”.

Quá hay. Tập đầu tiên mà có tý lôi cuốn. Khổ thân Đông Dương. Buồn cười đoạn người huấn luyện bắt cởi áo” – bạn có nick Bông Bi chia sẻ.

Khán giả Lưu Kim Thanh ca ngợi hết lời: “Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mọi thứ đều trên cả tuyệt vời. Nhất là Đông Dương đẹp trai”.

Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc - 3

Minh Hằng được khen ngợi trong tập 1

Nếu như Minh Hằng được khen ngợi với tạo hình giả trai thì bên cạnh đó nhân vật của Lương Mạnh Hải chưa được đánh giá cao.

Bạn có nick Miura Minoru và nhiều cư dân mạng khác cùng nhận xét “Lương Mạnh Hải đóng hơi sến”. Ban Nhan Ngo cảm nhận: "Phim rất thú vị nhưng có vẻ Mạnh Hải đóng hơi cứng”.

Bạn có nick Doanhnghiep Pro nhận xét: “Vừa xem vừa đi vừa khóc xong. Có một chút thất vọng. Phim có những phân đoạn diễn dài và thừa, nói hơi nhiều. Có đoạn lúc Minh Hằng đứng trong toilet phòng tập tạ, cả hai diễn chưa tự nhiên. Tập 1 hơi thất vọng. Hy vọng tập 2 sẽ khá hơn”.

Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc - 4

Đoạn đối thoại giữa Hải Minh (Lương Mạnh Hải) và Bảo Quyên (Bảo Anh) bị chê là "sến"

Những câu thoại của nhân vật Hải Minh do Lương Mạnh Hải đóng bị cho là "sến", từ cách nói chuyện tâm sự với cha mình đến màn cầu hôn với cô người yêu. Giọng của Lương Mạnh Hải cũng không được đánh giá cao.

Bạn Hai Dang đưa ra ý kiến: “Mới tập 1 nhưng xem cũng được, nhưng giọng lồng tiếng của Lương Mạnh Hải và ông bố nghe chán quá, không hay”.

Cùng chung ý kiến là bạn Minh Hy: “Sao sến dữ vậy. Cha con ông kia lồng tiếng gì nghe cũng phát mệt”.

Dù rất thích Vừa đi vừa khóc nhưng bạn Tíc Huỳnh Rubies cũng nhận thấy: “Phải chi Hải Minh với ông ba nói tiếng miền Nam”. Phần đông khán giả đều nhận thấy tập 1 khá ổn trừ tiếng của Lương Mạnh Hải và nhân vật người cha.

Chi tiết gây tranh cãi nhiều nhất chính là việc bà nội của Đông Dương không biết cháu nội của mình là gái. Bà vẫn nghĩ Đông Dương là cháu trai đích tôn nên rất chăm lo cho cháu. Nhiều bạn đặt ra câu hỏi “Sao bà nội nuôi cháu mà không biết là con gái?”.

Tranh cãi tập đầu Vừa đi vừa khóc - 5

Bà nội không biết Đông Dương là con gái

Một vài ý kiến được đưa ra tranh luận. Theo Bich Nga Hoang phỏng đoán: “Theo mình đoán là baba và mama sinh 5 người con gái rồi nên khi sinh ra Đông Dương. Ba mẹ phải giấu và nói đó là con trai để bà nội không buồn và trách mắng. Đông Dương cũng hiểu và giấu thân phận của mình. Lúc lớn lên thì ba mẹ bị tai nạn nên Đông Dương về sống chung với bà nội nên bà không biết”.

Một số fan còn đưa ra cảm nhận lẫn dự đoán bộ phim Vừa đi vừa khóc "na ná" giống Bỗng dưng muốn khóc. Cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và diễn viên chính Lương Mạnh Hải nhưng hai bộ phim được khai thác theo hai hướng đi khác nhau. Đó là lời khẳng định của nhà sản xuất trước ngày phim phát sóng.

Dẫu đã được biết trước nội dung chính của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Đông Dương (Minh Hằng) – Hải Minh (Lương Mạnh Hải) nhưng khán giả vẫn thấy thích thú và hồi hộp về diễn biến tiếp theo của hai con người có hoàn cảnh đối lập.

Những tập tiếp theo của Vừa đi vừa khóc sẽ được chiếu vào tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Vừa đi vừa khóc: Phim giờ vàng gây chú ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN