Hụt hẫng vì chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" đêm tân hôn

Ngay đêm tân hôn, thay vì vui sướng, hân hoan thì ngược lại, tôi vô cùng hụt hẫng, thất vọng và không hiểu vì sao chồng mình lại đối xử với mình như vậy.

Tôi và anh trước khi đến với nhau đã có một tình yêu đẹp và đầy trong sáng. Tôi nhận thấy anh đúng là mẫu đàn ông chín chắn và là điểm tựa vững chắc để mình có thể dựa vào. Anh rất chu đáo, tâm lý chỉ tuyệt nhiên nhu cầu về sinh lý là anh không hề đả động đến. Tôi cứ nghĩ rằng anh là người chín chắn, mẫu mực, muốn giữ gìn trinh tiết đến ngày cưới cho mình nên càng kính trọng anh hơn. Tuy nhiên, mọi sự trên đời đều không như tôi tưởng.

Hụt hẫng vì chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" đêm tân hôn - 1

Đêm tân hôn, tôi mường tượng tất cả những điều lãng mạn nhất nhưng sự thật tôi thu lại thì thật đáng thất vọng. Tôi đã chuẩn bị một bầu không khí thật lãng mạn, hy vọng có một đêm tân hôn đáng nhớ. Nhưng sự chuẩn bị của tôi chẳng hề có tác dụng gì, mặc dù là lần đâu nhưng anh vẫn thờ ơ và làm mọi chuyện một cách rất hời hợt như thực hiện nghĩa vụ vậy. Sau khi hoàn thành, anh lăn ra ngủ ngon lành để lại tôi ôm một biển suy nghĩ…

Tôi vô cũng thất vọng, hụt hẫng và tủi thân. Tôi vẫn tin mình và chồng cưới nhau là vì tình yêu không có sự ép buộc nào cả. Tuy vậy, tôi vẫn cố trấn an mình, có thể do bận việc cưới xin vất vả, uống vài chén rượu nên anh mệt. Thời gian còn dài và rồi tôi chắc chắn sẽ được tận hưởng dư vị đêm tân hôn đúng nghĩa.

Nhưng sự thực là ngày một, ngày hai rồi cả những ngày sau nữa, tình hình vẫn vậy. Anh gần gũi tôi như một nghĩa vụ, thậm chí khi tôi “đòi hỏi”, anh còn cáu gắt. Tôi bắt đầu nảy sinh những hoài nghi trong lòng.

Tuy nhiên khi kiểm tra điện thoại thậm chí là theo dõi anh, tôi không thấy một dấu hiệu nào bất thường. Tình cờ, tôi đọc được một bài báo viết về biểu hiện yếu sinh lý nam, tôi ngờ ngợ nhận ra chồng mình đang có dấu hiệu như vậy. Tôi thật sự lo lắng về tương lai và hạnh phúc hôn nhân của gia đình mình. Chẳng thể ngờ chúng tôi đang là vợ chồng son mà lại tẻ nhạt như vậy.

Lập gia đình muộn, cưới nhau đã nửa năm và giờ tôi cũng đã gần 30. Tôi muốn có con, thế nhưng đời sống vợ chồng lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy thì làm sao tôi có thể có bầu được. Cả tháng, vợ chồng mới đụng chạm vào nhau được 2,3 lần và lần nào cũng nhanh chóng, vội vã như “đi ăn cướp”. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn về việc có con, về chuyện “chăn gối” thì anh lờ đi, nổi cáu vì chưa muốn vướng bận.

Dần dần những bất hòa từ trong phòng ngủ đã bước ra cả bên ngoài. Tôi với chồng thường xuyên cãi vã, có khi chỉ từ những việc vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày.

Hụt hẫng vì chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" đêm tân hôn - 2

Suy đi tính lại, tôi vẫn không muốn gia đình đổ vỡ, hôn nhân tan nát. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề sinh lý, tìm mọi cách để tăng cường sinh lý nam giới cho chồng. Tôi đem nỗi lòng khó nói này kể với đứa bạn thân thì cũng không ngờ vợ chồng nó cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh y như vậy. Nó giới thiệu cho tôi dùng Mãnh Lực Khang. Ban đầu tôi cũng không tin tưởng lắm, nhưng nghĩ đây là sản phẩm bạn mình cũng đã từng dùng có hiệu quả, hơn nữa qua tìm hiểu thấy thành phần hoàn toàn tự nhiên, sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên phù hợp với sức khỏe của đàn ông Việt. Vì vậy tôi quyết định dùng thử.

 Ban đầu, anh không có ý định hợp tác, nhưng khi tôi cố thuyết phục, anh đồng ý. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, sẽ giúp tăng cường lượng testosterone bị thiếu hụt (nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm ham muốn), hỗ trợ hoạt động của tinh hoàn, điều hòa quá trình xuất tinh, ổn định độ cương cứng của dương vật.

Mãnh Lực Khang đã khiến tôi không khỏi bất ngờ, vì lần đầu tiên sau khi cưới anh chủ động gần gũi tôi, không những vậy cuộc yêu của hai vợ chồng kéo dài và đê mê chưa từng có. Đã vậy, anh còn ham hơn tôi khi một đêm anh cùng tôi những ba lần. Tôi tự nhủ hạnh phúc thật ngọt ngào dù đã phải vất vả lắm tôi mới có được. Tất cả là nhờ có Mãnh Lực Khang đã mang hạnh phúc đến với gia đình nhỏ của tôi.

Hụt hẫng vì chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" đêm tân hôn - 3

Tham khảo thông tin về mãnh Lực Khang tại đây.

Từ ngày uống vào, giải tỏa tâm lý, tinh thần hai vợ chồng phấn chấn hơn hẳn. Sau một năm biến cố đó đi qua, hiện giờ tôi mới sinh một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Nếu ông xã chị em nào bị yếu sinh lý, yên tâm rằng đây là căn bệnh có thể khắc phục được. Chúc các chị luôn hạnh phúc.

Hụt hẫng vì chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" đêm tân hôn - 4

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN