Liều mình bảo vệ chủ khỏi rắn hổ mang, chó đang mang thai 10 đứa con chết thảm

Một gia đình tại Thái Lan đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng với cô thú cưng đang mang thai của mình.

Cô chó Nong Horm đã qua sau trận kịch chiến với rắn hổ mang, khi vẫn còn mang thai 10 đứa con (Ảnh: Daily Star)

Cô chó Nong Horm đã qua sau trận kịch chiến với rắn hổ mang, khi vẫn còn mang thai 10 đứa con (Ảnh: Daily Star)

Cô chó tên Nong Horm, 2 năm tuổi, bị phát hiện đã chết cùng với một con rắn hổ mang dài khoảng 1,2 mét ở sân trước nhà người chủ của mình tại Pathum Thani, miền trung Thái Lan, vào một buổi tối gần đây.

Trước thời điểm qua đời, cô chó này đang mang thai tháng cuối với khoảng 10 chú chó con.

Những bức ảnh nhói lòng cho thấy chủ của Nong Horm, ông Suriyon Chanthakhet, 51 tuổi, nằm bên cạnh thú cưng của mình khi nó đang hấp hối với nhiều vết cắn quanh miệng.

Con rắn hổ mang một mắt, một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, đã chết sau khi bị Nong Horm cắn. Nhưng nọc độc cực mạnh của nó là đủ giết chết cô chó chỉ trong vài phút.

Suriyon cho biết vào buổi tối khi sự việc xảy ra, ông có nghe thấy tiếng Nong Horm đang chiến đấu với một thứ gì đó ở sân trước nhà, nhưng khi ông ra ngoài xem sự tình thì đã quá muộn để cứu cô chó khỏi nọc độc của rắn hổ mang.

Qua những hình ảnh được chụp lại, người chủ 51 tuổi đã nằm cùng thú cưng đang hấp hối của mình, thủ thỉ những lời cuối cùng: "Cún yêu, chuyện gì vừa xảy ra với mày vậy?

Tại sao tai nạn thương tâm này xảy ra với mày? Tao xin lỗi vì để mày qua đời khi còn đang mang thai."

Ông Suriyon Chanthakhet, chủ của Nong Horm, nằm vỗ về thú cưng của mình trước khi cô chó qua đời (Ảnh: Daily Star) 

Ông Suriyon Chanthakhet, chủ của Nong Horm, nằm vỗ về thú cưng của mình trước khi cô chó qua đời (Ảnh: Daily Star) 

Suriyon nói rằng kể từ đó, ông luôn tự trách mình vì không thể cứu Nong Horm và đàn chó con sắp chào đời:

"Nong Horm là con chó cưng tốt nhất mà gia đình chúng tôi từng chăm sóc. Nó rất trung thành, thậm chí còn nhiều lần xả thân vì chúng tôi.

Cô chó xinh đẹp của chúng tôi đã bị giết khi cố gắng bảo vệ gia đình tôi khỏi con rắn hổ mang. Thật đau lòng. Tôi như muốn khóc khi mỗi lần nghĩ về nỗi đau mà nó phải chịu đựng."

Gia đình Suriyon sau đó đã đưa xác con rắn ra ngoài trong khi Nong Horm được chôn cất ở vườn sau nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên một con chó được khen ngợi vì đã chiến đấu với một con rắn.

Vào tháng 11 năm ngoái, một con chó khác đã chết sau khi bị rắn hổ mang cắn, để bảo vệ con của chủ nhân mình.

Chủ sở hữu của con chó, anh Sunil Krushna Samantray, nói với cảnh sát rằng nó bị anh xích trước nhà ở thời điểm bi kịch xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú chó chạy một mạch lên nóc nhà 6 tầng rồi nhảy xuống, đâm xuyên qua kính ô tô dưới đất

Một chú chó bulldog sau khi rơi từ mái hiên tầng 6 của một căn hộ tại Mahattan, New York, Mỹ, đâm xuyên qua cửa kính trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN