"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ

Hùng Thuận chỉ nhắc về mẹ và cậu con trai Kim Bảo, anh từ chối nói về bà xã Thanh Vân cũng như những tin đồn xoay quanh chuyện ly hôn của của hai người.

Hùng Thuận đang ở Phan Rang (Ninh Thuận) để quay dự án phim mới. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên được mời đóng vai phản diện sau mô típ hiền lành, chất phác đóng đinh với anh nhiều năm nay. Bé An củaĐất phương Nam ngày nào khá hào hứng khi chia sẻ về vai diễn mới.

Tuy nhiên, khi đề cập đến cuộc sống hôn nhân, những thông tin xoay quanh chuyện anh và bà xã hot girl đã "đường ai nấy đi" sau 2 năm cố gắng hàn gắn nhưng bất thành, Hùng Thuận từ chối. Nam diễn viênCổng mặt trời cho biết điều khiến anh bận tâm nhất trong cuộc sống bây giờ chính là cậu con trai 5 tuổi. 

Nam diễn viên trải lòng về quãng đường thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân không như ý muốn của mình.

Không thể “ăn mày dĩ vãng” mãi với “bé An”

Năm tôi 12 tuổi, tôi là một học sinh tinh nghịch, rất thích tham gia các hoạt động đoàn trường. Và vai An cũng bén duyên với tôi từ đó. Một anh bí thư đoàn trường đã giới thiệu tôi và một số học sinh có gương mặt lanh lẹ, sáng sủa. Anh rủ tôi đi chụp hình để gửi cho đạo diễn Vinh Sơn. Chú Vinh Sơn gọi tôi đi casting và đồng ý luôn. An đến với tôi tình cờ như vậy. Khi đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật dù tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Họ hàng nhà tôi đều là nghệ sĩ cải lương thực thụ.

Đất phương Nam là cuộc dạo chơi đầu tiên của tôi với điện ảnh. Tôi vô cùng thích thú khi được về quê đóng phim, nhìn thấy những con trâu, con bò, con rắn, con rết hay được lội sông, lội suối.

Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đóng phim chơi, nhưng không ngờ bộ phim lại tạo được hiệu ứng tốt như thế. Tôi nhớ hãng phim Phước Sang có mua lại bản quyền để chiếu rạp nhưng chỉ lèo tèo vài người xem, tôi đã nghĩ phim này chắc “tèo” luôn rồi. Sau này, khi nó được phát trên truyền hình, vai diễn của tôi mới được mọi người yêu mến. Sau một đêm, tôi trở thành nổi tiếng và cuộc sống có chút thay đổi.

Sự thay đổi rõ nhất ở cuộc sống học đường. Tôi được thầy cô và bạn bè quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, tôi thường xuyên bị thầy cô gọi lên bảng trả bài. Về lực học, tôi chỉ học loại khá, chứ không phải học sinh giỏi xuất sắc gì nên luôn cố gắng không để sự nổi tiếng làm ảnh hưởng tới việc học.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 1

Tên tuổi của Hùng Thuận gắn liền với nhân vật bé An của bộ phim truyền hình Đất phương Nam.

Dù ý thức được sự nổi tiếng nhưng tôi vẫn không quen với những ánh mắt dò xét của mọi người, bạn bè mỗi khi đến trường. Tôi đi đâu mọi người cũng nhận ra “bé An” và không ai chịu gọi tôi là Hùng Thuận. Hay mỗi lần đi ăn cùng bạn bè, mọi người cũng lao vào xin chữ ký, tôi rất khó chịu vì mắc cỡ với bạn bè.

Cùng với sự nổi tiếng của An mang đến, tôi được rất nhiều người bạn nữ yêu thích và tỏ tình. Lúc nào tôi cũng lo lắng bị các bạn nam ghen tỵ chặn đường đánh. Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm lớp 12. Cô ấy kém tôi 2 tuổi và bây giờ đã có gia đình riêng rồi.

Mặc dù được nhiều cô gái thích nhưng tôi lại là người chung thủy. Tôi không vì được nhiều người thích mà lợi dụng họ. Tôi chỉ thích những cô gái có chiếc mũi cao đẹp và đôi bàn tay mượt mà. Hơi kỳ lạ nhưng tôi luôn bị phụ nữ mê hoặc bởi điều đó. Đó cũng chính là lý do tôi yêu bà xã của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 2

Hùng Thuận hào hứng khi đóng vai phản diện.

Từng nổi tiếng một cách dễ dàng như vậy nhưng con đường nghệ thuật tôi đi không bằng phẳng và thuận buồm xuôi gió như ban đầu. Tôi từng rất buồn vì có nhiều năm đi sai hướng và gặp không ít thăng trầm.

Đó là khi tôi bôn ba đi hát một mình ở các tỉnh miền Tây, khán giả không còn ủng hộ, không còn dành nhiều tình cảm cho mình như trước. Tôi nhận thấy mình đang đi sai hướng và rất khó chịu khi bản thân không biết đang làm gì. Tôi đã suy nghĩ rằng, nếu không thay đổi, không định hướng đúng đắn thì một vài năm nữa tôi ra đường sẽ không ai nhận ra tôi là bé An của Đất phương Nam ngày nào. Điều đó cũng giúp tôi tỉnh táo và nhận ra rằng mình không thể sống mãi trong cái kén, không thể “ăn mày dĩ vãng” được. Tôi quyết định bước ra ngoài đời để biết mình là ai, mình đang ở vị trí nào.

Từng rất khó chịu khi đóng vai phụ

Tôi quyết định từ bỏ nghiệp ca hát để chuyển hẳn sang đóng phim. Làm diễn viên tuy vất vả, cát-xê không bao giờ đủ sống nhưng có sẵn niềm đam mê nên tôi quyết theo đuổi nó. Mỗi lần đến phim trường, tôi quên hết mọi thứ, quên cả số tiền cát–xê ít ỏi của mình để sống với vai diễn.

Khi quyết định dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, tôi nhận tất cả mọi vai, kể cả vai phụ có vài chục phân đoạn hay những vai đơn giản mà ai cũng có thể đảm nhận bởi vì khi đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng biết rõ những hạn chế của mình như ngoại hình không hoàn hảo để đảm đương vai chính. Cảm giác mình từng là một ngôi sao được mọi người quan tâm khi nhận những vai nhỏ như một chàng trai đánh giày, xe ôm… tôi rất khó chịu. Nhưng vì mình không có sự lựa chọn khác nên tôi phải cố gắng và chấp nhận. Rồi cảm giác đó cũng qua đi, những vai phụ mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm trong nghề, tôi cảm thấy nghệ thuật có nhiều phép màu, ít nhiều nó dạy cho tôi sự kiên nhẫn và biết chờ đợi. Những trải nghiệm, thăng trầm trong cuộc sống giúp tôi nhập vai sâu sắc hơn.

Hiện tại, tôi đảm nhận vai phản diện trong một dự án truyền hình. Trong phim, tôi đảm nhận vai Út Mười, hợp tác với một thương gia để kêu gọi ngư dân đánh bắt cá cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai phản diện. Trước đây, tôi thường đóng những hiền lành chân chất nên tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn để biến hóa nhân vật. Út Mười mưu mô, tinh khôn, xảo trá và tính toán trong công việc nhưng trong tình yêu lại thật lòng, chính vì thế tôi rất hứng thú với vai diễn mới này.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 3

Anh và bạn gái trong phim - diễn viên trẻ Hồ Cẩm Tú.

Trong phim tôi yêu một cô gái làng chài, tôi động viên cô ấy đi học để về quản lý kế hoạch khai thác cá cảnh nhằm che mắt bà con xóm chài. Tuy nhiên, cuối cùng mọi kế hoạch đổ bể, tôi mất cả chì lẫn chài, mất cả người yêu lẫn lòng tin của mọi người.

Để diễn xuất tự nhiên, trước ngày bấm máy, tự tay tôi đi lựa chọn từng món đồ, quần áo, phụ kiện, dây chuyền… theo đúng kịch bản. Tôi cũng tập diễn và định hướng nhân vật của mình để khán giả không quá ghét dù nó là nhân vật phản diện. Tôi biết rằng, đóng vai phản diện khán giả ghét mình mới là thành công, tuy nhiên, ở vai diễn này tôi muốn nhân vật của mình vẫn phải có điểm tốt để bạn gái tin tưởng, yêu thương.

Nhìn lại, tôi khá hài lòng với sự bận rộn hiện tại, tuy nhiên, kể từ An củaĐất phương Nam đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được vai diễn nào thật sự xuất sắc, ấn tượng để mọi người thấy một Hùng Thuận mà quên đi hình bóng “bé An”. Thật ra, bây giờ đi đâu người ta vẫn nhớ tôi là “bé An”, tôi vừa mừng vừa tủi.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 4

Anh muốn có một vai diễn gai góc để mọi người quên mình là "bé An".

Chưa sẵn sàng nói về hôn nhân tan vỡ

Đảm nhận nhiều vai diễn trên truyền hình, có nhiều mối tình đẹp với các diễn viên nữ nhưng Hùng Thuận cho biết anh cảm thấy mình diễn ăn ý nhất với cô bạn Nguyệt Ánh. Anh thoải mái thể hiện những cảnh tình cảm trên phim với Ánh mà không sợ bà xã Thanh Vân ghen.

Chia sẻ về cuộc sống riêng, Hùng Thuận rất hào hứng khi nhắc về quý tử lên 5. “Điều tôi quan tâm nhất là cậu con trai 5 tuổi Kim Bảo. Ba mẹ nào cũng lo lắng nhất về sức khỏe cho con. Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến việc con đến trường, cách ăn nói của con với mọi người để dạy bảo con. Con trai tôi cũng biết ba là diễn viên. Cậu bé rất hứng thú mỗi lần mở ti vi là thấy ba trên phim. Điều đó khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, sau này tôi không muốn con trai mình đi đóng phim sớm như tôi hồi nhỏ. Dù bé muốn làm gì cũng phải học hành xong đã” – nam diễn viên chia sẻ.

Hùng Thuận cũng cho biết vì con nên mỗi khi làm việc gì anh đều suy nghĩ chín chắn để không bao giờ có scandal. Anh sợ sau này con sẽ đọc những gì không hay về ba sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 5

Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Hùng Thuận bên con trai.

Hào hứng chia sẻ về công việc và con trai, nhưng khi hỏi về gia đình, về thời gian dành cho bà xã thế nào khi luôn bận rộn ở phim trường thì Hùng Thuận từ chối.

“Tôi có thể chia sẻ về công việc một cách thoải mái nhưng tôi xin được từ chối khi nói về vợ. Tôi không muốn bàn luận chuyện gia đình trên mặt báo, tôi mong mọi người thông cảm cho tôi” – anh nói.

Trước thông tin, nam diễn viên và bà xã xinh đẹp đã “đường ai nấy đi” sau một thời gian dài lục đục, Hùng Thuận cũng ngại ngùng từ chối. Dù vẫn biết mọi người quan tâm đến cuộc sống của mình nhưng “bé An” mong khán giả cảm thông vì thời điểm này anh không muốn bàn luận về vấn đề hôn nhân, gia đình.

“Thực sự tôi không biết phải nói sao nhưng tôi không muốn nói về thông tin hôn nhân rạn nứt, dù chỉ một lần” – anh cố giải thích.

"An Đất phương Nam": Tôi từ chối nói về vợ - 6

Anh từ chối nói về hôn nhân tan vỡ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình tại Sài Gòn, Hùng Thuận cho biết: “Hiện tại, tôi thuê một căn hộ nhỏ tại Sài Gòn. Ba mẹ ở quê lên sống cùng nên tôi thấy cuộc sống của mình ấm áp và mọi khó khăn tôi đều có thể vượt qua. Mỗi khi tôi buồn hay cảm thấy cô đơn, mẹ là người tôi tìm đến để chia sẻ. Mẹ cũng là người luôn ủng hộ tôi đi tới cùng con đường nghệ thuật. Nhà tôi có hai chị em. Chị gái tôi đang sống ở nước ngoài, nên tôi luôn cố gắng làm mọi việc để mang lại cho mẹ cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Tôi cũng đang cố tiết kiệm tiền để vài năm nữa có thể mua một căn nhà khang trang cho ba mẹ”.

Hùng Thuận cho biết, ngoài đời anh là người vui vẻ, hài hước. Chính sự vui vẻ là sức mạnh để anh vượt qua mọi khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Ngọc (ZING.VN)
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN