Helen Thanh Đào kể về 3 năm bất hạnh nhất cuộc đời

Chỉ trong 3 năm, tất cả những người thân trong gia đình đều rời bỏ cô để về "thế giới bên kia".

Giữ đúng lời hứa, Helen Thanh Đào cùng 30 người hâm mộ Đài Loan vừa trở về Việt Nam du lịch. Đây là tâm nguyện mà cô ấp ủ suốt 3 năm qua, kể từ khi sang quê hương của bố sinh sống, làm việc. Ngay khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng 12/6, cô đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân tình cùng báo giới Việt.

Nếu nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ, nữ diễn viên mang trong mình hai dòng máu Việt – Đài đã bước qua tuổi 30. Ấn tượng đầu tiên mà nữ diễn viên Định mệnh tạo được chính là vẻ ngoài xinh đẹp, thân thiện và có chút gì đó lúng túng.

Thanh Đào kể, sau 3 năm sinh sống tại Đài Loan, cô ít có cơ hội nói tiếng Việt. Vì thế, cô không khỏi bối rối và có chút ngập ngừng. Đặc biệt, khi đứng trước bạn bè và phóng viên báo chí, cô càng lúng túng hơn. Thế nhưng, đó là sự lúng túng đáng yêu vì ngay lập tức, cô bắt đầu kể về những ngày tháng đã qua của mình một cách vô tư, thẳng thắn và rất thật.

Helen Thanh Đào kể về 3 năm bất hạnh nhất cuộc đời - 1

Helen Thanh Đào giản dị và thân thiện trong lần trở lại Việt Nam

Nghe câu chuyện của Helen Thanh Đào ít ai nghĩ, một nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh mảnh như cô lại có thể vượt qua được những cám dỗ của giới showbiz nơi xứ người và cả quãng đời bất hạnh nhất.

Nữ diễn viên tâm sự, 3 năm vừa qua là chuỗi thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Sau khi bố qua đời trước đó, cô về Đài Loan sống cùng mẹ và em trai. Nhưng rồi, mẹ cô bị tai nạn và qua đời sau đó đúng 5 ngày. Nỗi đau càng chất chồng hơn khi người thân cuối cùng của cô – em trai cũng ra đi không lâu sau đó. Cô chia sẻ, hơn 1 năm khi mẹ cô qua đời, không chịu nổi cú sốc quá lớn, em trai cô đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.

Tôi nhớ như in lúc đó tôi đi đóng phim ở xa. Tôi cố gọi về cho em trai nhưng điện thoại tắt máy. Về đến nhà, cảnh sát gõ cửa báo tin và yêu cầu tôi đi nhận dạng vì em đã nhảy sông tự vẫn. Lúc ấy, tôi chỉ biết quỳ xuống, và bất động như thế mà không còn biết điều gì xảy ra xung quanh. Nhưng tính tôi giống bà ngoại - sẵn sàng bước qua mọi đau khổ - nên tôi có thể đứng dậy được" – Thanh Đào kể. Nói đến đây, nước mắt cô chực trào ra. Nhưng cô kịp kìm nén lại.

Khi cả ba, mẹ và em trai đã rời xa, Thanh Đào bắt đầu một cuộc sống không người thân. Nhiều người bạn lo lắng cô sẽ gục ngã, nhưng ý chí và sự mạnh mẽ đã giúp cô không đi vào ngõ cụt.

Helen Thanh Đào kể về 3 năm bất hạnh nhất cuộc đời - 2

Nữ diễn viên kìm cảm xúc khi nói về 3 năm bất hạnh trong cuộc đời mình

Có lẽ, tình yêu nghệ thuật như phép nhiệm màu, như con đường sáng giúp cô đi tiếp và ngày càng thành công hơn. Cô nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh và dần khẳng định tên tuổi của mình ở nơi xứ người. Bằng chứng là, trong 3 năm sinh sống và làm việc tại Đài Loan, cô có trong tay các vai chính trong: Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh, Dạ liên hương, Mùa chim di cư.

Cô cũng đang tràn đầy tự tin sẽ lần đầu tiên lên ngôi ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã sắp tới với vai nữ chính trong Ôm chặt (Just moment). Nói về vai diễn này, cô đặc biệt thích thú khi kịch bản gần như đo ni đóng giày cho mình.

Ban đầu khi đọc kịch bản, vai diễn của tôi chỉ đến nửa phim là đã qua đời. Tôi cũng phân vân lắm nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Cuối cùng tôi vô cùng thích thú với nhân vật nữ chính này và quyết định nhận lời” – Thanh Đào kể về bộ phim mới nhất của mình.

Liên quan đến phim ảnh, Thanh Đào cho hay, với cô, một giải thưởng không chỉ đơn thuần là sự tôn vinh mà còn có ý nghĩa đặc biệt. Cô nhớ như in, sau khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại HTV Awards 2006, sự nghiệp cô có những bước thăng hoa. Từ sau đó, cô ghi dấu tên tuổi của mình trong 8 bộ phim đình đám tại Việt Nam. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, cô mong với giải Kim Mã lần này, sẽ là bước đệm để cô khẳng định vững chắc tên tuổi của mình tại xứ Đài.

Sống tại Đài Loan một mình, Thanh Đào phải tự lo tất cả mọi thứ cho bản thân. Cô tâm sự, sau khi cha qua đời đã để lại cho cô một ngôi nhà và cô phần nào yên tâm về kinh tế. Sau này, cô không tham gia diễn thời trang mà chỉ đóng phim, làm MC và nhận lời mời làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu. Vượt qua được nỗi đau của sự mất mát, cô dần ổn định cuộc sống để yên tâm hơn khi làm nghề.

Nữ diễn viên khoe: “Tôi có nhà riêng ở Đài Bắc, cuộc sống vật chất và công việc đều ổn định nên không cần đại gia nào lo lắng cho mình. Nhưng thực sự tôi vẫn hy vọng tìm được người đàn ông nhân hậu và hợp tính tình để san sẻ mọi điều trong cuộc sống”.

Nói về hình mẫu người đàn ông, cô không đòi hỏi quá cao. “Thật ra mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi khá đơn giản: một người có công việc ổn định, hiền hậu và luôn giúp đỡ người khác. Tôi tin vào duyên phận”. Cô cũng không ngại thừa nhận cho đến giờ, cô hoàn toàn độc thân dù bên cạnh luôn có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thanh Đào cũng thẳng thắn thừa nhận, suốt từ khi bước chân vào showbiz đến giờ, chưa hề có bóng dáng đại gia nào bên cạnh. Tất cả đều do cô tự tạo dựng, đứng lên và làm tất cả cho cuộc sống của chính mình.

Trở về Việt Nam trong 4 ngày ngắn ngủi, Thanh Đào sẽ dẫn các fan hâm mộ của mình ghé thăm một số địa danh như: nhà thờ Đức Bà, địa đạo Củ Chi hay miền sông nước Tiền Giang. Cô coi đây là cơ hội để thăm lại quê hương cũng như chuẩn bị cho vai diễn sắp tới trong bộ phim truyền hình của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Helen Thanh Đào kể về 3 năm bất hạnh nhất cuộc đời - 3

Cô đã sẵn sàng trở lại với khán giả Việt trong dự án phim mới của đạo diễn Trần Cảnh Đôn

Thanh Đào cho hay, dù đã 3 năm không về Việt Nam tham gia nghệ thuật nhưng cô may mắn khi được các đạo diễn trong nước ưu ái dành cho mình nhiều lời mời. Và lần này, khi công việc và cuộc sống tại Đài Loan đã dần ổn định, cô quyết định trở về. Mục tiêu của cô là mỗi năm, sẽ được tham gia ít nhất một bộ phim để dành tặng cho khán giả.

Thanh Đào hứa, cô sẽ trở lại Việt Nam vào những ngày tới để trở lại với phim trường, với khán giả đã luôn yêu quý mình. Cô cũng tự nhủ, sẽ nỗ lực thật nhiều để có thể xứng đáng với danh hiệu Đại sứ du lịch thân thiện Việt - Đài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN