Những cú sốc dội thẳng vào cuộc đua: Chelsea hủy diệt Barca, Man City gục ngã ở Etihad
Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League đêm qua đã thực sự tạo nên một cơn rung chấn. Chelsea chơi thứ bóng đá đẹp như mơ, bóp nghẹt Barcelona từ phút đầu và khép lại bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục – một tỉ số không chỉ nói về chênh lệch thực lực, mà còn phơi bày sự rệu rã trong hệ thống của đội bóng xứ Catalonia, nơi Lamine Yamal hoàn toàn bị lu mờ bởi Estevao. Ở Etihad, Man City lại trải qua cú ngã đau nhất từ đầu giải: Leverkusen với lối chơi nhanh, trực diện và đầy tự tin đã đánh bại họ 2-0 ngay giữa pháo đài của Pep Guardiola trong ngày vị chiến lược gia người TBN "khinh" địch và xoay tua đội hình. Hai trận đấu – hai thông điệp rõ ràng: chẳng có “vùng an toàn” nào trong giải đấu hỗn loạn này.
Top 8 biến thành chiến trường: Dortmund bứt phá, Chelsea tăng tốc, còn Man City – Newcastle rơi tự do
Với chiến thắng 4-0 trước Villarreal, Dortmund leo thẳng lên vị trí thứ 4, biến mình thành một kẻ thách thức thực sự trong nhóm đầu. Chelsea – sau màn trình diễn gần như hoàn hảo trước Barca – cũng tiến lên một mạch vào top 5 và đang cho thấy họ là ứng viên thật sự cho top 8, chứ không phải đội bóng thất thường của những mùa trước.
Ở chiều ngược lại, Man City và Newcastle – hai đội từng nằm sâu trong nhóm trên – đều tụt hạng mạnh sau hai trận thua liên tiếp. Khoảng cách giữa các đội quá sít sao khiến họ hoàn toàn có nguy cơ bật khỏi top 8 chỉ sau loạt trận đêm nay. Điều đáng tiếc nhất lại thuộc về Galatasaray: chỉ cần không thua là vào top 8, nhưng họ lại tự bắn vào chân mình bằng thất bại khó tin 0-1 trước Union SG, đội bóng vốn chỉ được coi là “kẻ lót đường”.
Nhóm 16–24: Leverkusen viết tiếp phép màu, Barca giậm chân, Juventus – Marseille trở lại đường đua
Chiến thắng địa chấn trước Man City giúp Leverkusen vọt lên vị trí thứ 13 – một bước đại nhảy vọt mở toang cánh cửa tranh vé play-off. Trái ngược hoàn toàn, Barcelona tiếp tục dậm chân ở khu vực 15–16, chơi bóng mà chẳng để lại dấu ấn gì ngoài sự bất ổn.
Juventus và Marseille, hai cái tên sa sút từ đầu giải cũng đã dần trở lại cuộc đua. Juve thắng nghẹt thở Bodo/Glimt 3-2, còn Marseille đánh bại Newcastle, qua đó chen chân vào nhóm tranh vé play-off. Cuộc đua tại đây đang hình thành một “nút thắt cổ chai”, nơi mỗi điểm số đều mang giá trị sống còn.
Vùng đáy hỗn loạn: Villarreal rơi tự do, Benfica sống lại, Ajax tiếp tục lún sâu
Không ai gây thất vọng hơn Villarreal: từ một đội bóng từng làm mưa làm gió tại châu Âu, họ giờ đứng thứ 34/36 sau thảm bại 0-4 trước Dortmund – một cú đổ vỡ toàn diện từ hệ thống đến tinh thần. Ajax cũng chìm sâu hơn vào khủng hoảng khi thất bại 0-2 trước Benfica, đội bóng của Mourinho – nhờ chiến thắng này – đã tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Vùng đáy lúc này là nơi của những đội đang tuyệt vọng tìm lối thoát, nhưng cánh cửa ngày càng hẹp lại.
Bảng xếp hạng đã rung chuyển, và đêm nay nó có thể nổ tung
Những gì diễn ra đêm qua chỉ là lời mở đầu cho một tuần lễ đầy biến động. Cuộc đua top 8 đang nóng lên từng phút, nhóm play-off trở thành đấu trường sinh tồn, còn nhóm cuối thì chứng kiến sự tuyệt vọng lan rộng. Và tất cả sẽ còn căng thẳng hơn nữa đêm nay, khi hàng loạt cuộc đại chiến diễn ra: Arsenal đối đầu Bayern, Inter chạm trán Atletico, PSG đụng Tottenham, còn Real Madrid và Liverpool cũng nhập cuộc. Một vòng đấu mà chỉ một kết quả thôi cũng đủ để thay đổi hoàn toàn trật tự BXH.