"Em không độn cằm, cặp cầu thủ"

Sau vụ “quảng cáo khiêu dâm” ồn ào khắp các báo, Trà Ngọc Hằng trở thành một cái tên hot. “Trát phạt” đâu chẳng thấy, chỉ thấy tên tuổi Trà Ngọc Hằng nổi rần rần. Cô xuất hiện dồn dập trên các báo mạng, rồi lại liên tục nhận được những lời mời phỏng vấn và chụp ảnh bìa.

Hôm gặp tôi, cô cho biết sau đấy còn có một cuộc hẹn khác nữa. “Còn bên một tạp chí phụ nữ hẹn em chụp ảnh bìa mà em vẫn chưa sắp xếp được...” Hằng nói đầy tự hào.

“Em chỉ là nạn nhân!"

- Chị hỏi một câu riêng tư nhé, em được trả bao nhiêu tiền để tham gia đóng quảng cáo bánh ngọt trên mạng?

Em không tiết lộ cụ thể được, nhưng đó là một con số nhỏ. Có thể một số người nghĩ em đóng quảng cáo đó vì tiền. Tiền thì ai cũng cần, nhưng với em còn phải là thích nữa. Em rất thích ăn bánh đó, vì bánh đó ở gần nhà em nữa. Thậm chí em ăn nhiều đến nỗi mọi người xung quanh em cấm, vì sợ em tăng cân!

- Thực ra chị cũng không nghĩ là em sẽ nhận được nhiều tiền thù lao. Vì tất nhiên, trừ khi là những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, thể thao được mời làm đại diện thương hiệu, thì có những diễn viên vô danh sẵn sàng đóng miễn phí quảng cáo chỉ để được xuất hiện trên truyền hình, thậm chí là trên mạng...

Tất nhiên là nó cũng xứng đáng với công sức mà em bỏ ra, chứ không phải là đóng miễn phí hay với một cái giá rẻ mạt. Em cũng không đóng nó vì háo danh.

- Nếu không phải vì tiền, cũng không phải vì danh thì tại sao em lại tham gia quảng cáo đó? Vì thực sự là nó khá phản cảm, thậm chí là còn bị tẩy chay nữa.

Em chỉ là nạn nhân. Thực ra khi em nhận kịch bản thì em thấy rất là vui, thú vị. Anh đạo diễn (em không nhớ tên) cũng nói với em là em yên tâm, sẽ đẹp, sẽ ok, không có gì phản cảm đâu, anh sẽ cắt cúp hợp lý.

Đây cũng là một thương hiệu bánh nổi tiếng của nước ngoài, lại nói với em là phát trên truyền hình nên em chắc chắn là nó sẽ ok mà không hề đề phòng gì cả.

- Nhưng em là diễn viên, khi em quay những cảnh táo bạo như “bóp đùi” hay biểu cảm mặt “thỏa mãn” rõ ràng là em phải ý thức được nó sẽ thế nào? Nếu thấy không đúng kịch bản thì em hoàn toàn có quyền từ chối cơ mà.

Khi quay thì có nhiều cảnh lắm, như cảnh em bước từ dưới hồ bơi lên chẳng hạn. Nói chung là đạo diễn yêu cầu diễn nhiều cảnh để sinh động và dễ chọn lựa. Nhưng vì tin tưởng đây là clip phát trên truyền hình, làm sao có chuyện phản cảm được, nên em không lo lắng gì cả.

- Em có được xem clip đó trước khi nó được đăng lên mạng không?

Em có yêu cầu được duyệt trước clip trước khi phát. Nhưng có một sự thực, biết nói sao nhỉ, hôm bên đó gởi clip thì em đang đi chùa bên Thái Lan, không có đem theo máy tính nên không có vô mạng được. Giống như là... xui xẻo vậy. Sau khi clip được đăng lên, em rất buồn và áp lực. Buồn vì bị tổn hại đến hình ảnh bao lâu nay mình cố gắng xây dựng, đến mức từ rất thích ăn bánh đó mà em cũng hạn chế ăn bánh luôn.

"Em không độn cằm, cặp cầu thủ" - 1

"Em cũng không đóng nó (clip - NV) vì háo danh"

Không bị phạt mà được liên tục lên bìa

- Việc em bị phạt đúng là tin đồn?

Em chẳng hề nhận được thông báo nào từ cơ quan chức năng cả. Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao có một số người, chỉ từ một status vu vơ trên mạng mà đã vội biến nó thành những bài báo, làm em cũng sợ hết hồn.

- Thế nếu có án phạt thật thì em có sợ không?

Tất nhiên là sợ chứ chị. Tiền thì không bao nhiêu, nhưng cấm diễn thì em sợ. Tại vì em yêu con đường nghệ thuật này lắm, nên nếu không được diễn thì em rất buồn.

- Sau scandal này thì cuộc sống, lịch diễn của em có gì thay đổi không? Chắc là bận rộn hơn nhiều hả?

Ngày nào cũng có người gọi điện phỏng vấn em, nhất là các báo mạng. Nhưng mà em cũng trả lời rồi, chuyện “phản cảm” chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, em cũng mất ngủ, thức sáng đêm vì nó đây!

- Vừa rồi chị có thấy em trên bìa tạp chí, trước đây thì hình như chưa thấy bao giờ?

Có nhiều tạp chí gọi em chụp ảnh bìa, rồi chụp bộ sưu tập thời trang. Từ hôm đó đến giờ em cũng lên bìa mấy tờ. Có một tờ Phụ Nữ Thời Đại gì đấy mời chụp bìa mà em chưa sắp xếp được thời gian nữa. Hôm nay có lịch phỏng vấn mà em cũng quên luôn, anh quản lí cũng quên luôn. Vậy là lỗi hẹn. Mà sáng mai em lại đi Singapore rồi.

- Em đi du lịch, công việc hay lí do gì khác?

Em đi du lịch, mua sắm thôi. Vì thời gian qua cũng áp lực, em muốn đi chơi để xả stress. Thêm nữa em cũng mua đồ về bán, em có một shop quần áo và bán hàng online nữa.

- Em tự post hình lên mạng, tự bán hàng?

Trước đây em có thuê người, nhưng thấy làm việc không hiệu quả nên dần dà em chuyển sang bán sỉ, đánh hàng về cho các shop theo số lượng nhiều. Như vậy đỡ mất công mà thu nhập cũng nhiều hơn.

- Em có thích dùng hàng hiệu không?

Em mua quần áo theo sở thích thôi, thấy đẹp thì mua, không nhất thiết quan trọng đó là hàng hiệu hay không hàng hiệu.

- Chị nhớ từng xem những bài báo chụp em mặc hàng hiệu nửa tỉ, rồi khoe nhà toàn hàng hiệu, giày hiệu túi hiệu. Nếu nói em là tín đồ của hàng hiệu cũng không sai...

Em không hề muốn khoe đồ hiệu gì cả chị ạ. Phóng viên đến nhà em cũng chỉ dẫn đi tham quan chứ không hề khoe là giày túi đó thương hiệu gì bao nhiêu tiền. Là do các anh chị ấy tự viết đấy thôi.

- Hiện nay, hiện tượng xài hàng fake, hàng nhái trong showbiz rất phổ biến. Em đánh giá thế nào về những người này?

Không biết được đâu chị ơi. Bây giờ hàng “nhái cấp 1” giống y như thật, chẳng ai phân biệt được. Chỉ những người tinh lắm, chuyên dùng hàng hiệu thì may ra mới phát hiện ra thôi. Giống lắm, thật lắm!

- Chị vẫn thấy có những thứ rất dễ nhận thấy, nhất là quần áo. Ngay cả chị không phải là dân sành hàng hiệu lắm, vẫn dễ dàng nhận ra.

Vâng thì quần áo thì có thể dễ nhận thấy, chứ túi xách thì khó lắm!

Ôm mộng làm ca sĩ

- Lịch làm việc của em một ngày như thế nào?

10 giớ sáng em học giutar, đến trưa em học nhảy, 3 giờ chiều em học piano, 5 giờ chiều luyện thanh, 7 giờ tối học Anh văn. Đó là lịch của ngày thứ 2, 4, 6. Ngoài ra thì các buổi còn lại em học quản trị kinh doanh bên trường Đại học Tự nhiên.

- Em định lấn sân ca hát sao?

Vâng, đúng rồi. Em sắp ra album. Tháng 5 này. Nó như là một lời chào của em, một sự ra mắt và tuyên bố em chính thức tham gia vào âm nhạc.

- Nhưng mà chị thấy đi hát thì học luyện thanh và vũ đạo là chuyện hiển nhiên rồi, còn việc học ghi ta và piano có vẻ không liên quan lắm nhỉ?

À, cái này em học vì em thích thôi. Em học nhạc cũng lâu rồi. Ngày xưa em đã đi hát từ năm cấp III, trong một nhóm nữ có tên là 767, đã ra album năm 2007 tên là Món quà tình yêu. Nhưng do lúc đó mẹ em sợ ảnh hưởng đến việc học nên không cho hát nữa. Em đã học thanh nhạc với thầy Quốc Trụ, gần đây thì học thầy Nam Khánh. Em thích hát và sẽ làm ca sĩ một cách nghiêm túc.

Thực ra đã xong hết rồi chị ạ. Thực ra không phải album, chỉ là single. Tuần này em chuẩn bị đi quay bài mới.

- Và hình tượng sẽ là một cô nàng sexy? Kiểu như Chung Thục Quyên?

Không, không hề. Mọi người cứ nghĩ là em theo hình tượng sexy nóng bỏng, nhưng thực ra không phải đâu. Em chỉ thích làm một cô gái gợi cảm vừa phải, tức là toát lên vẻ gợi cảm một cách tự nhiên nữ tính chứ không phải thích hình tượng nóng bỏng hở hang đâu. Em quay với hình ảnh nhẹ nhàng, mặc mấy bộ đồ mỏng mỏng, bay bay, kiểu vậy đó.

- À, vậy là “sexy hiền” kiểu như Ngọc Trinh hả?

Cũng không, em không thích bắt chước ai cả. Đó là một hình tượng đẹp, của riêng em, em tự nghĩ ra, tạo ra, chẳng giống ai hết.

- Em có thể tìm một nhạc sỹ có tiếng nào đó đỡ đầu. Em cũng đẹp, có khi lại tạo nên đôi tình nhân mới trong âm nhạc thì sao?

Em cũng không biết. Hiện tại thì em “bơ vơ” lắm, không có ai giúp mình, cũng không có một êkip hùng hậu lo mọi thứ cho mình. Mọi việc em đều phải tự làm hết, nhiều lúc thấy cũng mệt mỏi lắm.

"Em không độn cằm, cặp cầu thủ" - 2

"Em không thích bắt chước ai cả. Đó là một hình tượng đẹp, của riêng em, em tự nghĩ ra"

"Người ta đồn em cặp cầu thủ Nghệ An"

- Những gì nổi bật của em, làm cho người ta nhớ đến em, từ bài phỏng vấn nói về Elly Trần, đến các ảnh bikini, đến danh hiệu Á hậu, đến việc khoe đồ hiệu và đỉnh điểm là clip quảng cáo này, đều làm cho độc giả có ác cảm với em, cảm giác em chẳng biết làm gì ngoài scandal?

Em vào nghề đã 3 năm, em đi diễn, em đi đóng phim. Em đã đóng mấy phim rồi, như “Cô nàng bất đắc dĩ”, “Bước chân hoàn vũ”, sắp tới đây ra mắt bộ phim em đóng vai nữ chính nữa. Em không phủ nhận là từ khi em có giải Á hậu, em mới được chú ý hơn. Nhưng mà những năm qua em vẫn đi diễn đều, vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, chỉ tại mọi người chưa ghi nhận thôi.

Còn những scandal về em, đó là điều khó tránh khỏi trong môi trường showbiz. Có những tin đồn không hề có căn cứ, mà tự dưng ở đâu họ cứ dựng lên, người ta còn đồn em đi độn cằm, trong khi em đâu có làm. Mới đây nhất người ta còn đồn em cặp với cầu thủ bóng đá ở Nghệ An nữa.

- Đó là cầu thủ nào? Sao chị cũng ở trong làng showbiz mà không “nghe đồn”?

Em cũng đâu biết là cầu thủ nào, vì em đâu có rành về giới cầu thủ, đâu có nhớ tên ai. Hôm đó một người bạn của em đi trên xe, thì mọi người bàn tán về em và nói rằng em còn cặp với cầu thủ. Em nghe lại phì cười vì từ trước đến giờ, những người em quen đều không có ai liên quan đến giới quần đùi áo số cả.

- Vậy bạn trai hiện tại của em làm nghề gì?

Em hiện chưa có bạn trai, em cũng đang hy vọng là sẽ có. Trước đây em quen bạn trai là người trong giới, cũng lâu lắm, tới hơn 4 năm lận, nhưng rồi đành chia tay.

- Một người trong giới nhận xét về em như sau: Trà Ngọc Hằng chẳng đẹp mà cũng chẳng có tài năng gì xuất sắc, chỉ được cái rất tham vọng, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để nổi tiếng. Em thấy nói vậy có đúng không?

Tham vọng thì ai mà chẳng có, không có tham vọng sao thành công được. Nhưng em không phải là người đánh đổi tất cả, chấp nhận mọi thứ để nổi tiếng. Vả lại, chị thấy không, ai nổi tiếng mà không có tai tiếng. Có ai nổi tiếng mà không có tin đồn có scandal này nọ đâu. Tin đồn trên báo chỉ là một phần thôi, còn những tin đồn trong giới, những lời nói xấu nhau về đời tự này nọ nhiều lắm, nhà báo đâu có biết hết được, công chúng thì lại càng không.

Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, quê ở Cà Mau. Cô từng đoạt các danh hiệu Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2010, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu (Cuộc thi bị chỉ trích là chương trình tạp kĩ)

Tuy nhiên, Trà Ngọc Hằng lại được biết đến nhiều hơn với các danh hiệu: người đẹp dòm ngực khi lên báo khẳng định “ngực khủng của Elly Trần là thật”, các bộ ảnh sexy, và mới đây nhất là MV quảng cáo cho một hãng bánh ngọt. Sau khi quảng cáo được lan truyền trên Youtube, một số cư dân mạng đã tuyên bố tẩy chay loại bánh này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Hà (Bóng đá)
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN