Sốc với “người băng” China’s Got Talent

Sự kiện: Asia's Got Talent

Tập 4 của mùa thứ 5 China’s Got Talent lại "nóng" với những tài năng quái kiệt.

Tìm kiếm tài năng Trung Quốc 2013 đang là một chương trình “nóng” với các tiết mục đặc sắc cùng bốn vị giám khảo khó tính nhưng cũng rất hài hước: Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lưu Diệp và Vương Vĩ Trung.

Nếu ở tập 3, người xem thấy một cuộc chiến căng thẳng giữa hai vị giám khảo Lưu Diệp và Tô Hữu Bằng thì ở tập 4 này, cuộc đối đầu của họ trở nên kịch liệt hơn tạo ra những điểm nhấn thú vị như Lưu Diệp “cưỡng hôn” Tô Hữu Bằng khiến nhiều người xem vô cùng thích thú. Hơn thế nữa, với những màn biểu diễn công phu và “độc” của các thí sinh trong tập vừa qua cũng khiến khán giả rất hài lòng.

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 1

Trong tập 4, Lưu Diệp và Triệu Vy có rất nhiều lần tỏ ra “tương đồng ý hợp” với nhau khi thảo luận về màn biểu diễn của các thí sinh.

“Người băng” Trung Quốc bị “chôn sống” trong 2,5 tiếng

Cậu bé San Đồng đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phá vỡ kỉ lục của người băng Hà Lan Wim Hof năm 2008 về sự chịu đựng được rét. Cậu nhóc đã ngâm người trần trong một thùng băng hơn 2 tiếng đồng hồ và 30 phút.

Khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, San Đồng đã vui sướng hét lên trước hàng ngàn khán giả rằng “người nước ngoài có thể làm được điều đó thì người Trung Quốc cũng làm được điều đó”. Cậu cũng nhấn mạnh rằng, để có được thành công này, cậu gửi lời cám ơn tới những người thân của mình.

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 2

"Người băng Trung Quốc” phá vỡ kỷ lục thế giới của Wim Holf người Hà Lan về khả năng chịu rét.

Màn biểu diễn của “người băng Trung Quốc” này khiến cả bốn vị giám khảo đều rất ngưỡng mộ. Triệu Vy đã dành một lời khen ngợi cho cậu bé “Bạn là một người đàn ông của sự kiên trì. Điều đó rất tuyệt vời”. Vị giám khảo khó tính Vương Vĩ Trung cũng không ngần ngại khi dành cho San Đồng một lời khen khiêm tốn “Cơ thể bạn chịu được lạnh trong một khoảng thời gian khá lâu, đó là một tinh thần thép”.

“Vua của tháp sắt”

Triệu Phong đến từ Sơn Đông, Trung Quốc đến tham gia cuộc thi cùng người mẹ đang cần tiền để chữa bệnh Parrkinson. Màn biểu diễn một tay của anh xoay một tháp gồm những quả bóng sắt khiến nhiều người phải “ồ” lên vì ngạc nhiên quá sức tưởng tượng.

Ngay sau màn biểu diễn của mình, Triệu Phong đã dành cho mẹ và vợ của mình một cái ôm nồng nàn. Và Triệu Phong cũng được ban giám khảo đánh giá là “một người chồng tốt” và “một người con trai hiếu thảo” của Trung Quốc.

Con trai hiếu thảo dùng tay xoay tháp bóng

Châu Ái Di là một cô gái đặc biệt đến từ Quảng Châu. Cô có một màn biểu diễn tuyệt vời khi kết hợp những điệu múa truyền thống của Phi châu với điệu nhảy Michel Jackson khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 3

 Cô bé có hai dòng máu Phi – Trung Quốc gây ấn tượng.

Chia sẻ về xuất thân của mình, Ái Di nói rằng cha cô là một người châu Phi, còn mẹ là người Trung Quốc. Cô dành điệu nhảy này cho mẹ ở châu Phi xa xôi như một món quà sinh nhật. Ái Di cũng tâm sự rằng “Việc chăm sóc cô và anh trai là một điều rất khó khăn cho mẹ ở xứ người, đặc biệt giờ mẹ cô chỉ sống một mình rất cô đơn”. Chia sẻ xúc động này của Ái Di đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Cô gái Phi-Trung khoe tài năng

Hằng Nga phiên bản China’s Got Talent

Nếu ở tập 3, chương trình có điệu nhảy Hàm Hương công chúa phiên bản nam thì lần này màn biểu diễn hóa Hằng Nga khiến nhiều người rất thích thú vì sự sáng tạo và lôi cuốn.

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 4

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 5

Nàng Hằng Nga chiếm được thiện cảm của Lưu Diệp.

“Vẻ đẹp kỳ lạ” này đã chinh phục được Lưu Diệp – một trong bốn vị giám khảo khá khó tính.  Ngô Cương – cô gái đóng giả làm Hằng Nga – vợ của Hậu Nghệ trong truyền thuyết vừa múa vừa hát một giai điệu cổ tích với sự trợ giúp của bạn bè trong các vai phụ như thỏ ngọc, hay chàng tiều phu…

Vua Ping Pong

Trịnh Tiểu Bình – anh chàng gây bất ngờ với màn đánh bóng bàn rất điêu luyện ngay trên sân khấu China’s Got Talent được ban giám khảo mệnh danh là “Vua Ping Pong”.

Vua Của Ping Pong

Bức tranh cát ấn tượng

Nghệ sĩ tạo ra bức tranh cát với ánh sáng tuyệt đẹp đã khiến cả trường quay như nóng lên. Lưu Hồng Hân, người vẽ tranh cát nổi tiếng đến từ Phúc Kiến, Phúc Châu Trung Quốc.

Bức tranh mang nhiều sắc thái ý nghĩa này của Lưu Hồng Hân không chỉ đẹp mà còn rất ấm áp. Anh cũng chia sẻ rằng, bản thân mình rất thần tượng Triệu Vy từ sau bộ phim Tân dòng sông ly biệt.

Theo đánh giá của nhiều người, China’s Got Talent ở tập 4 này không còn quá kịch như các tập khác mà thay vào đó sự cân bằng giữa các màn biểu diễn độc và sự tung hứng hài hước của ban giám khảo khiến nhiều người rất thích thú.

Sốc với “người băng” China’s Got Talent - 6

 Lưu Diệp cưỡng hôn Tô Hữu Bằng trong thang máy

Ở tập 4, cuộc đối đầu giữa Lưu Diệp và Tô Hữu Bằng đã trở nên “vui vẻ” hơn. Đặc biệt, khi Lưu Diệp “chạm” và “cưỡng hôn” Tô Hữu Bằng trong thang máy đã khiến chàng Ngũ A Ca hét ầm ĩ “Đừng chạm vào người tôi, ở đây có rất nhiều người đang thần tượng tôi đấy”.

Mời độc giả đón xem bài Review tập 5 China's got talent vào trưa ngày thứ 2 tuần tới (6/1/2014)!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Asia's Got Talent Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN