“Nga sẽ dọa khán giả HN đến toát mồ hôi”

Danh hài Thúy Nga khẳng định thế khi nói về liveshow Xin lỗi em chỉ là… mà cô sắp diễn ở Hà Nội.

Danh hài Thúy Nga nổi tiếng với những vai diễn  có ngoại hình xấu xí, nhưng thực chất danh hài này lại là một người khá ưa nhìn và từng giành  giải thưởng Á hậu trong một cuộc thi nhan sắc tổ chức ở hải ngoại. Nói về cuộc thi này, Thúy Nga cho biết, cô muốn “lột xác và khai quật nhan sắc thật của mình mà bấy lâu nay mọi người không biết”.

Trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, cô bảo rằng: Trong  khó khăn không những không nhanh nhẹn hơn mà còn chậm chạp đi. Giờ đây Nga  chọn cách sống chậm, không tự bạc đãi mình nữa. Thúy Nga quyết định tổ chức liveshow hoành tráng xin lỗi em chỉ là… tại Hà Nội bởi tin vào cơ duyên và chị sẽ hù dọa khán giả Hà Nội toát mồ hôi, lạnh xương sống.

Xin chào Thúy Nga, bấy lâu nay khán giả Việt Nam vẫn bị đóng đinh với hình ảnh của một Thúy Nga xấu xí, đột nhiên một ngày hay tin Nga đạt danh hiệu Á hậu của một cuộc thi nhan sắc ở hải ngoại, thật là bất ngờ vô cùng, Thúy Nga hãy chia sẻ một chút về danh hiệu này?

Không phải là Nga kiêu đâu nha, thực ra Nga đâu có xấu, thậm chí còn xinh xắn nữa. Ngày xưa còn đi học, các thày cô cũng khen mình xinh và bảo mình chọn một cái ngành nghề gì đó đẹp đẽ phù hợp với vóc dáng và gương mặt của mình.

Thế nhưng, khi đi làm nghệ thuật, Nga lại đi xây dựng hình ảnh một “con hề xấu xí”, mình hy sinh khuôn mặt của mình để hóa trang thành những nhân vật quá xấu, nhưng khán giả lại ấn tượng với những vai diễn của mình và mình thành công cũng bởi những vai diễn xấu xí dở hơi đấy, từ đó Thúy Nga chết với hình ảnh xấu xí ấy.

Thế rồi tới một ngày bạn bè, mọi người động viên mình tham dự một cuộc thi nhan sắc, mình cũng muốn chứng tỏ rằng mình không đến nỗi nào, mình quyết định lột xác và khai quật sắc đẹp thật của mình mà bấy lâu nay mọi người không biết, may mắn là mình cũng giành được giải Á hậu. (cười)

Nói vậy thôi, danh hiệu đó cũng làm mình thấy vui vui nhưng với mình quan trọng nhất vẫn là cái đẹp ở bên trong, vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ mới là vĩnh viễn, còn ánh hào quang, hay dung nhan bên ngoài chỉ là tạm thời, cái đẹp đó không phải là vĩnh cửu.

“Nga sẽ dọa khán giả HN đến toát mồ hôi” - 1

Danh hài Thúy  Nga "khai quật" nhan sắc mà khán giả bấy lâu không biết

 Vậy với danh hiệu Á hậu Nga có gặp  thuận lợi hơn cho công việc hoặc trong cuộc sống của mình không?

Mình thành danh bằng hình ảnh xấu xí, vì vậy khi chứng minh  rằng mình không hề xấu thì show diễn của mình cũng vẫn vậy thôi, có chăng mọi người cũng tò mò hơn một chút, thỉnh thoảng Nga được mời làm những show khác người, ví dụ như cố vấn về sắc đẹp (cười). Đó ban đầu chỉ là định làm vui, làm sốc khán giả thôi, ai ngờ lại có thêm nhiều điều thú vị.

Thú vị nhất là ba của Nga, ổng nói: Con làm vinh danh cho gia đình vì cái “vẻ đẹp” của con, bây giờ cả thành phố Huế, Quảng Trị đều biết con là 1 người đẹp. Ba cũng đùa và chọc quê tôi là: Ba nhìn con mỗi ngày trong nhà ba biết con như thế nào, nhan sắc của con ra sao chứ!

Vậy ngôi vị Á hậu có khiến bạn gặp áp lực?

Cũng có đấy, tự dưng phải cẩn trọng hơn khi đi đứng, phải ăn uống kiêng khem và chăm chút hơn tới bên ngoài kẻo lỡ người ta nhìn thấy mình xấu quá lại bảo tưởng á hậu thế nào, hóa ra là…

Còn bé Nguyệt Cát? Cô bé có bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ không?

Mình  cảm nhận  rằng bé có gien hài giống mình. Sáng nào ngủ dậy bé cũng hát. Hồi bé được 4-5 tháng tuổi, mình hát ru con ngủ. Mình hát để bé nghe thôi chứ không biết là nó thuộc trong đầu. Khi bắt đầu bé hơi biết nói một tí, mình rất bất ngờ khi trong một lần chở con trên xe thì thấy bé ê a hát theo giai điệu ca khúc ru đó.

Khi biết nói thì hầu hết bé thuộc những bài mà Nga hát ru. Nga ko phải ca sỹ nhưng được cái hay hát ru con theo kiểu rất hài hước với nhiều hành động ngộ nghĩnh. Ví dụ như Nga bảo chụp hình là bé bắt đầu tạo dáng không giống ai hết à, nhìn rất là buồn cười. Mọi người cứ bảo con bé này nhìn rất là hề.

Cha mẹ nào đẻ con ra cũng mong con nối nghiệp của mình. Giống như mẹ Nga sinh ra Nga khát khao Nga đi làm bác sĩ lắm. Đến bây giờ mẹ vẫn muốn Nga đi làm bác sĩ.

Còn nghề của Nga, Nga biết nó cực lắm và không phải ai cũng may mắn, nhưng khi lớn con theo nghề thì mình thật sự thấy rất hạnh phúc.

Nuôi con ở nước ngoài, quan niệm dạy dỗ định hướng của Thúy Nga có gì khác ở Việt Nam không?

 Nga qua phương Tây thấy văn hóa bên đó rất khoa học. Họ đào tạo con ngay từ bé nên lúc lớn họ đã hình thành được các kỹ năng sống và bước vào cuộc sống rất nhẹ nhàng.

Ở Việt Nam, các bé thường học rất giỏi nhưng khi vào đại học lại rất hoang mang vì không biết mình sẽ phải làm gì. Bố mẹ Việt cho con học rất nặng nhọc, máy móc mà không nhắm vào mục đích tương lai của con cái.

Nga nghĩ thế này, khi bé đã thấy con hát hay thì đào tạo bé thành ca sỹ luôn. Hoặc khi đẻ con ra thấy con đẹp quá thì đào tạo để sau con làm hoa hậu (cười). Nói chung là, hãy để cho con cái có một tuổi thơ trong sáng đúng nghĩa, nhưng con có khả năng gì thì nên khuyến khích, định hướng và hỗ trợ cho con, không nên áp đặt, cứng nhắc.

Tại sao Nga không tận dụng hình ảnh đáng yêu của con gái và sự nổi tiếng của mình làm kinh tế, ví dụ như quảng cáo cho nhãn hàng nào đó?

Đúng là Nga có nhận được khá nhiều lời mời bé Nguyệt Cát làm quảng cáo, tuy nhiên Nga vẫn từ chối. Tiền thì ai cũng cần, song Nga không muốn lợi dụng hình ảnh của con gái để làm kinh tế, vì cháu còn quá nhỏ. Nga muốn con có sự hồn nhiên, trong sáng và có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Nói tới chuyện  người nghệ sĩ làm kinh tế, đã có quá nhiều người gặp rủi ro và Nga cũng  vậy, bạn đã vượt qua  cơn khủng hoảng tài chính như thế nào? Sau vận hạn, Nga có rút được những kinh nghiệm gì cho bản thân mình?

Mỗi nguời mỗi cảnh. Thời này là tình hình chung của rất nhiều người. Thời điểm kinh tế đi xuống, giá vàng lên xuống thất thường mình lại đầu tư làm ăn không thích hợp, vì thế việc mình gặp khó khăn là chuyện hết sức bình thường.

Thú thực, trường hợp của Nga so với nhiều người vẫn còn là nhẹ nhàng đấy! Thôi thì  của đi thay người vậy. Ban đầu mình cũng có đôi chút áp lực và khủng hoảng, sau đó bình tâm lại mình thấy rằng  tiền bạc mất còn làm được lại, bởi mình còn niềm tin, còn khối óc, bàn tay và quan trọng nhất là còn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật, chính bởi vậy mình  tin là mình sẽ  làm được nhiều thứ lắm.

“Nga sẽ dọa khán giả HN đến toát mồ hôi” - 2

Thúy Nga và con gái

Thời điểm khó khăn ấy Nga đã kiếm tiền và chạy show như thế nào?

Thời gian ấy Nga rất khủng hoảng. Lúc đó, Nga rất cần tiền và có nhiều show diễn mang lại thù lao cho mình cao lắm nhưng cái tâm của Nga nó không được an nên có những show phim, ảnh người ta mời nhưng Nga đều từ chối.

Hầu như Nga kiếm tiền đều ở những chỗ nhẹ nhàng vừa sức với mình thôi.  Nga giờ đây chọn cách sống chậm, không tự bạc đãi mình nữa . Nhà Nga theo đạo Phật, mẹ Nga có rất nhiều sách Phật hay và bà đọc rất chăm chỉ. Trước đó Nga không bao giờ đọc cuốn nào cả, chỉ có mẹ đọc rồi kể lại cho mình nghe thôi, nghe mình cũng để ngoài tai chứ không tiếp thu vào óc tại vì thấy nó không cần thiết và không có thời gian để tiếp thu.

Nhưng, tới khi mình gặp vận hạn, Nga đã đọc và thấm thía rất nhiều và Nga hiểu mình đang trải qua thử thách, trong cái bần cùng nhất của mình mình sẽ nhận ra mình là con người như thế nào, mình tồn tại và phát triển như thế nào đấy là điều rất quan trọng.

Con người khi bần cùng quá sẽ dẫn đến phạm tội. Chính lúc đó mình mới nhận ra con người thật của mình. Mình biết mình phải xử sự như thế nào, phải vượt qua nhiều cái cám dỗ của cuộc đời.

Và giờ thì Nga đã thở phào nhẹ nhõm khi dần vượt qua khó khăn, thử thách, còn bản thân được tôi luyện vững vàng hơn thật nhiều.

Đã có bao giờ Thúy Nga nghĩ  rằng sẽ không diễn hài nữa mà chuyển qua một công việc khác không?

Tuyệt đối là không, hài nó ăn vào máu mình rồi.

Khi sang hải ngoại, Nga có thay đổi phong cách diễn hài của bạn không?

Mình vẫn vậy thôi bởi diễn hài là làm cho náo nhiệt và vui nhộn thôi. Tuy nhiên, mình biết thích ứng với từng nơi, mỗi nơi diễn theo một kiểu khác để phù hợp với sở thích của người dân ở nơi đó.

Ở Việt Nam có 3 vùng miền, mỗi vùng miền diễn theo một kiểu khác, mình phải phục vụ theo cái gu của khán giả.

Ví dụ đi Châu Âu giống như Nga đi diễn ở Hà Nội vì ở bên đấy toàn người Bắc mình diễn theo cách của người Hà Nội. Còn đi diễn ở Úc thì diễn theo kiểu miền Nam nhiều. Ở Mỹ thì có nhiều bang, tất cả các vùng miền tập hợp tứ xứ ở đấy nên mình diễn phù hợp với thị hiếu của công chúng, sao cho khán giả thấy dễ cảm nhận nhất.

Còn nói về phong cách, về lối diễn xuất thì mỗi nghệ sĩ có một kiểu khác nhau. Miễn sao, khi người khán giả nhắm  mắt vẫn có thể nhận thấy đó là Thúy Nga  khi mình cất tiếng. Đấy là cái đặc trưng riêng của Nga không sai lẫn được. Chỉ có điều, việc sử dụng ngôn từ, văn phong sao cho hợp với từng vùng. Còn về nét diễn thì không thể nào thay đổi được.

“Nga sẽ dọa khán giả HN đến toát mồ hôi” - 3

Khi  nhắm mắt, chỉ nghe tiếng thôi, khán giả cũng nhận được ra Thúy Nga

Thúy Nga đã làm show hoành tráng Xin lỗi em chỉ là con quỷ rất thành công ở Mỹ. Và được biết bạn sẽ tái diễn lại chương trình này ở thủ đô Hà Nội. Tại sao bạn lại chọn miền Bắc và nhất là nơi mà khán giả cực kỳ khó tính, khắt khe, không dễ chọc cười?

Đúng vậy, Thúy Nga quyết định chọn Hà Nội để tổ chức liveshow Xin lỗi em chỉ là…vào một đêm duy nhất ngay 29/3 tại cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô tới đây. 

Thúy Nga trải qua nhiều biến cố trong đời sống và thấm nhuần điều răn dạy của Phật Pháp, nên Nga tin lắm vào chữ “duyên”.

Phải có cơ duyên may mắn lắm xui khiến Nga chọn Hà Nội để trở về, để được cống hiến cho khán giả thủ đô vốn dĩ được coi là khó tính, khắt khe. Nhưng Nga tin rằng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình thì Nga sẽ đáp lại được sự thương mến của khán giả.

Và điều quan trọng là Nga còn có sự hỗ trợ của những người bạn, người đồng nghiệp thân quý mà Nga rất ngưỡng mộ đó là danh hài Chí Trung, Vân Dung cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài ra còn có anh Chí Tài, Minh Nhí, Đức Thịnh, Hiếu Hiền.

Với những sự kết hợp ấy chắc chắn liveshow Xin lỗi em chỉ là…sẽ xứng đáng là món quà chất lượng để dâng tới khán giả Hà Nội. Diễn hết mình sẽ nhận được tình yêu nơi khán giả. Đó là nhân –quả.

Vậy theo Thúy Nga thì liveshow Xin lỗi em chỉ là…có những điều gì hấp dẫn khán giả?

Nga sẽ “hù dọa” khán giả Hà Nội bằng những tiểu phẩm kinh dị, toát mồ hôi, lạnh xương sống. Trong liveshow  sẽ đề cập những câu chuyện “hot” của xã hội, đặc biệt  là những hiện tượng gây “sốc” để “nổi” bằng mọi giá của một số cô gái trẻ , nạn  bảo mẫu bạo hành trẻ em hay thậm chí là đời sống của chính  mình thời kỳ “hậu giải thưởng” qua hàng loạt tiểu phẩm: Bà tôi, Á hậu bị đánh, Cặp đôi hoàn hảo và Đêm kinh hoàng. Và Nga sẽ biến hóa như một con tắc kè hoa, đa dạng, đa sắc màu.

Xin cảm ơn Thúy Nga, chúc bạn may mắn và thành công hơn trong sự nghiệp và đời sống!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo AnAn Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN