Những cái chết giả kỳ lạ nhất (P2)

Có người giả vờ chết những lại bị phát hiện khi tới tham dự đám tang của chính mình.

Allison Matera

Vì không muốn đến nhà thờ, cô gái 27 tuổi đến từ New Port Richey (Fla, Mỹ) đã nghĩ ra cách thông báo với dàn hợp xướng rằng cô đang bị... chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư.

Những cái chết giả kỳ lạ nhất (P2) - 1

Allison Matera giả chết với lý do mắc bệnh ung thư

Allison Matera đã rời nhà thờ và chuyển đến điều trị ở bệnh viên.

Những thành viên của dàn hợp xướng cho hay, thi thoảng họ vẫn nhận được những cuộc điện thoại của những y tá đang điều trị bệnh cho Allison Matera và thông báo tình hình sức khỏe của cô.

Khoảng gần một năm sau, mục sư của nhà thờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là chị gái của Allison Matera.

Cô gái này cho biết Allison Matera đã thất bại trong việc chống chọi với căn bệnh ung thư và đã từ trần.

Đúng vào ngày nhà thờ tổ chức lễ tang cho Allison Matera thì có một cô gái giống hết như Allison Matera xuất hiện.

Cô gái này - một lần nữa xưng là chị gái của Allison Matera.

Tuy nhiên sự thật đã nhanh chõng bị phát hiện. Allison Matera thú nhận rằng, vì cô muốn rời bỏ cộng đồng mà cô đang sinh sống nên đã nghĩ ra cách giả vờ chết.

William Grothe


Vợ của William Grothe đã thông báo với cảnh sát rằng, cô tìm thấy ví và áo da khoác da của chồng bên cạnh một dòng sông vào ngày 19/9/2008. Phía cảnh sát đã mất rất nhiều công sức tìm xác của William Grothe.

Vào ngày 24/9/2008, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ. Người này nói rằng chính anh ta đã sát hạt William Grothe.

Kỳ lạ thay, một cảnh sát sau khi nghe lại cuốn băng ghi âm đã nhận ra giọng nói đó chính là của William Grothe.

Cuối cùng William Grothe được tìm thấy khi đang trốn ở Missoula, Montana (Mỹ).

Anh ta đã phải trả 13.000 USD chi phí tìm kiếm cho phía cảnh sát.

Gandaruban Subramaniam

Gandaruban Subramaniam là một công dân của Singapore.

Vào năm 1987, do việc kinh doanh của ông bị thua lỗ nên Gandaruban đã tạo một cái chết giả khi đi công tác tại Sri Lanka.

Vợ con ông Gandaruban đã nhận được 250.000 USD tiền bảo hiểm.

Những cái chết giả kỳ lạ nhất (P2) - 2

Gandaruban Subramaniam bị bắt khi về thăm Singapore

Sau này, Gandaruban đã nhiều lần quay trở lại Singapore với tư cách là công dân của Sri Lanka.

Thậm chí, Gandaruban còn đưa vợ sang Sri Lanka và làm lễ kế hôn. Họ đã có với nhau người con thứ 4.

Tuy nhiên, "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Vào năm 2007, Gandaruban đã bị phát hiện và bị bắt khi sử dụng hộ chiếu giả quay trở lại Singapore.

Hugo Jose Sanchez

Hugo Jose Sanchez (57 tuổi) là một nhân viên phát triển web cho công ty âm nhạc HMV.

Với mong muốn có một cuộc sống sung túc hơn, Hugo Jose Sanchez đã dàn sếp cái chết giả cho chính mình.

Sau đó, vợ Hugo Jose Sanchez đã gọi điện thông báo với cty HMV rằng, chồng bà đã chết vì đau tim khi về thăm quê hương Ecuador.

Xác của Hugo Jose Sanchez hiện đã được hỏa táng. Gia đình Hugo Jose Sanchez đã nhận được hơn 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, sự việc bị bại lộ khi Hugo Jose Sanchez dại dột dùng thẻ nhân viên HMV để mua một chiếc đĩa CD của Elvis Presley trên mạng.

Vợ Hugo Jose Sanchez đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi trở về Anh tham dự đám cưới của người chị gái.

Những cái chết giả kỳ lạ nhất (P2) - 3

Trước khi dàn xếp cái chết giả, Sanchez đã mua bảo hiểm với số tiền lớn và chuẩn bị mọi thứ rất kỹ

Bennie Wint

Vì cứ ngỡ mình đang bị cảnh sát truy nã vì liên quan tới ma túy, Bennie Wint đã giả chết và sống ẩn dật suốt 2 thập kỷ.

Vào năm 1989, khi cùng vị hôn phụ Patricia Hollingsworth đi nghỉ tại bãi biển Daytona (Florida, Mỹ) thì Bennie Wint đột nhiên mất tích. Patricia Hollingsworth cho hay, lần cuối cùng cô nhìn thấy Bennie là khi anh ta đi lướt sóng.

Cảnh sát đã huy động người và cả máy bay trực thăng vào cuộc tìm kiếm nhưng rốt cục vẫn không thấy Bennie Wint đâu. Họ  đành phải thông báo rằng, Bennie Wint đã chết.

Những cái chết giả kỳ lạ nhất (P2) - 4

Benni Wint đã giả chết vì nghĩ rằng mình bị cảnh sát truy nã

Trên thực tế, Bennie Wint đã trốn tới Albama. Ở đây, Bennie Wint đã chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống mới dưới cái tên William Sweet.

Bennie Wint đã cưới vợ và hiện có một cậu con trai 17 tuổi. Gia đình mới của Bennie Wint  không hay gì về quá khứ của ông.

Sự thật chỉ bị phát hiện khi Bennie Wint bị cảnh sát kiểm tra bằng lái vì lưu thông trên đường vào ban đêm mà đèn xe ô tô lại hỏng.

Một cảnh sát cho biết: "Anh ta trở nên rất xúc động, có lẽ anh ta đã quá mệt mỏi với việc lẩn trốn và sống với danh nghĩa một người khác".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An (Theo oddee)
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN