Điểm mặt "bạn thân" của ma túy!

Dù bạn là ai, siêu sao hay người bình thường, chỉ cần vướng vào heroin thì xem như cuộc sống mãi mãi thay đổi, nhiều khi sẽ phải bước chân vào địa ngục.

Hầu như bất kỳ cô gái trẻ nào cũng từng mơ ước được sở hữu một thân hình tuyệt mỹ, còn hơn thế nữa là khát khao được diện hàng trăm bộ quần áo đẹp, được khoe vẻ lộng lẫy của mình dưới ánh đèn sân khấu như những người mẫu chuyên nghiệp và quyến rũ nhất. Thế nên, nghề người mẫu là một trong những nghề thu hút nhiều khát khao cháy bỏng của bạn trẻ, mặc cho những scandal vẫn thường xuyên xuất hiện khắp các mặt báo, mặc cho có lúc phải “hy sinh” những giá trị khác trong cuộc sống để có cơ hội một lần sải chân trên sàn catwalk…

Nhưng cũng như bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới giải trí, nghề mẫu không là con đường phẳng lặng chỉ toàn trải hoa hồng. Để bước chân vững vàng trên con đường đầy phù hoa này, không ít mẫu trẻ đã phải đánh đổi bằng những vết thương rướm máu, có khi là cả nhan sắc, tương lai và cuộc sống của chính mình. Nối tiếp chuyên đề Người mẫu và ma túy, loạt bài “Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng” sẽ mở ra cho độc giả những khía cạnh đen tối khác đã tồn tại rất lâu trong làng người mẫu, phía sau ánh hào quang mê hoặc của những ngọn đèn catwalk.

Giới thiệu về quyển tiểu thuyết “A model life” do chính mình chắp bút, siêu mẫu Muriel Rodriguez đã không ngại đề cập đến mặt đen tối nhất của làng người mẫu, nơi theo cô đang bị thống trị bởi ma túy, gian lận, xu nịnh và sex. “Những công ty quản lý người mẫu không chỉ phân phát ma túy cho các cô gái trẻ. Thậm chí có trường hợp người yêu lại chính là người đưa bạn gái mình đến với ma túy và chất kích thích…” “hầu như bạn có thể nhận được ma túy tại bất cứ đâu…”.

Những phản ánh của Muriel Rodriguez có thể còn xa lạ với chúng ta, nhưng với những người mẫu đã từng làm việc tại các kinh đô thời trang thế giới như London, Paris, New York hay Milan thì ma túy và thuốc kích thích là những loại “thần dược” không còn xa lạ gì, vì tác dụng giảm cân lý tưởng mà không phải trải qua bất kỳ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nào.

Ma túy, chất kích thích “càn quét” làng mẫu thế giới

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 1

13 năm trong nghề người mẫu đã giúp Muriel Rodriguez đủ trải nghiệm để viết nên cuốn tiểu thuyết đầu tay về mặt trái của ngành công nghiệp thời trang

Ngay từ năm 18 tuổi, Muriel Rodriguez đã đánh bại hơn 3000 ứng viên xinh đẹp khác để giành được hợp đồng người mẫu danh giá với công ty người mẫu Elite, sau đó là 13 năm hoạt động trong nghề để rồi nhận ra thực tế phũ phàng của ngành công nghiệp kinh doanh sắc đẹp này: “…nếu bạn tăng cân dù chỉ một chút, nếu gương mặt bạn đột nhiên nổi mụn hay xuất hiện nếp nhăn, thì ngày hôm sau bạn có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi”. Chính áp lực và cạnh tranh khốc liệt trong nghề đã khiến không ít siêu mẫu đình đám như Kate Moss, Naomi Campbell, Rosie Huntington Whiteley… phải chọn ma túy làm nơi ẩn náu và giúp duy trì cân nặng lý tưởng – “cần câu cơm” cho các người đẹp trong ngành công nghiệp giải trí quá nhiều cạm bẫy và lắm cạnh tranh với hàng loạt chân dài bốc lửa được phát hiện mỗi ngày.

Để có những giây phút huy hoàng trên sàn diễn, để được xuất hiện lộng lẫy trên bìa các tạp chí danh giá toàn cầu, để duy trì cuộc sống xa hoa phù phiếm, các siêu mẫu buộc phải giám sát cân nặng chặt chẽ của mình theo một thực đơn không lành mạnh hoặc tận dụng bất cứ gì có thể giúp sở hữu một thân hình cân đối, mảnh dẻ trước người hâm mộ và các nhà thiết kế, trong đó có chất kích thích và ma túy.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 2

Trước áp lực duy trì thân hình lý tưởng để chống lại nguy cơ bị thay thế bất cứ lúc nào, nhiều mẫu trẻ và cả siêu mẫu đã phải tìm đến với ma túy như loại “thần dược” giảm cân

Tiến sĩ Reef Karim (Viện Khoa học Thần kinh Semel Ucla), người từng điều trị cho nhiều nhân vật nổi tiếng, đã cho biết đứng đầu trong danh sách “thần dược” giảm cân được nhiều sao và siêu mẫu yêu thích là cocaine và ma túy đá vì khả năng ức chế sự thèm ăn của chúng. Theo ông, trong thời gian đầu, nhất là đối với ma túy, tác dụng giảm cân gần như rất ổn và làm hài lòng người sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải là tác dụng lâu dài. Bởi càng lạm dụng, chúng càng làm người dùng rơi vào trạng thái hoang tưởng và phải điều trị về tâm thần vì tác dụng phụ. Chưa kể theo ông có nhiều siêu mẫu còn sử dụng thuốc điều trị bệnh lý tâm thần, như thuốc trị chứng rối loạn thiếu tập trung, rối loạn tăng động, vào mục đích giảm cân. Chính vì thế mà Kate Moss trong thời gian nghiện ma túy đã có nhiều hành động bộc phát không kiềm chế được giữa công chúng và làm mất danh phận một siêu mẫu, như các biểu hiện “phê” thuốc hay liên tục đi xin xỏ khách mời “cho một ít hàng trắng” trong tiệc sinh nhật lần thứ 30 của nữ diễn viên Davinia Taylor …

Phóng viên người Mỹ Ian Halperin đã từng đóng vai một người mẫu nam để xâm nhập vào đế chế thời trang Milan (Ý), và anh đã phát hiện ra nhiều sự thật đen tối núp đằng sau vẻ hào nhoáng đến kiêu sa của một trong những vương quốc thời trang lớn nhất thế giới này: những buổi tiệc thác loạn thâu đêm ngay trước ngày diễn ra tuần lễ thời trang, rượu, hút chích và ma túy… Ian cũng phát hiện ra các mánh khóe thường được những siêu mẫu xinh đẹp áp dụng để che đi vết tiêm chích ma túy: chích heroin dưới kẽ móng tay, dưới lưỡi hoặc giữa các ngón chân …

Những siêu mẫu “chết chìm” trong vòng xoáy heroin

Dù bạn là ai, siêu sao hay người bình thường, chỉ cần vướng vào heroin thì xem như cuộc sống mãi mãi thay đổi, nhiều khi sẽ phải bước chân vào địa ngục. Không có nhiều siêu mẫu đủ bản lĩnh và tài năng để đứng lên làm lại từ đầu và thành công vang dội như Kate Moss, Naomi Campbell, Rosie Huntington Whiteley… Có những chân dài đang thuộc hàng “đình đám” hay có một tương lai rực rỡ ở phía trước, chỉ vì vướng vào vòng vây của ma túy mà phải đánh mất cả sự nghiệp và đôi khi mất luôn mạng sống của mình. Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của ma túy chính là siêu mẫu Gia Marie Carangi.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 3

Gia Marie Carangi - Siêu mẫu đầu tiên của thế giới đã dùng cả sinh mệnh để đổi lấy vài giây phút thăng hoa cùng “nàng tiên nâu”

Nổi tiếng từ khoảng cuối thập kỷ 70 cho đến nửa đầu những năm 80, Gia Marie Carrangi được xem như một phát hiện hoàn hảo của ngành thời trang Mỹ lúc bấy giờ bởi vẻ đẹp nổi loạn và hoang dã đầy cá tính, một cô gái mang trong mình dòng máu lai giữa các vùng đất Mỹ, Ý, Wales và Ireland. Trong vỏn vẹn 26 năm tồn tại, Gia đã kịp để lại cho làng thời trang những bộ ảnh đầy thăng hoa, với độ phủ dày đặc khắp các mặt báo, tạp chí hay sàn diễn danh giá nhất. Thành công trong sự nghiệp không song hành với thành công trong cuộc sống. Với lối sống trụy lạc và nghiện ma túy nặng, Gia Marie Carangi đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi 26 đầy trẻ trung và hứa hẹn, khi đang là siêu mẫu đầu tiên của thế giới và cuối cùng là người nổi tiếng đầu tiên chết  vì HIV – AIDS.

Tiếp bước Gia Marie Carangi là siêu mẫu châu Á đầu tiên trên làng thời trang thế giới: Tina Chow. Siêu mẫu kiêm nhà thiết kế tài năng này đã ra đi tại nhà riêng ở California vào năm 1992 vì bệnh AIDS. Tina Chow cũng là một trong những siêu mẫu đã bị vướng vào vòng xoáy của ma túy và không thể thoát ra.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 4

Ra đi mãi mãi trong cô đơn và ghẻ lạnh, Tina Chow làm người hâm mộ mãi tiếc nuối cho số phận “hồng nhan bạc mệnh” của một siêu mẫu châu Á vừa xinh đẹp vừa tài năng

Chưa đến nỗi mất mạng như Gia Marie Carangi hay Tina Chow, nhưng trong thời gian qua cũng đã có hàng loạt siêu mẫu trẻ khác phải gặp rắc rối vì trót đam mê “nàng tiên nâu”. Ngay khi thông tin dính dáng đến ma túy bị phơi bày trên khắp các mặt báo, Jodie Kidd, siêu mẫu xinh đẹp người Anh có gương mặt giống chân dài đình đám Kate Moss đã phải điêu đứng vì bị cắt hàng loạt hợp đồng với các hãng thời trang lớn, đồng thời là bị “cấm cửa” trên các sàn diễn thời trang.

Thậm chí, chính đối tác lâu năm của Jodie Kidd còn thẳng thừng tuyên bố với báo giới: “Chúng tôi không cho phép mình làm việc với một người nghiện ma túy và Jodie Kidd sẽ không còn là đại diện cho hãng nữa”. Từng là một siêu mẫu đầy triển vọng từ năm 16 tuổi, liên tục xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang danh tiếng như Elle, Vogue, Tatler…, Jodie Kidd đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình khi bị phát hiện đang cung cấp một lượng lớn ma túy cho một phóng viên.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 5

Jodie Kidd đang phải đối diện với sự nghiệp đầy lao đao vì dính dáng đến ma túy 

Cùng chung “con thuyền” ma túy với Jodie Kidd còn có quán quân của cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng America’s Next top model: Jeal Strauss. Đăng quang khi mới 22 tuổi, từ một cô gái bình thường, Jeal nhanh chóng phải đối diện với hàng loạt áp lực “trên trời rơi xuống” đến nỗi phải tìm quên trong ma túy và chất gây nghiện. Để rồi chỉ sau 6 năm, từ một cô gái đầy cá tính và xinh đẹp, với tương lai siêu mẫu sáng ngời phía trước, Jeal đã biến thành một “bà lão” theo đúng nghĩa đen với dung nhan tàn tạ, hốc hác, nhăn nheo và già trước tuổi.

Cô gái trẻ đã phải chống chọi với chứng nghiện nặng, bỏ nhà đi hoang, sống lang thang trên đường phố một thời gian dài. Mặc dù đã bị “sốc” nặng khi chứng kiến bạn thân bị chết vì ma túy, nhưng Jeal không thể dừng lại. Mọi chuyện chỉ có thể tạm kết thúc khi Jeal được phát hiện và đưa đi điều trị tại trung tâm cai nghiện. Như vậy là, với sức hút khó cưỡng của “nàng tiên nâu”, câu chuyện cổ tích “cô bé lọ lem” đột nhiên biến thành “công chúa” Jeal Strauss mãi mãi sẽ không thể thành hiện thực.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 6

Từ một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp và đầy cá tính, Jeal Strauss đã đổi cơ hội trở thành siêu mẫu hàng đầu với “hàng trắng” và một dung nhan tàn tạ khi mới ở tuổi 28

“Cơn lốc” ma túy không dừng lại ở sàn catwalk phương Tây, trong năm 2010, một siêu mẫu đình đám của Hong Kong cũng đã nối tiếp các đàn chị siêu mẫu quốc tế sa lầy vào vũng bùn heroin. Đó chính là siêu mẫu lừng danh tại đất Cảng thơm: Rosemary Vandenbroucke. Bị cảnh sát Mỹ bắt vì có hành vi trao đổi chất ma túy, cùng hàng loạt các scandal sau đó như phá hoại di sản công, bỏ chạy sau khi gây tai nạn giao thông v.v…, Rosemary đã trượt dốc không phanh, để rồi xuất hiện sau đó với bộ dạng cực kỳ thảm hại: béo phì, eo phình to và gương mặt mệt mỏi, thất thần. Từ một bông hồng lai mĩ miều nhất nhì làng mẫu với ba dòng máu Pháp – Nga – Trung Quốc, sở hữu hàng loạt các hợp đồng giá trị với các hãng thời trang và công ty lớn, Rosemary đã tự “đốt cháy” cuộc đời mình bằng những giây phút nông nỗi để được chút “vui vẻ” cùng “nàng tiên nâu”.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 7

Đóa hồng lai Rosemary Vandenbroucke điêu đứng vì scandal ma túy đến nỗi “thay đổi” cả nhan sắc trời cho

Không chỉ kết thúc cuộc đời và sự nghiệp trong sự đê mê phù du của ma túy, hàng loạt các chân dài nổi tiếng khác cũng đã vướng vào lao tù vì từ người sử dụng rồi trở thành tay buôn ma túy lúc nào không hay. Hai trường hợp điển hình nhất trong thời gian qua là siêu mẫu Simone Farrow và cựu hoa hậu, người mẫu Colombia Angie Sanclemente Valencia. Trong khi siêu mẫu bikini đình đám một thời Simone Farrow, người đẹp từng được FHM bình chọn là một trong những siêu mẫu quyến rũ nhất hành tinh, bị kết án vì tội liên quan đến đường dây ma túy xuyên lục địa; thì Angie Sanclemente Valencia bị bắt với tội danh tổ chức đường dây buôn ma túy lớn từ Mỹ Latinh sang Châu Âu. Thay vì sải chân trong ánh hào quang của sàn catwalk, hai chân dài xinh đẹp và nổi tiếng một thời lại phải giam mình sau song sắt bởi vì “trót nhúng chàm” ma túy.

Điểm mặt "bạn thân" của ma túy! - 8

Siêu mẫu Simone Farrow của thời huy hoàng (trái) và hình ảnh thảm hại khi tra tay vào còng do tội buôn bán ma túy

Con đường thành danh trong nghề người mẫu không phải là con đường bằng phẳng và trải hoa hồng, nhưng lại đầy đam mê và cám dỗ, một khi đã bước chân vào khó có thể thoát ra. Đằng sau vẻ đẹp kiêu sa, hòa nhoáng của những siêu mẫu trên sàn diễn, trên các tạp chí thời trang danh tiếng là những sự thật đen tối và nguy cơ vướng vào vòng xoáy của heroin. Có thể tham khảo tâm sự của cô người mẫu Kelly Davis trong loạt phóng sự do nhà báo Ian Halperin viết để hiểu rõ hơn về hố sâu mà không ít siêu mẫu cũng như mẫu trẻ thế giới đã và đang có nguy cơ phải đối diện trên con đường sự nghiệp của mình: “Tôi đã quá chán ngán và mệt mỏi với những buổi tiệc sa đọa, hút hít ma túy… Tôi muốn chạy thoát nhưng biết thoát đi đâu?”.

Khác với những chân dài trong làng giải trí như ca sĩ, diễn viên …, người mẫu “kiếm sống” bằng chính thân hình của mình, chỉ cần tăng cân một chút cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Vì vậy đã có không ít mẫu nữ trên thế giới cho đến Việt Nam đã ép mình giảm cân vô tội vạ, dẫn đến chứng biếng ăn, thậm chí mất mạng như những người mẫu mà chúng tôi sẽ có dịp đề cập đến trong phần 2: Những bộ xương di động trên sàn catwalk của loạt bài này vào 7h sáng thứ 5 (30/5).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Miêng ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN