Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ!

Sex là một trong những cạm bẫy luôn chực chờ mẫu tuổi teen.

Hầu như bất kỳ cô gái trẻ nào cũng từng mơ ước được sở hữu một thân hình tuyệt mỹ, còn hơn thế nữa là khát khao được diện hàng trăm bộ quần áo đẹp, được khoe vẻ lộng lẫy của mình dưới ánh đèn sân khấu như những người mẫu chuyên nghiệp và quyến rũ nhất. Thế nên, nghề người mẫu là một trong những nghề thu hút nhiều khát khao cháy bỏng của bạn trẻ, mặc cho những scandal vẫn thường xuyên xuất hiện khắp các mặt báo, mặc cho có lúc phải “hy sinh” những giá trị khác trong cuộc sống để có cơ hội một lần sải chân trên sàn catwalk…

Nhưng cũng như bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới giải trí, nghề mẫu không là con đường phẳng lặng chỉ toàn trải hoa hồng. Để bước chân vững vàng trên con đường đầy phù hoa này, không ít mẫu trẻ đã phải đánh đổi bằng những vết thương rướm máu, có khi là cả nhan sắc, tương lai và cuộc sống của chính mình. “Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng” sẽ mở ra cho độc giả những khía cạnh đen tối khác đã tồn tại rất lâu trong làng người mẫu, phía sau ánh hào quang mê hoặc của những ngọn đèn catwalk.

Trong ngành công nghiệp đầy sáng tạo như thời trang, không có gì là không thể xảy ra… Thế mới có chuyện, người mẫu hiện nay không chỉ giới hạn ở các cô gái, chàng trai đã trưởng thành với vóc dáng chuẩn đầy gợi cảm. Giờ đây, trào lưu sử dụng mẫu nhí, mẫu tuổi teen hay mẫu lưỡng tính đang “làm mưa làm gió” trên các sàn catwalk thế giới. Có điều, ngành công nghiệp không khói này vốn đã đầy rẫy tệ nạn cùng cạm bẫy khó lường, nên sẽ càng nguy hiểm và đầy gai nhọn hơn với những teen mới chập chững làm “người lớn”.
 
Con đường catwalk gập gềnh

Lứa tuổi teen là giai đoạn chuyển giao từ “con nít” thành “người lớn” đầy xáo trộn và cực kỳ nhạy cảm. Đây cũng là lứa tuổi bạn trẻ dễ có tâm lý háo thắng, tự tin, muốn chứng tỏ mình, hay bị kích động... Chính vì thế, những cô gái chàng trai tuổi teen khi bước vào ngành công nghệ giải trí đầy cạm bẫy và cạnh tranh khốc liệt như lĩnh vực thời trang, cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, những sải chân trên sàn catwalk đầy hào nhoáng vì vậy cũng gập gềnh và vất vả hơn.

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 1

Được sải bước trên sàn catwalk tràn ngập hào quang là ước mơ của rất nhiều cô cậu bé tuổi teen

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo và scandal liên tiếp xảy ra trong làng mẫu, hàng đêm vẫn có lắm chân dài ôm giấc mộng trở thành siêu mẫu, để rồi rơi vào cạm bẫy không ngờ được giăng mắc khắp nơi. Câu chuyện của cô bé Gracey Mary 16 tuổi được xem là ví dụ điển hình cho việc vì ngây thơ dễ tin mà bị “mắc bẫy” khi chập chững bước chân vào làng mẫu.

Để hiện thực hóa giấc mơ sải bước trên sàn catwalk, Mary đã gửi bản lý lịch cho một công ty săn lùng tài năng tên Trans Continental Talent (TCT) vì tin vào lời quảng cáo đầy hấp dẫn của công ty này: là công ty đối tác chuyên cung cấp những tài năng trẻ cho Elite, từng là bệ phóng cho nhiều diễn viên và nhóm nhạc nổi tiếng như Josh Hartnett, Backstreet Boys với ông trùm đào tạo Teen - Pop Lou Pearlman là chủ tịch công ty. Mary được yêu cầu nộp ảnh và lệ phí 795 USD  với lời hứa hẹn TCT sẽ đưa ảnh Mary lên website “khủng” chỉ có những hãng cung cấp người mẫu tên tuổi mới được quyền truy cập, và thêm 60 USD mỗi tháng để duy trì ảnh cô gái trên mạng. Sau đó, cô gái được thông báo lọt vào top 100 được chọn cho cuộc trình diễn tại bãi biển Miami, với sự tham gia của kênh MTV và nhiều công ty săn lùng người mẫu lừng danh khác. Để tham gia, cô gái trẻ phải đóng thêm 895 USD, chưa kể vé máy bay, và 14 USD nữa cho cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Đến cuối tháng 4, Mary đã tiêu hết 1.800 USD cho giấc mộng người mẫu nhưng chẳng có gì tiến triển.

Mọi chuyện vỡ lỡ khi Mary tình cờ xem tường thuật về vụ “bán giấc mơ thiên hạ qua điện thoại” của công ty săn lùng tài năng TCT trên đài NBC. Theo đó, hoạt động săn tìm người mẫu của TCT thông qua một hãng đại diện tên Wilhelmina Scouting Network (WSN), và điều gây sốc ở chỗ WSN không hề quan hệ với những công ty người mẫu hàng đầu thế giới, chẳng hạn Elite như họ từng quảng cáo. Ứng cử viên được họ “tuyển dụng” không hề xuất hiện trên sàn diễn mà chỉ đứng phát giải thưởng khuyến mãi ở cửa hàng hay siêu thị. Sự thật gây “sốc” đã giúp Mary tỉnh ngộ và từ bỏ giấc mơ làm người mẫu. Tuy nhiên, Mary là trường hợp may mắn vì chỉ mất mỗi tiền bạc và thời gian. Nhiều cô gái trẻ khác đã bị lừa khi trót đưa chân vào những chiếc bẫy hết sức tinh vi, để rồi đau đớn nhận ra phải trả giá quá đắt để thực hiện giấc mơ được sải bước trên sàn catwalk.

Vào tháng 3 – 2001, làng thời trang thế giới đã xôn xao vì một vụ xâm hại người mẫu teen, Maja. Được công ty quản lý người mẫu Falsh phát hiện trong một cuộc thi “Siêu người mẫu” ở Slovenia, Maja nhanh chóng bị lời hứa hẹn quyến rũ về tương lai trở thành siêu mẫu tại kinh đô thời trang Milan, Ý, mê hoặc. Rất nhanh sau đó, cô gái trẻ cùng cha lên đường cùng đại diện công ty Flash đến Milan. Maja được sắp xếp ở chung phòng với một mẫu teen khác, được cho tiền tiêu vặt và được phát một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. An tâm vì sự sắp xếp chu đáo này, cha của Maja về nước mà không biết rằng ông đã giao con gái mình cho “ác quỷ”. Trong thời gian một tuần ở Milan, cô gái chân dài tóc vàng 15 tuổi ngây thơ này đã bị lôi vào cơn lốc tiệc tùng, ma túy và bị cưỡng bức nhiều lần, sau đó hai gã giám đốc công ty Flash còn bán cô gái trẻ cho đám tay chơi Milan. Việc Maja bị lạm dụng chỉ được phát hiện khi mẫu teen bị nhiễm trùng và bác sĩ thăm khám cho cô đã tố vụ việc này với cảnh sát.

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 2

Lạm dụng tình dục là tình cảnh mà nhiều mẫu trẻ tuổi teen đã phải chứng kiến hoặc kém may mắn hơn, là nạn nhân của tệ nạn này,  trên bước đường chinh phục làng thời trang quốc tế (hình minh họa)

Cùng cảnh ngộ với Maja là Tina Vazquez, chân dài tuổi teen được một tay săn lùng người mẫu “vớt” lên từ khu ổ chuột tại CH Dominica do vẻ đẹp trộn lẫn giữa minh tinh Sophia Loren và diễn viên Raquel Welch của cô. Những tưởng rằng sau khi đến Milan, cô gái này sẽ bỏ lại quá khứ nghèo đói cũ, nhưng lời đề nghị hấp dẫn trở thành người mẫu kiếm được hàng ngàn đôla/đêm hóa ra chỉ là một cái bẫy. Sau một thời gian bị lạm dụng, ngược đãi, cuối cùng Tina Vazquez bị vứt ra vỉa hè. Lạc lõng nơi đất khách, không nghề nghiệp, không trình độ, không biết cả vốn tiếng Anh, Vazquez không dám trình báo cảnh sát và cuối cùng kiếm sống bằng nghề vũ nữ khỏa thân.

Những cạm bẫy đầy nguy hiểm này không chỉ gây họa cho những chân dài tuổi teen mới chập chững bước chân vào làng thời trang, mà còn đe dọa các mẫu trẻ từng có thời gian lăn lộn trong nghề. Khi nhắc về quãng thời gian hơn 13 năm làm người mẫu của mình, siêu mẫu Muriel Robriguez cho biết, mặt tối đáng sợ nhất mà những mẫu teen thường phải “trải nghiệm” chính là nạn quấy rối tình dục dưới bàn tay của các tên môi giới, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế … , thậm chí nhiều mẫu trẻ mới 17, 18 tuổi đã phải sử dụng sex như là một công cụ để đổi lấy các hợp đồng quảng cáo và cơ hội sải chân trên sàn diễn.

Vào tháng 8/2011, cả nước Mỹ xôn xao khi nhà thiết kế lừng danh Anand Jon, từng là khách mời của chương trình America’s Next Top Model và được Tuần báo Newsweek bình chọn là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất năm 2007, bị tòa án Mỹ quy kết 16 tội danh liên quan lạm dụng tình dục, trong đó có việc cưỡng bức 7 mẫu teen, nạn nhân có khi chỉ mới tròn 14 tuổi. Cạm bẫy sex còn đến từ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà đôi khi các chân dài tuổi teen không bao giờ ngờ đến. 1 năm trước đó, vào tháng 3/2010, tay máy đẳng cấp thế giới Terry Richardson, người từng đoạt giải Sư tử bạc tại Liên hoan phim Cannes, đã bị người mẫu Đan Mạch Rie Rasmussen phanh phui rằng: “Ông ấy chụp các cô mẫu trẻ, bắt cởi đồ rồi chụp những bức ảnh khiến họ  xấu hổ. Họ không dám khước từ vì sợ mất việc. Vả lại họ còn quá non nớt nên không có kinh nghiệm tự bảo vệ. Cái “gu” của ông ta là những mẫu trẻ vị thành niên”. Lời tố giác can đảm của Rie Rasmussen đã tiếp thêm can đảm để nhiều mẫu teen khác cùng đứng lên tố cáo thủ đoạn đen tối của Terry Richardson.

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 3

Có đến 64,4% mẫu teen tại New York và Los Angeles đã phải chụp ảnh nude để mau tiến thân (hình minh họa)

Kết quả khảo sát của trang web Modelalliance.org được thực hiện riêng với 241 người mẫu teen tại New York và Los Angeles chính là những con số “biết nói” cho những cạm bẫy mà mẫu teen phải đối mặt khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Theo đó, có đến 54,7 % chân dài từ 13 – 16 tuổi bước vào làng mẫu chuyên nghiệp, có đến 76,5 % người mẫu tiếp xúc với rượu, ma túy, có đến 29,7 % từng trải qua “kinh nghiệm” bị sờ soạng, 28% bị ép lên giường, 29,1% bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, 86,8% bị yêu cầu khỏa thân khi thay đồ, 64,4% bị yêu cầu chụp ảnh nude… Những trải nghiệm cay đắng này gây “sốc” và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý mẫu teen trong một thời gian dài.

Chuyện buồn từ những “người trong cuộc”

Một trong những kỉ niệm đáng sợ nhất khi làm mẫu teen của Muriel Robriguez chính là khoảng thời gian cô phải tham gia chụp ảnh cho tạp chí Play Boy của Đức. Nhắc về buổi chụp này, Muriel cho rằng đó là những ký ức nhục nhã nhất, khi cô buộc phải nude 100% , bị phun cao su lỏng khắp người và ngồi trong một chiếc hộp bằng kiếng trong suốt với đôi chân trần giang rộng. Đến giờ, những hình ảnh này vẫn mãi ám ảnh cô.

Cùng cảm giác với Muriel Robriguez  là siêu mẫu Kate Moss. Mặc dù là một siêu mẫu đình đám và quyền lực nhất nhì làng mẫu, Kate Moss cũng đã phải trải qua những ngày tháng đầy khổ tâm và stress vì bước chân vào ngành công nghiệp thời trang khi tuổi đời có quá trẻ. Được phát hiện và chính thức đặt chân lên sàn catwalk từ năm 14 tuổi, Kate Moss non nớt tưởng rằng thế giới này chỉ toàn một màu hồng. Sự xa hoa, lấp lánh của ánh đèn sân khấu, của những bộ cánh đắt tiền, những ánh mắt ngưỡng mộ và những tràn pháo tay rầm rộ dành cho cô gái trẻ mỗi khi sải bước trên sàn catwalk đã khiến Kate đam mê nghề người mẫu. Nhưng chỉ vài năm sau, sự thật đen tối trong nghề đã khiến cô bé tuổi teen suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm.

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 4

Những bức ảnh ngực trần chụp chung với siêu mẫu nam Mark Wahlberg khi ở tuổi teen đã khiến siêu mẫu Kate Moss hoảng loạn trong một thời gian dài

Sự kiện gây “sốc” nhất trong tâm trí Kate xảy ra khi siêu mẫu này tròn 18 tuổi, cô bị buộc phải chụp một bộ ảnh ngực trần bên cạnh siêu mẫu nam Mark Wahlberg để quảng cáo cho hãng Calvin Klein. Khi đó cô thực sự sợ hãi và bị tổn thương nhưng vẫn cố làm theo yêu cầu đặt ra. Nhắc về kỉ niệm này, Kate vẫn cảm thấy đầy ám ảnh: “Hãy nhìn một đứa bé 16 tuổi, thật đáng lo nếu bạn yêu cầu con bé cởi quần áo trước mọi người. Nhưng lúc đó họ đã nói: “Nếu cô không làm, chúng tôi sẽ không mời cô thêm một lần nào nữa”. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và khóc, sau đó đi ra và thực hiện các bức hình. Thật sự rất tồi tệ khi phải ngồi dạng chân trên một người đàn ông. Tôi không thích điều đó và tưởng chừng mình có thể chết đi được. Không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi”. Chuyện để ngực trần chụp ảnh này đã làm Kate suy sụp hoàn toàn trong một thời gian dài, thậm chí cô gái tuổi teen này còn nằm liệt giường gần 2 tuần liền và cảm thấy như “sắp chết đến nơi”.

Từng được phát hiện năm 14 tuổi, bắt đầu làm người mẫu năm 15 tuổi, đến New York gây dựng sự nghiệp khi được 16 tuổi với việc tham gia các chương trình danh tiếng của GAP, Dior, Yves Saint Laurent …, nhưng siêu mẫu Canada Coco Rocha vẫn luôn phản đối trào lưu “trẻ hóa” sàn catwalk một cách “vô tội vạ” như hiện nay: “15 tuổi là quá trẻ để có thể trở thành người mẫu”,  vì đã hiểu quá rõ mặt trái của thế giới phù phiếm sau sàn catwalk. Nói về bi kịch của mình, siêu mẫu trẻ vẫn cảm thấy đầy nuối tiếc dù đang trên đỉnh cao danh vọng: “Một tuổi thơ bị đánh cắp, học hành bị tước đoạt, tình cảm gia đình bị thiếu thốn rồi được đưa vào thế giới người lớn mà bản thân mình chẳng biết làm gì hơn là cứ tự hỏi: “Phải như thế nào để làm hài lòng mọi người?””. Một người mẫu Canada khác, Monika Schnarre, từng trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi vẫn không thể quên cảm giác ghê rợn khi có lần một nhiếp ảnh gia “dạy nghề” theo kiểu: “Nghe này, anh biết em còn trong trắng nhưng em phải tập giả vờ khêu gợi đi chứ!”. Thế rồi qua năm tháng, chân dài xinh đẹp này không còn nhận biết từ lúc nào mà mình đã đánh mất những ý nghĩ ngây thơ trong đầu, để tuột mất hình ảnh trong trắng và biến thành một cô gái sành sỏi dày dạn kỹ năng “khêu gợi giả vờ”…

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 5

Dù nhờ sàn diễn mà thành danh nhưng Coco Rocha vẫn cật lực phản đối việc dùng mẫu teen dưới 15 tuổi, bởi kinh nghiệm tổn thương về tâm lý mà chân dài này đã từng trải qua trước đó

Tham vọng thành đạt trên sàn catwalk còn có thể mang đến bi kịch cho những cô gái tuổi teen vốn rất mỏng manh và nhạy cảm, đôi khi là tác nhân cướp đi cả sinh mạng của những mẫu teen bị ám ảnh bởi quá nhiều quy định chuẩn mực trong làng mẫu. Cái chết tức tưởi của mẫu teen Bethaney Wallace khi đang ngủ do bị ép tim, mà nguyên nhân sâu xa là do suy kiệt cơ thể vì giảm cân quá mức trong hơn 3 năm đã cho thấy sức quyến rũ của sàn catwalk có thể gây nguy hại thế nào đối với những cô gái trẻ. Luôn ám ảnh mình bị tăng cân và béo phì, cũng như sợ sẽ mất cơ hội sải chân trên sàn diễn,  Bethaney Wallace đã ra đi mãi mãi khi mới tròn 19 tuổi.

Nguy cơ “vào đời sớm”

Tiếp xúc quá sớm với những tệ nạn của làng mẫu, dễ dàng lý giải vì sao nhiều chân dài xem sex và các vấn đề khác như chuyện bình thường. Trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng gương mặt mới ở Paris, mẫu trẻ Elise Robert đã có những phát biểu tưởng chừng không thể nào thốt ra được từ một cô gái 15 tuổi: “Tôi chẳng bận tâm nếu phải cởi quần áo leo lên giường để được lên hàng Top. Tôi muốn kiếm tiền để sống thoải mái về vật chất. Bước vào nghề này người ta phải chấp nhận hi sinh …”. Mira, một mẫu teen tại Los Angeles, đã không ngại nhận xét về làng mẫu và bọn môi giới chân dài: “Cho dù hắn nói gì, hắn trông bảnh bao như thế nào, khi gặp người mẫu, hắn chỉ có mỗi mục đích duy nhất là đưa cô ta lên giường. Cái thế giới này ngập ngụa lắm, chẳng có người mẫu nào tôi biết mà không ngủ với bọn môi giới để được ký hợp đồng. Nhưng vấn đề là phải biết ngủ với ai.”

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 6

Soya Keaveney, mẫu teen tự hào khi “vào đời sớm” ở tuổi 13 và có thai khi mới tròn 15 tuổi

Có phải vì trải đời quá sớm, mà nhiều mẫu teen lại già trước tuổi? Cô người mẫu bikini tuổi teen Soya Keaveney đã gây “sốc” cho cộng đồng mạng vì công bố mình đã có bầu khi mới 15 tuổi. Thậm chí chân dài này còn tự hào khoe mình hết trong trắng từ… 13 tuổi và biết ăn kiêng trước đó 1 năm. Bắt đầu nghề người mẫu vào lúc 12 tuổi, việc sớm làm quen với máy ảnh và những bộ trang phục bikini mát mẻ đã làm Soya bị “chín ép”. Chỉ trong vòng 3 năm, mẫu teen này đã chụp hàng trăm bộ ảnh thời trang cũng như ảnh quảng cáo đồ lót, đồ bơi cho các tạp chí.

Trong khi đó, chân dài tuổi teen rất được cộng đồng mạng tại Nhật Bản và châu Á yêu thích bởi vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng, Takizawa Laura (hay Takizawa Rola), đã khiến cả nước Nhật xôn xao phản đối khi chuyển nghề làm diễn viên phim cấp 3. Quyết định của bông hồng lai gây tiếc nuối cho phần đông người hâm mộ, vì nguyên nhân duy nhất cho việc chuyển nghề này theo người đẹp giải thích chỉ vì “đóng phim cấp 3 sẽ kiếm được nhiều tiền hơn làm mẫu”.

Hết Nhật rồi cũng đến lúc mẫu teen Hàn Quốc cũng làm cho nước này dấy lên những cuộc tranh luận tưng bừng, khi chân dài chiến thắng trong chương trình “I am a model” năm 2008 Park Seo Jin khoe những shoot ảnh bán nude đầy nóng bỏng cùng với một nam người mẫu. Điều đáng lo ngại trong những hình ảnh “nóng phỏng tay” này là Park Seo Jin tạo dáng rất táo bạo và người lớn không hề phù hợp với độ tuổi 15 của mình. Tuy nhiên, độ “sốc” của Park Seo Jin so với chân dài tuổi teen Andrea của Việt Nam xem ra vẫn còn thua xa. Bông hồng Tây Ban Nha này không ngại khoe ảnh lưng trần, sau đó là ảnh chụp trong phòng ngủ cùng với bạn trai và những bình luận rất vô tư về việc quan hệ trước hôn nhân là “chuyện rất bình thường”… Dường như với những mẫu teen, việc chứng tỏ mình “lớn trước tuổi” là một trong nhiều cách để khẳng định tên tuổi dễ dàng và hiệu quả nhất, cũng như giúp các nàng khẳng định “đẳng cấp” hơn người?

Mẫu teen: Cạm bẫy không ngờ! - 7

Những bức ảnh ngực trần gây bão của mẫu 15 tuổi Park Seo Jin

Theo phân tích của nhiều chuyên gia tâm lý, việc đặt các cô bé mặt “búng ra sữa” lên những trang báo nổi tiếng, cho các em tô son trét phấn, ăn mặc hở hang, tạo dáng suồng sã và tận hưởng cuộc sống hào hoáng quá sớm đang thực sự làm thui chột lối sống cùng lý tưởng của một phần lớp trẻ, bởi “quả chín ép” bao giờ cũng chát. Và dù vẫn còn nhiều mẫu teen luôn sống cũng như bảo vệ hình ảnh trong sáng đúng với lứa tuổi của mình, nhưng nguy cơ bị mắc vào những cạm bẫy khó lường như vừa nêu trong làng mẫu vẫn là một hành trình đầy gian nan, vất vả.

Không chỉ các chân dài tuổi teen mới bị “chín ép” khi gia nhập làng thời trang, có những cô cậu bé mẫu nhí đã biết tô son trét phấn, mang giày cao gót, đeo hoa tai và lông mi giả dày cộp khi chưa đầy… 2 tuổi để thỏa mãn ước mơ nổi tiếng và giàu sang của cha mẹ.

Nội dung này sẽ được đề cập đến trong phần 8: Mẫu nhí: Còn có tuổi thơ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Miêng ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN