Người đàn ông Malaysia cặm cụi đi bộ 120 km vì Covid-19

Một người đàn ông đã đi bộ quãng đường dài trong 3 ngày, từ thành phố Kota Kinabalu tới thị trấn quê nhà Kota Marudu - cả 2 cùng thuộc bang Sabah, Malaysia, sau khi trở về từ Nhật Bản. Nguyên nhân có liên quan đến dịch Covid-19.

Strais Times hôm 8/4 dẫn tin từ tờ The Star (Malaysia) cho biết, người đàn ông là Alixson Mangundok, 34 tuổi, trở về từ Nhật Bản hôm 25/3. Vì lo sợ bản thân có thể mang virus SARS-CoV-2 nên Mangundok quyết định không sử dụng phương tiện công cộng hoặc nhờ họ hàng tới đón về nhà.

"Sau khi tới sân bay quốc tế Kota Kinabalu, tôi được kiểm tra. Dù giới chức y tế nói rằng tôi ổn và không có biểu hiện triệu chứng của Covid-19, tôi vẫn được yêu cầu tới Bệnh viện nữ hoàng Elizabeth để kiểm tra kỹ hơn", người đàn ông 34 tuổi nói.

Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng Mangundok có thể tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, chờ kết quả xét nghiệm mà không cần kiểm tra thêm tại các trung tâm kiểm dịch do chính phủ Malaysia cung cấp.

Alixson Mangundok. Ảnh: Facebook

Alixson Mangundok. Ảnh: Facebook

Trước đó, người thân của Mangundok đã giúp người đàn ông này chở 2 túi hành lý lớn về nhà và chỉ để lại một chiếc balo xách tay vì Mangundok nghĩ rằng có thể sẽ được yêu cầu vào cách ly tại trung tâm kiểm dịch của nhà nước.

"Nhưng sau đó, tôi được bác sĩ cho biết có thể về nhà tự cách ly. Để tránh nguy cơ lây lan cho mọi người, tôi quyết định đi bộ về thị trấn quê nhà Kota Marudu. Tôi nghĩ việc này không quá khó khăn vì tôi từng đi bộ hàng chục km trong nhiều ngày để săn bắn và phục vụ công việc ở trang trại", người đàn ông 34 tuổi chia sẻ.

Trước chuyến đi vượt đoạn đường 120 km, Mangundok đã ăn trưa và mua 2 chai nước dự trữ tại bệnh viện rồi bắt đầu hành trình. Sau khi đi qua một nghĩa địa, một chú chó đã tới và đi theo Mangundok.

Người đàn ông 34 tuổi đặt tên cho chú chó là Hachiko (trùng tên một chú chó nổi tiếng với lòng trung thành ở Nhật Bản) và cho nó đi theo.

"Tôi nghĩ nó sẽ chỉ đi theo tôi một đoạn đường thôi nhưng không ngờ nó theo tôi suốt cả chặng đường dài. Đó là lý do tôi thu nhận nó", Mangundok nói về Hachiko.

Dọc đường đi, Mangundok và thú cưng của mình dừng nghỉ ở các trạm xe bus, vượt qua nhiều rào chắn đường, nắng mưa và các con đồi.

"Ở mỗi rào chắn, cảnh sát và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đều hỏi tôi đang đi đâu và khi tôi nói điểm đến là Kota Marudu, họ không tin. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục họ rằng mình đang rất nghiêm túc", Mangundok nói.

Người đàn ông 34 tuổi giải thích lý do và cho cảnh sát xem hộ chiếu cùng các giấy tờ ở bệnh viện. Cảnh sát khi đó mới tin Mangundok và khuyên anh nên cẩn thận và nghỉ ngơi ở những khu vực an toàn, nhiều ánh sáng để tránh bị cướp.

"Họ cũng đề nghị giúp chở tôi đi một đoạn nhưng tôi đã từ chối vì không muốn lây nhiễm cho bất kỳ ai. Ngoài ra, tôi còn có Hachiko", người đàn ông 34 tuổi cho hay.

Mangundok và chú chó Hachiko. Ảnh: Sinar Harian

Mangundok và chú chó Hachiko. Ảnh: Sinar Harian

Mangundok dừng lại tại các tiệm tạp hóa để mua nước và thức ăn cho Hachiko. Bản thân anh vì quá mệt mỏi nên không thiết ăn uống.

Sáng ngày 28/3, Mangundok nhìn thấy em trai ở thị trấn Kota Belud, cách không xa quê nhà Kota Marudu. 

"Tôi vẫy chào và nó cũng vẫy lại nhưng không nhận ra tôi vì tôi dùng khăn che mặt và đi cùng một con chó. Em trai tôi cứ thế lái xe lướt qua", Mangundok nói.

Người đàn ông 34 tuổi cho biết một người quen của em trai sau đó nhận ra anh và nói cho em trai.

"Tôi nghĩ mọi người trong gia đình đều lo lắng vì không liên lạc được với tôi. Suốt 2 ngày nay điện thoại của tôi đã sập nguồn vì không có chỗ sạc. Em trai của tôi sau đó đã quay lại và thấy tôi đang đi trên đường", Mangundok nói.

Em trai của Mangundok đã gọi cho gia đình báo tin rằng anh đã đi bộ suốt 3 ngày để về nhà. Họ đã đem một chiếc ô tô tới để Mangundok tự lái về nhà.

"Tôi không về nhà gặp cha mẹ mà đi thẳng tới một ngôi lều nhỏ ở trang trại. Điều đó sẽ giúp người thân của tôi an toàn hơn", Mangundok nói.

Người đàn ông Malaysia cho biết kết quả sàng lọc lần 1 hôm 7/4 cho thấy anh âm tính với Covid-19. Mangundok đã tới Bệnh viện Kota Marudu để làm xét nghiệm sàng lọc lần 2.

"Tôi sẽ không gặp lại gia đình cho tới khi có xác nhận âm tính Covid-19 từ bệnh viện. Hiện tại, tôi có Hachiko làm bạn trong lúc tự cách ly", Mangundok nói.

Theo Straits Times, Mangundok có 11 anh chị em và 2 người con. Anh bắt đầu tới các nước như Singapore, Algeria, Úc và Hàn Quốc để làm việc từ năm 18 tuổi.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thụy Điển ”phản pháo” chỉ trích của ông Trump về cách chống Covid-19 gây ”hậu quả lớn”

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển đã phản bác chỉ trích của Tổng thống Mỹ về cách chống dịch Covid-19 của quốc gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Straits News/The Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN