HHHV 2007: “Nhìn Hồ Ngọc Hà là biết phụ nữ Việt rất đẹp”

Sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2007 Riyo Mori dành tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam.

Riyo Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào năm 2007. Sau 8 năm, cô tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và được xem là biểu tượng về nhan sắc của Nhật Bản. Lần thứ 2 trở lại Việt Nam, Riyo Mori đã dành thời gian gặp gỡ với phóng viên để chia sẻ về những cảm xúc của mình về đất nước, con người Việt cũng như những bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô.

- Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007, chị có cơ hội đi rất nhiều nước nhưng vẫn chia sẻ Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích nhất. Điều gì ở Việt Nam thu hút chị như vậy?

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là để trao vương miện cho người kế nhiệm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức ở đất nước các bạn. Nó mang một ý nghĩa khá lớn đối với tôi. Ở đây tôi thấy sự gần gũi và thân tình của mọi người. Quay lại lần thứ 2 có cảm giác như tôi vừa trở về nhà mình. Tôi trở lại lần này theo yêu cầu của một nhãn hàng nên rất hi vọng sẽ còn dịp được mời đến Việt Nam thường xuyên hơn.

- Chị nghĩ sao về con người Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ nơi đây?

Phụ nữ Việt Nam quá đẹp, tôi chỉ cần nhìn Hồ Ngọc Hà là biết. Khoảng thời gian này tôi ở Việt Nam trong vai trò đại sứ cho nhãn hàng mỹ phẩm mà Hà làm cổ đông nên đã có dịp làm việc cùng mấy ngày qua và rất yêu mến sự xinh đẹp, thông minh của cô ấy.

Tôi cũng có cơ hội đến Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, TPHCM… khám phá đất nước Việt Nam và nhận ra ngoài cảnh thiên nhiên ấn tượng thì con người ở đây cũng rất xinh đẹp, thân thiện.

HHHV 2007: “Nhìn Hồ Ngọc Hà là biết phụ nữ Việt rất đẹp” - 1
Riyo Mori khen Hồ Ngọc Hà xinh đẹp và thông minh.

- Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, thử sức với nhiều vai trò mới, đâu là công việc yêu thích nhất của chị?

Khi tôi 19 tuổi, tôi đã rất muốn làm một cái gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bà của tôi có nói hãy thử làm một cái gì mà chỉ có phụ nữ làm được. Sau thời gian suy nghĩ và tìm kiếm, tôi quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ vì đó là cuộc thi lớn nhất thế giới. May mắn là tôi đăng quang ngôi vị cao nhất. Từ đó, nhiều cơ hội mở ra trước mắt với những vai trò mới như người mẫu, diễn viên… nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê riêng đã được nuôi dưỡng từ nhỏ với nhảy múa.

Tôi có mở một trung tâm dạy nhảy dành cho mọi đối tượng. Học viên của tôi có những người từ 2 đến tận 98 tuổi. Tôi cảm thấy rất yêu thích vai trò này và xem vũ sư như một nghề chính thật sự của mình chứ không phải là ngôi vị Hoa hậu.

Tôi cũng đã mở thương hiệu thời trang thể dục thể thao và nhảy múa riêng cho mình. Các bộ trang phục này có đặc điểm là rất nhiều màu sắc, cá tính và năng động. Tôi đang rất muốn phân phối chúng ở Việt Nam và đang làm việc với trung tâm thể dục lớn nhất ở đất nước các bạn để có thể bán chúng tại hệ thống này nhưng đó vẫn còn là ở thì tương lai.

- Cũng đã là một khoảng thời gian khá dài trôi qua, chị cảm thấy mình thay đổi như thế nào?

Như đã nói, sau khi đăng quang, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn nhưng điều có thể thấy rõ nhất là ngoại hình. Năm đó tôi 19 tuổi, khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ luôn gây ấn tượng và nhận được nhiều lời khen vì làn da rám nắng, ngăm đen khỏe mạnh của mình. Tuy nhiên, thật sự lúc đó, da tôi bị tổn thương khá nặng.Tôi phải mất rất lâu để có thể phục hồi lại. Có người nói với tôi tuổi 20 mọi người thường lấy da ra để hành hạ nhưng không biết rằng mình phải trả giá vì nó rất lâu mới có thể trở lại như ban đầu.

Nói thật, nếu quay lại thời điểm đăng quang tôi nghĩ hiện tại tôi còn tự tin về da mình hơn trước kia. Ngày xưa đẹp vì tuổi trẻ nhưng giờ thì tôi biết kiểm soát vẻ đẹp đó hơn.

- Chị có thể chia sẻ bí quyết làm đẹp của mình?

Là một vũ sư nên tôi có thời gian tập thể dục mỗi ngày rất điều độ. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian chăm sóc da đặc biệt là giữ độ ẩm sâu cho da. Mỗi tháng tôi đến gặp bác sĩ điều trị da cho mình một lần. Ngoài ra, chú trọng đến ăn uống những thực phẩm tốt cho sắc đẹp.

Như đã chia sẻ, thời gian đăng quang làn da đen của tôi rất được yêu thích nhưng da hư, cuối cùng tôi phải tìm đến bệnh viện da liễu. May mắn tôi đã gặp được bác sĩ thẩm mỹ mà mình tin tưởng. Đến giờ mỗi lần đi chụp hình đều đến clinic trước, sau khi chụp hình tôi lại trở lại đó để kiểm tra da của mình.

HHHV 2007: “Nhìn Hồ Ngọc Hà là biết phụ nữ Việt rất đẹp” - 2

 Ở tuổi gần 30, Riyo Mori vẫn rất tự tin với làn da của mình.

- Có quan niệm rằng làm đẹp chỉ dành những cho những người nổi tiếng vì phụ nữ Á đông như Việt Nam hay Nhật Bản luôn bận rộn với gia đình lẫn công việc. Chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ đó là một quan niệm sai lầm vì làm đẹp lúc nào cũng được và không nhất thiết dành quá nhiều thời gian cho nó. Mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra 3-5 phút làm sạch da sau đó giữ ẩm cho da với những bước cơ bản cũng đã tốt rồi. Đó là 5 phút mà bạn dành ra để yêu bản thân cũng là cách để thư giãn, làm cho chính mình vui vẻ. Hãy làm nó như một thói quen hàng ngày và biết hài lòng lẫn yêu bản thân vì cái đẹp phải xuất phát từ bên trong, khi bạn vui vẻ, da dẻ cũng trở nên đẹp hơn.

Tôi chơi rất thân với bác sĩ da của mình ở Nhật. Bà đã 50 tuổi mà vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp dù luôn bận rộn với công việc và chăm sóc con cái. Nhìn bà tôi luôn có động lực để nhắc nhở bản thân về việc làm đẹp cho chính mình.

Người Nhật khá chú trọng làm đẹp, mỗi ngày dùng trên 10 sản phẩm khác nhau để làm đẹp. Những người không quan tâm về trang điểm lắm cũng dành 10 phút để làm những bước cơ bản.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN