Cặp cóc ‘kết hôn’ để cầu mưa, hai tháng sau bị ép ‘li hôn’ vì mưa quá nhiều

Một cặp đôi cóc đã phải “ngậm ngùi” li hôn chỉ hai tháng sau khi được kết duyên để cầu mưa cho thành phố Bhopal (Ấn Độ).

Sputnik hôm 12/9 đưa tin một cặp “vợ chồng” cóc vừa chính thức li dị bằng nghi lễ công phu được tổ chức tại một ngôi đền ở thành phố Bhopal (Ấn Độ).

Trước đó, cặp đôi cóc được làm lễ kết duyên ngày 19/7 như một phần của nghi lễ hàng năm nhằm xoa dịu các vị Thần mưa, với mong muốn thánh thần mang lại những cơn mưa tưới mát vùng bị hạn hán.

Việc cho cóc “kết hôn” diễn ra khá phổ biến tại các ngôi làng ở Ấn Độ mỗi khi mùa khô tới.

Tuy nhiên, sau khi lượng mưa tăng cao bất thường tới hơn 26%, nhiều khu vực ở Madhya Pradesh đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Đây được cho là đợt mưa lớn nhất trong vòng 13 năm, kéo dài tới hơn 10 ngày.

Tình trạng tồi tệ đến mức nhiều người dân đã họp bàn và quyết định chia cắt cặp cóc cầu mưa bằng một nghi lễ tôn giáo.

Nghi lễ kì lạ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và gây ra không ít tranh cãi, khi nhiều người gọi đây là hành động tàn ác, dã man đối với động vật.

Một cư dân thậm chí đã so sánh lễ li hôn này với hình thức li hôn của người Hồi giáo có tên Triple Talaq, cho phép một người đàn ông ly dị vợ bằng cách tuyên bố ly hôn ba lần. Việc thực hành hình thức này gần đây đã bị cấm ở Ấn Độ.

Ấn Độ: Chồng say rượu có hành động điên rồ vào ”vùng kín” của vợ

Các bác sĩ bị sốc khi phát hiện vật thể lạ trong cơ thể của một phụ nữ Ấn Độ. Họ càng bàng hoàng hơn khi nghe người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN