Vừa dự đám tang bạn được 2 tuần, người đàn ông hốt hoảng khi đối phương đứng trước cửa

Người đàn ông không khỏi choáng váng khi thấy anh bạn tưởng chừng đã mất của mình xuất hiện trước cửa và đòi vào nhà chơi.

Theo CBS News, ngày 19/4 vừa qua, gia đình ông Frankie Kerrigan ở bang California (Mỹ) được bồi thường 1,5 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng) sau khi ông bị tuyên bố nhầm là đã tử vong, dẫn đến việc một người lạ được chôn cất trong khu đất của gia đình.

Trước đó, vào tháng 5/2017, thi thể một người đàn ông được phát hiện bên ngoài cửa hàng ở khu Fountain Valley, quận Orange, bang California (Mỹ). Nắm được thông tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Ông Frankie có gia đình nhưng thường sống lang thang trên đường phố.

Ông Frankie có gia đình nhưng thường sống lang thang trên đường phố.

Một sĩ quan cảnh sát nói với văn phòng điều tra rằng anh ta tin chắc thi thể là của ông Frankie Kerrigan (lúc ấy 57 tuổi) vì anh từng gặp người đàn ông này trước đó. Một phó nhân viên điều tra cũng xác nhận đó là ông Frankie dựa vào ảnh trên bằng lái xe năm 11 tuổi của ông.

Được biết, ông Frankie bị tâm thần phân liệt, thường xuyên sống lang thang trên đường phố dù có gia đình. Dấu vân tay của người đàn ông tử vong sau đó được gửi tới FBI và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Kết quả cho thấy nó thuộc về một người đàn ông khác là John Dean Dickens (54 tuổi).

Tuy nhiên, mã nhận dạng các dấu vân tay này đã không được công bố do sự nhầm lẫn của một nhân viên chưa được đào tạo về hệ thống kỹ thuật số mới. Vì thế, tất cả mọi người đều tin rằng ông Frankie đã qua đời và thi thể được bàn giao cho gia đình ông để tổ chức tang lễ.

“Tôi đã chạm vào tóc con trai và chào tạm biệt con”, ông Francis Kerrigan – bố của ông Frankie cho hay.

Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tuần sau, một người bạn choáng váng khi thấy ông Frankie xuất hiện trước cửa và đòi vào nhà chơi. Được biết, người bạn này trước đó là một trong những người khiêng quan tài trong đám tang của ông Frankie.

Sau một lúc hoảng hốt tột độ, người bạn mới lấy lại bình tĩnh và nhận ra một người lạ đã bị nhận nhầm thành Frankie nên nhanh chóng gọi điện cho ông Francis Kerrigan để thông báo sự việc. Biết tin con trai còn sống, người đàn ông không nén nổi sự vui mừng.

Hài cốt của ông Dickens, người bị nhầm lẫn thành ông Frankie về sau đã được trao trả lại cho gia đình ở Kansas. Trong khi đó, ông Frankie hiện đang sống tại một khách sạn và chưa hề biết về sự việc “dở khóc dở cười” mà ông là nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Cụ bà “sống lại” hai lần trong đám tang của chính mình

Một cụ bà 99 tuổi ở Zimbabwe khiến cả làng bị sốc khi cử động cơ thể ngay trước thời điểm được chôn cất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN