Bị dao đâm vẫn ngủ ngon lành

Một người đàn ông Mỹ bị dao đâm vào lưng mà không hay biết. Sau khi ngủ được 10 giờ, ông này thức giấc vì cảm thấy đau nhói phía sau lưng.

Người đàn ông 42 tuổi ở thành phố Trenton này mới đầu không hiểu lý do mình bị đau. Cho đến khi anh trai của ông nói rằng “có một lưỡi dao nhô ra từ lưng của cậu”, ông mới nhớ mang máng chuyện gì đã xảy ra. Trung úy Mark Kieffer, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Trenton cho biết nạn nhân bị đâm sau một vụ ẩu đả trước hiên nhà mình.

Bị dao đâm vẫn ngủ ngon lành - 1

Một xe cảnh sát ở thành phố Trenton. Ảnh: NJ.Com

Vụ việc diễn ra lúc 2 giờ ngày 8/12. Khi đó, nạn nhân uống rượu say và bước ra ngoài hút thuốc. Một người đàn ông khác tiến đến và hỏi mượn hộp quẹt. Nạn nhân đã từ chối cho mượn, dẫn đến một cuộc tranh cãi rồi sau đó là vụ ẩu đả. Nhân viên cảnh sát được gọi đến nhà của người đàn ông vào giữa trưa cùng ngày và xác nhận có một lưỡi dao dài khoảng 12 cm dính sau lưng nạn nhân. Người này lập tức được đưa đến trung tâm y tế để lấy nó ra và sẽ sớm được xuất viện. Hiện cảnh sát vẫn đang lấy lời khai từ phía nạn nhân mặc dù ông này tỏ ra “bất hợp tác” với họ tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người lao động)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN