Xông vào căn nhà cháy cứu 5 người, ôm bé gái nhảy khỏi cửa sổ tầng 2

Đang lái ô tô trên đường, người đàn ông phát hiện căn nhà bốc cháy thì dừng xe, lao vào hô hoán báo động và cứu người. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất là lúc tìm kiếm, giải cứu đứa trẻ bị sót lại ở tầng trên. 

Vụ việc xảy ra lúc 0h30 ngày 11/7 nhưng tới ngày 21/7 video liên quan mới được hãng AP (Mỹ) đăng tải.

Hôm đó, Nick Bostic, 25 tuổi, sống tại thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ, đang lái xe thì phát hiện một ngôi nhà bên đường bị cháy. Anh này nhanh chóng dừng xe và tiếp cận ngôi nhà hô hoán, cảnh báo những người bên trong. 

"Tôi dừng xe và chạy vòng ra phía sau nhà, hét lớn để cảnh báo mọi người bên trong. Khoảng 3-4 người chạy xuống từ tầng trên", Bostic chia sẻ với đài WLFI-TV. 

Theo Washington Post, thời điểm vụ cháy xảy ra, có 5 người trong nhà, gồm một cô gái 18 tuổi được giao ở trông 3 em nhỏ (1 tuổi, 6 tuổi, và 13 tuổi) cùng một người bạn của đứa em 13 tuổi. Phụ huynh của những đứa trẻ này cùng nhau ra ngoài để đi chơi phi tiêu. 

Bostic cho biết khi cô gái cùng 3 em nhỏ ra khỏi nhà thì nói rằng vẫn còn một bé gái ở trong nhà, nhưng không rõ ở phòng nào. Thanh niên 25 tuổi lao ngay vào căn nhà đang cháy và tìm kiếm. 

"Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc yếu ớt nên chạy ngay đến chỗ đó. Tôi đã tìm thấy đứa bé", Bostic kể lại. 

 Vì khói đen dày đặc, thanh niên 25 tuổi cho biết, lựa chọn duy nhất lúc đó là thoát ra từ cửa sổ tầng 2. Bostic đấm vỡ cửa kính, bế đứa trẻ và nhảy xuống dưới. Bostic bị đa chấn thương nhưng bé gái 6 tuổi chỉ bị một vết cắt nhỏ ở chân. 

Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Bostic nhịn đau bế bé gái, chạy tới và giao bé gái cho một cảnh sát rồi ngồi thụp xuống vệ đường thở dốc. Thanh niên 25 tuổi nói: "Tôi cần thở oxy gấp". 

Các cảnh sát đưa Bostic tới một vị trí an toàn trên phố và sơ cứu cho thanh niên này. "Đứa trẻ có làm sao không? Làm ơn, đừng có chuyện gì với nó", Bostic hỏi. Cảnh sát nói với Bostic rằng đứa trẻ không sao. "Anh đã làm rất tốt", một cảnh sát nói với Bostic. 

Thanh niên 25 tuổi bị ngạt khói, gãy tay và một số vết thương khác. Anh được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và rời viện sau 2 ngày. 

Khi được truyền thông địa phương phỏng vấn, Bostic nói: " Tôi không phải người hùng. Tôi chỉ làm những gì mà tôi muốn người khác cũng làm như thế nếu nhà của tôi bốc cháy. Những vết thương này không là gì cả. Mọi thứ đều xứng đáng. Những vết đau tạm thời này sẽ qua thôi". 

Một trang gây quỹ đã được thành lập để giúp Bostic có tiền thanh toán viện phí. Tính tới chiều 20/7, tổng số tiền là 470.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng), vượt xa mục tiêu 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông vô tình cứu sống bé trai 1 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất

Bé trai 1 tuổi bất ngờ bị ngã từ ban công tầng 2, đập trúng lưng người đàn ông trước khi rơi xuống đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN