Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN

Sự kiện: Phim ma

Người tình duyên ma, phim Thái ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu hơn 33 triệu đô.

Bộ phim Pee Mak, với tựa Việt Tình người duyên ma, có sự góp mặt của “hot boy” Mario Maurer và nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Davika Hoorne, là một cơn sốt thực sự tại đất nước Thái Lan.

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 1

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 2

Bối cảnh phim được dựng lên đầy rùng rợn

Ra mắt khán giả nội địa từ cuối tháng Ba vừa qua, tính đến nay bộ phim đã có mức doanh thu lên đến hơn 1 tỷ Baht (tương đương hơn 33 triệu USD) và vẫn đang được trình chiếu tại khắp xứ sở Chùa Vàng. Với thành công vang dội từ quê hương, cơn sốt mang tên Pee Mak đã tiếp tục lan tỏa đến nhiều nơi khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Indonesia, Singapore, Malaysia, Cambodia. Lào, Myanmar, Hong Kong, Đài Loan, Úc… và được khán giả vô cùng yêu mến.

Tình người duyên ma được chuyển thể từ câu chuyện ma nổi tiếng Mae Nak Phra Khanong trong dân gian Thái Lan. Phim lấy bối cảnh Vương quốc Xiêm thời kỳ đầu, khi thanh niên Thái bị buộc phải tòng quân tham gia chiến tranh.

Pee Mak hay Mak (Mario Maurer) cũng không ngoại lệ, anh phải rời xa người vợ trẻ đang mang thai để ra trận. Trong thời gian đi lính, Mak gặp gỡ và kết thân bốn người đồng đội vào sinh ra tử: Ter (Nuttapong Chartpong), Puak (Pongsatorn Jongwilas), Shin (Attrarut Khongrasri), và Aey (Kantapat Permpoonpatcharasuk).

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 3

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 4

Cuộc sống của Mark cùng người vợ trẻ và đứa con thơ bắt đầu có những xáo trộn sau cái chết bí ẩn

Chiến tranh kết thúc, Mak mời bốn người bạn thân về thăm nhà anh ở làng Phra Khanong. Về đến nhà, Mak giới thiệu với cả nhóm cô vợ xinh đẹp của anh là Nak (Davika Hoorne) cùng đứa con trai mới sinh, bé Dang.

Ter, Puak, Shin và Aey quyết định ở lại một thời gian và sống tạm trong căn nhà cũ bên kia sông. Ngày hôm sau, Mak rất bất ngờ khi nghe người dân trong làng đồn rằng vợ anh đã chết khi sinh con. Bốn người bạn của Mak chẳng mấy để ý đến chuyện đó khi biết bà thím Priak, chủ quán rượu trong làng, chính là người tung tin đồn.

Tuy nhiên, xác của bà thím Priak được phát hiện trôi dọc bờ sông vài ngày sau đó đã khiến Ter, Puak, Shin và Aey bắt đầu nghi ngờ Nak cùng đứa bé rất có thể đã chết và trở thành hồn ma vất vưởng ở dương gian. Ban đầu, bốn người bạn không dám cho Mak biết vì họ sợ sẽ có kết cục như thím Priak. Mặc dù vậy, tình bạn khăng khít cùng ơn cứu mạng của Mak lúc trước đã giúp họ có dũng khí và cùng nhau tìm cách lôi kéo Mak khỏi Nak.

Nhưng rốt cuộc Nak và bé Dang có thật sự là ma như lời đồn hay không? Cái chết của thím Priak có đúng là do cô gây ra hay có bí ẩn khác? Mọi câu hỏi sẽ có lời đáp ở kết thúc của Pee Mak.

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 5

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 6

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 7

4 người bạn cùng sát cánh với anh trên chiến trường sẽ đi tìm sự thực của câu chuyện

Banjon Pisanthanakun, biên kịch và nhà làm phim của Thái Lan, được khán giả biết đến lần đầu tiên với bộ phim kinh dị Shutter (2004) và sau đó là Alone (2007). Cả hai bộ phim anh đều hợp tác đạo diễn với Parkpoom Wongpoom. Năm 2008, anh tham gia đạo diễn cho phần phim The Man In The Middle (xoay quanh chuyến đi rừng của bốn anh chàng vui nhộn Aey, Ter, Shin và Puak) trong bộ phim 4BIA, một “liên khúc” phim kinh dị gồm bốn câu chuyện của bốn đạo diễn khác nhau.

Năm 2010, Banjong tiếp tục đưa Aey, Ter, Shin và Puak trở lại với phần phim In The End trong “liên khúc” Phobia 2. Và đến hôm nay, Banjong lại một lần nữa tái hợp bốn anh chàng hài hước này trong bộ phim kinh dị Pee Mak.

Anh cho biết:

Câu chuyện về nàng Mae Nak đã được lưu truyền từ rất lâu và sẽ còn tiếp tục. Các phiên bản chuyển thể của câu chuyện đã có rất nhiều, bao gồm cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Tôi hy vọng thế hệ trẻ ngày nay sẽ thấy thích thú với bộ phim và hiểu rằng cái chết không thể chia cắt tình yêu của Pee Mak và Mae Nak.

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 8

Phim ma ăn khách nhất Thái Lan đến VN - 9

Phim hứa hẹn sẽ khiến khan giả phải rùng mình vì sợ

Tôi đã bỏ ra một năm rưỡi để viết kịch bản và nỗ lực hết mình để đảm bảo không lãng phí câu chuyện dân gian này. Tôi sẽ cố không tiết lộ nội dung phim nhưng có thể nói câu chuyện được viết lại, trong bộ phim này, là hoàn toàn mới và khác biệt với bất cứ tác phẩm nào được thực hiện trước đây.

Mặc dù yếu tố hài hước xuất hiện xuyên suốt bộ phim, nhưng chủ đề chính [của Pee Mak] vẫn là tình yêu của Mak và vợ, vì vậy các cảnh lãng mạn trong phim vô cùng cảm động và có nhiều khả năng chạm đến cảm xúc của khán giả.

Mỗi một người trong đoàn phim đã nỗ lực hết mình cho bộ phim và tất cả chúng tôi đều làm phim với một tâm trạng rất vui vẻ, tôi đã cười như điên rất nhiều lần khi ngồi sau màn hình. Dàn diễn viên có thể tự hào vì diễn xuất của mình, bọn họ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bộ phim. Tôi rất ấn tượng và xúc động bởi diễn xuất của họ đến mức nhiều lúc tôi quên không hô ‘Cắt!’. Tôi tin các cảnh lãng mạn giữa Pee Mak và vợ sẽ lấy được nước mắt của khán giả.”

Phim sẽ được công chiếu chính thức tại Việt Nam từ ngày 21/6.

Trailer chính thức của bộ phim

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Phim ma Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN