Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Phim giống như một câu chuyện chỉ có trong mơ với một kết thúc ngọt ngào xen lẫn nước mắt.

Hợp đồng chia tay gây bất ngờ ngay từ tựa đề của bộ phim bởi khi nói đến tình yêu, người ta thường chỉ liên tưởng đến những hợp đồng hôn nhân. Và trong vô vàn những góc cạnh của tình yêu, đây được xem như một chủ đề lạ lẫm dù trong phim có nhiều chi tiết quen thuộc.

Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích - 1

Chuyện tình của Lý Hành và Tiểu Tiểu ngọt ngào và lắm nước mắt

Bộ phim kể về một cặp đôi quen và yêu nhau từ thời trung học. Vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Lý Hành (Bành Vu Yến) đã bất ngờ cầu hôn Tiếu Tiếu (Bạch Bách Hà). Tuy nhiên, Tiếu Tiếu lại từ chối lời cầu hôn này với lý do cô nghĩ Lý Hành chưa sẵn sàng. Họ đã có một cuộc cãi vã "nảy lửa" nhưng Lý Hành không biết rằng Tiếu Tiếu đang che giấu một bí mật kinh hoàng.

Cuối cùng, cô đưa ra một hợp đồng chia tay: nếu cả hai duy trì được cuộc sống độc thân trong vòng 5 năm tới, họ sẽ làm đám cưới. Rồi hai người chia tay và 5 năm trôi qua, tin rằng Lý Hành vẫn đang chờ đợi mình, Tiếu Tiếu kiên nhẫn chờ cuộc gọi của anh. Nhưng khi Lý Hành liên lạc lại là để mời cô tới dự đám cưới của mình. Bàng hoàng và kinh ngạc, Tiếu Tiếu hạ quyết tâm giành lại tình yêu bằng mọi giá - ngay cả khi bí mật từng khiến họ chia tay vẫn còn nhức nhối.

Có thể nói kết cấu của bộ phim khá đơn giản theo xu hướng đan cài giữa hiện tại và quá khứ một cách duyên dáng. Câu chuyện của 10 năm, 5 năm về trước và hiện tại được móc nối với nhau bởi một điều duy nhất chính là chuyện tình của Tiếu Tiếu và Lý Hành. Hai người chứng kiến câu chuyện tình yêu nhiều hạnh phúc nhưng lắm khổ đau của họ chính là Mao Mao – người bạn thân của Tiếu Tiếu và ông chủ quán café nơi cả hai hẹn hò, đính hôn và thực hiện bản hợp đồng chia tay kéo dài 5 năm.

Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích - 2

Cô gái trẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu

Hợp đồng chia tay là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, hài hước, sâu lắng. Khán giả dễ bắt gặp motip quen thuộc của những bộ phim Hàn Quốc với những chuyện tình yêu nồng cháy, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu và cả những cái kết đau thương kiểu như căn bệnh ung thư, máu trắng… Thế nhưng Hợp đồng chia tay lại hóa giả kết thúc bi thảm đó và lái theo hướng "happy ending" (kết thúc hạnh phúc) khi cả hai nhân vật chính có một đám cưới hạnh phúc trong nước mắt dù nó thật sự ngắn ngủi.

Tiếu Tiếu – một cô gái có ước mơ được mặc trên người chiếc váy cưới của một thương hiệu nổi tiếng. Cô đặt mục tiêu cho bạn trai của mình là làm thế nào có thể mua được cho cô chiếc váy cưới ấy. Cô gái trẻ với hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc cũng không ngừng nỗ lực để làm nên những tác phẩm gốm thật đẹp và mong muốn các món ăn của bạn trai sẽ được bày trên đó sẽ trở nên hoàn hảo hơn.

Lý Hành – một chàng trai trẻ có đam mê trở thành một đầu bếp giỏi. Anh chấp nhận lời đặt cược của bạn gái là bằng mọi giá phải trở thành vua đầu bếp, làm việc trong khách sạn 5 sao. Trong 5 năm, với nỗ lực của bản thân, anh bôn ba khắp nơi, làm việc ở nhiều nhà hàng khác nhau và cuối cùng đã đạt được tâm nguyện của bạn gái.

Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích - 3

Hợp đồng chia tay một chủ đề lạ mà quen, quen mà lạ

Những lát cắt về quá khứ của 10 năm trước khi cả hai cùng lớn lên bên nhau và 5 năm trước khi họ bắt đầu lớn, bắt đầu biết yêu được thực hiện nhẹ nhàng giống như việc lật mở những trang nhật ký còn chưa phai màu mực.

Chi tiết Lý Hành âm thầm chuẩn bị rồi đổi những hộp cơm cho Tiếu Tiếu như một lời cầu hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và cô gái cũng đã âm thầm nhận lời. Và trong khi Lý Hành ngỏ lời cầu hôn với chiếc nhẫn giản dị trên tay, bản hợp đồng hay cả những “yêu sách” mà Tiếu Tiếu đặt ra đều là những minh chứng cho thấy tất cả những gì họ đang làm đều vì tình yêu quá lớn cho một nửa còn lại.

Và tâm điểm của bộ phim chính là những diễn biến của hiện tại khi thông tin Lý Hành chuẩn bị cưới vợ được báo cho Tiếu Tiếu. Từ chỗ háo hức kỳ vọng khi nhận được tin nhắn của người mình yêu, cô gần như mất cân bằng khi nhận được tin dữ và kịp xốc lại tinh thần để gấp rút chuẩn bị đến dự đám cưới của người yêu.

Bên cạnh đó, Hợp đồng chia tay còn mang đến cho khán giả một không khí thoải mái với những chi tiết không thể không cười.

Chi tiết về cuộc gặp tay ba đầu tiên giữa hai người và “bạn gái giả” của Lý Hành, đi chọn váy cưới hay đến thăm ba mẹ anh đều được sắp xếp tưởng chừng như quá vô lý nhưng lại hoàn toàn có lý.

Ngay cả việc Lý Hành đưa Tiểu Tiểu về căn hộ mà anh chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình nếu chỉ dừng đến phân đoạn đó đều không thể thấy một chút có lý nào. Và điều thuận chiều nhất của cảm xúc đó là khi Tiểu Tiểu hả hê với những trò quậy phá. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là một “âm mưu tình yêu” quá ngọt ngào giống như trò mèo vờn chuột.

Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích - 4

Phim có một cái kết đủ nước mắt và sự ngọt ngào

Thế nhưng, mạch phim trùng xuống ở đoạn cuối và nước mắt đã không ngừng rơi. Hạnh phúc của Tiểu Tiểu tưởng chừng đã vuột mất nay bỗng ùa về trong sự ngỡ ngàng với những nụ hôn dài không ngớt. Khi bản hợp đồng chia tay sau 5 năm kia chính thức hết hiệu lực thì chiếc thiệp cưới kia mới là món quà ngọt ngào nhất.

Mặc dù vậy, khi tình yêu thăng hoa nhất thì cũng là lúc họ phải tự tách rời nhau, trốn chạy nhau. Bệnh ung thư ở giai đoạn cuối đã khiến cô không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà trở thành người ích kỷ. Họ giận nhau, dành cho nhau những lời thật thậm tệ nhưng cuối cùng khi đã hiểu ra, tình yêu cao thượng có thể hóa giải tất cả.

Chi tiết Lý Hành đang trong cuộc thi vua đầu bếp châu Á nhưng vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm món ăn cho người mình yêu, mang đến bên cô trong chiếc hộp đựng cơm ngày xưa và cầu hôn ngay tại trường quay thực sự quá ngọt ngào. Dù cho Tiểu Tiểu đã ra đi sau đám cưới ngắn ngủi nhưng hạnh phúc ngọt ngào đó sẽ còn ở mãi bên Lý Hành khi anh bước đi trên một con đường mới.

Việc Lý Hành thực hiện tâm nguyện của người yêu, về làm chủ quán café và nụ cười nở trên môi anh trong ngày tuyết rơi cho thấy có thể Tiểu Tiểu đã ra đi mãi mãi nhưng dường như cô vẫn ở bên cạnh anh trong từng hơi thở và ký ức.

Hợp đồng chia tay: Giấc mơ cổ tích - 5

Tưởng Kính Phu - nhân vật phụ trong phim đầy duyên dáng

Về diễn xuất, đặc biệt ở hai nhân vật chính Bạch Bách Hà và Bành Vu Yến đã làm cho khán giả đủ vui để cười, đủ buồn để khóc, đủ xúc động để nghẹn ngào và đủ sâu lắng để cảm nhận một thông điệp đầy nhân văn.

Nhân vật phụ Mao Mao cũng mang đến cho khán giả những tiếng cười không ngớt bởi sự duyên dáng và tính cách điển hình. Đảm nhận vai diễn này là hotboy mới nổi 9X Tưởng Kính Phu. Không chỉ có ngoại hình đẹp mà diễn xuất của anh đã góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim.

Hợp đồng chia tay phù hợp cho những người đang yêu thích mơ mộng và cả những người sắp yêu và muốn tin vào một tình yêu ngọt ngào như câu chuyện cổ tích.

Trailer phim Hợp đồng chia tay

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN