🚨 NGOẠI HẠNG ANH BÁO ĐỘNG ĐỎ: MAN UTD LO SỢ HLV RÚBEN AMORIM TỪ CHỨC

Nottingham Forest: 100 năm mới có HLV "đen đủi" như Postecoglou!

Thierry Henry chỉ trích Hansi Flick dữ dội trên sóng truyền hình: Đá với đội mạnh mà cứ thích cố chấp!

Đình Quý

Zidane học tiếng Anh để làm gì? Dân mạng nghi ngờ “siêu kế hoạch” với MU

Zinedine Zidane, huyền thoại bóng đá Pháp, liên tục được nhắc đến như một ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester United. Với bảng thành tích ấn tượng gồm ba Champions League và hai La Liga cùng Real Madrid, Zidane rõ ràng là cái tên hấp dẫn với bất kỳ đội bóng lớn nào. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Zidane và MU, thể hiện qua thương vụ chuyển nhượng Raphael Varane, càng củng cố khả năng này.

Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn. Đại diện của Zidane từng khẳng định ông không hứng thú với môi trường Premier League, cho rằng phong cách bóng đá Anh không phù hợp với Zidane. Dù vậy, việc Zidane học tiếng Anh và vẫn đang thất nghiệp kể từ năm 2021 cho thấy ông có thể đã thay đổi quan điểm. Dẫu vậy, những nghi ngại về khả năng thích nghi, giao tiếp và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh vẫn là rào cản lớn. Việc Zidane đăng ảnh nghỉ dưỡng trên Instagram giữa lúc tin đồn rộ lên càng khiến dư luận tò mò, nhưng đến nay, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

0
434 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Crystal Palace đang thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi quyết liệt theo đuổi Kees Smit, tài năng trẻ người Hà Lan của AZ Alkmaar. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những tên tuổi hàng đầu như Manchester United, Real Madrid, Barcelona và Chelsea, Palace vẫn tự tin vào khả năng thuyết phục Smit bằng một lộ trình phát triển rõ ràng và phù hợp. Đội bóng tin rằng môi trường tại Selhurst Park sẽ giúp Smit phát triển tối đa tiềm năng, thay vì phải cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính ở các “ông lớn”.

Kees Smit, mới 19 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch quốc gia Hà Lan và các giải đấu châu Âu. Anh được so sánh với những tiền vệ xuất sắc như Frenkie de Jong và Kevin De Bruyne, đặc biệt sau bàn thắng từ khoảng cách 45 mét vào lưới Barcelona tại UEFA Youth League. Thành tích vô địch U19 châu Âu cùng danh hiệu Cầu thủ giá trị nhất và Vua phá lưới càng củng cố vị thế của Smit. Palace xem anh là phương án thay thế lý tưởng cho Adam Wharton, người nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè tới.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự kiên nhẫn của MU với Amorim đã hết?

Đã đến lúc Manchester United không thể chần chừ thêm được nữa: Rúben Amorim phải rời khỏi chiếc ghế huấn luyện trưởng và Xavi sẽ được chọn là người kế nhiệm, qua đó mở ra một chương mới cho câu lạc bộ trong quãng thời gian sắp tới. Những con số cho thấy tình trạng hiện tại đã xuống dốc không phanh. Sau 33 trận tại Premier League, MU dưới thời Amorim chỉ kiếm được 34 điểm, trung bình 1,03 điểm mỗi trận, với tỷ lệ thắng 27,3% – mức tệ nhất ở thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Hàng công ghi vỏn vẹn 39 bàn, trong khi hàng thủ thủng lưới tới 53. Không chỉ vậy, đội bóng không có nổi chuỗi hai trận thắng liên tiếp và thậm chí còn bị Grimsby Town, một đội bóng hạng tư, loại khỏi Carabao Cup. Đây là thất bại chưa từng có trong suốt 147 năm lịch sử câu lạc bộ, và là bằng chứng rõ ràng rằng những quan chức cấp cao tại MU đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng.

Mùa giải trước, MU kết thúc ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh với chỉ 42 điểm, con số thấp kỷ lục trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh của câu lạc bộ từ trước đến nay. Bước vào mùa bóng mới, tình hình thậm chí còn ảm đạm hơn. Sky Sports nhận định rằng khởi đầu mùa 2025–2026 chính là tệ nhất của MU trong 33 năm qua. Thay vì cải thiện, Amorim tiếp tục bảo thủ, khăng khăng giữ sơ đồ 3-4-3 vốn đã nhiều lần thất bại, dẫn đến việc đội chủ sân Old Trafford thường xuyên để lộ khoảng trống ở hàng thủ và không thể duy trì sự ổn định cần thiết. Đó là thực tế vô cùng đau lòng khi một đội bóng từng thống trị châu Âu giờ đây đang mắc kẹt trong lối chơi bế tắc, bị đối thủ bắt bài và trở nên dễ đoán đến mức đáng lo ngại.

Sự ủng hộ dành cho Amorim cũng đã chấm dứt

Những tiếng nói có sức nặng từ cả trong và ngoài câu lạc bộ đã đồng loạt lên tiếng. Wayne Rooney, biểu tượng của sân Old Trafford, thẳng thắn khẳng định ông không còn niềm tin rằng Amorim có thể vực dậy MU. Bình luận viên Jamie Carragher gọi nhiệm kỳ này là “thảm họa” và công khai khuyên Amorim nên từ chức. Báo chí Anh như The Guardian cũng liên tục đặt câu hỏi: vì sao MU còn chần chừ khi thành tích của Amorim đã chạm đáy lịch sử của sự thất vọng? Khi cả huyền thoại, giới chuyên môn và truyền thông đều đã thống nhất, thượng tầng tại MU không còn lý do nào để tiếp tục kéo dài sự bế tắc này.

Chọn Xavi thay Amorim sẽ là quyết định đúng đắn nhất của MU trong nhiều năm?

Điểm tích cực là MU hoàn toàn có một phương án thay thế khả thi và đủ tầm vóc: Xavi Hernandez. Theo ESPN và Sports Illustrated, Xavi sẽ không do dự nếu nhận được lời mời, thậm chí ông sẵn sàng ngay lập tức, bất chấp việc Quỷ đỏ không được dự cúp châu Âu. Đây là cơ hội hiếm có để MU tái thiết dựa trên triết lý kiểm soát bóng, pressing tầm cao và sự kỷ luật chiến thuật – những giá trị mà Xavi từng áp dụng thành công ở Barcelona trước đây. Sự có mặt của ông sẽ mang lại một bản sắc rõ ràng, điều mà MU đã đánh mất trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Giới chủ của MU đã thay đổi tầm nhìn về bóng đá?

Đưa Xavi về không chỉ là quyết định chuyên môn, mà còn là hành động biểu tượng, gửi đi thông điệp rằng MU đã hiểu thế nào là lẽ phải. Đây sẽ là bước đi chứng minh giới chủ không còn đặt nặng lợi ích thương mại mà thực sự bắt đầu đặt trọng tâm vào việc cải thiện thành tích trên sân cỏ. Nó cũng là lời cam kết với người hâm mộ: câu lạc bộ đã sẵn sàng sửa sai, sẵn sàng trao quyền cho một huấn luyện viên có triết lý rõ ràng và đủ bản lĩnh để tái thiết. Một quyết định dứt khoát lúc này sẽ giúp khôi phục niềm tin, vực dậy tinh thần cầu thủ và khẳng định rằng "bầy Quỷ đỏ" vẫn còn khao khát trở lại đỉnh cao.

Sa thải Amorim và đưa Xavi về không bảo đảm MU sẽ ngay lập tức có danh hiệu, nhưng đó là con đường duy nhất để chấm dứt đà trượt dài và mở ra lộ trình phục hưng. Quan trọng hơn, nó cho thấy ban lãnh đạo và giới chủ đã thực sự hiểu cách làm bóng đá: chọn đúng thời điểm, dám cắt bỏ sai lầm, dám tin tưởng vào một dự án dài hạn. Sau hơn mười năm thất bại và lạc lối, đây chính là quyết định mang tính bước ngoặt để nửa đỏ thành Manchester khôi phục thời kỳ hoàng kim đã đánh mất trong nhiều năm cũng như tìm lại vị thế vốn có của một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Xem thêm
2
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

🔴 Tháng 9 của Man Utd chỉ đá 3 trận:

❌ 0-3 Man City

✅ 2-1 Chelsea (Bruno Fernandes, Casemiro ghi bàn)

❌ 1-3 Brentford (Benjamin Šeško ghi bàn, Bruno tạch pen)

🥇 Bruno Fernandes đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd tháng 9, giải thưởng do cộng đồng người hâm mộ bầu chọn thông qua trang chủ.

🥇 Bruno Fernandes (37%)

🥈 Patrick Dorgu (35%)

🥉 Benjamin Šeško (28%)

🥇 Ngoai ra, pha lập công của Benjamin Šeško vào lưới Brentford được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng.

#bongda24h #thethao24h #ManUtd #BrunoFernandes

Xem thêm
0
119 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Manchester United đã gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chi tới 65 triệu bảng để sở hữu Bryan Mbeumo, nhưng cựu hậu vệ William Gallas lại tỏ ra hoài nghi về quyết định này. Theo Gallas, mức phí mà Man United bỏ ra cho Mbeumo là quá cao, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang có khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy thất vọng. Dù Mbeumo được đánh giá là cầu thủ chất lượng, anh mới chỉ ghi được hai bàn thắng và chưa có pha kiến tạo nào, chưa đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Gallas nhấn mạnh rằng, dù Man United đã chi hơn 200 triệu bảng cho các tân binh như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Mbeumo, đội hình chính vẫn không có nhiều thay đổi tích cực. Thành tích yếu kém với chỉ hai chiến thắng sau sáu vòng đấu, tụt xuống vị trí thứ 14 và thất bại trước Grimsby Town tại Carabao Cup đã khiến tương lai của HLV Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi lớn. Gallas cho rằng, trong bối cảnh giá cầu thủ ngày càng leo thang, Man United cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn về hiệu quả đầu tư thay vì chạy theo những thương vụ đắt đỏ nhưng thiếu hiệu quả thực tế.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Từ thần đồng đến kỳ vọng nặng nề
Kylian Mbappé không phải cái tên cần giới thiệu nữa. Từ năm 2017, anh đã được xem là “thần đồng định mệnh” của bóng đá thế giới. Mới 18 tuổi, anh nổ súng liên tục ở Monaco, khiến cả châu Âu choáng váng. Rồi World Cup 2018, Mbappé chơi như kẻ ngoài hành tinh, giúp Pháp vô địch. Khi ấy, cả thế giới đồng thanh: “Ngai vàng Messi – Ronaldo sẽ thuộc về cậu bé này, chỉ là vấn đề thời gian.”

Thực tế phũ phàng sau 7 năm
Nhưng bây giờ là 2025, và Mbappé vẫn chưa chạm tay vào Champions League, chưa có Quả Bóng Vàng, chưa một lần là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Thật khó nuốt. Gần 400 bàn, hat-trick ở chung kết World Cup, kỷ lục ghi bàn cho PSG – tất cả chỉ biến anh thành “kẻ mãi về nhì” trong cuộc đua danh vọng. Câu hỏi đặt ra: lỗi tại số phận, hay tại chính Mbappé?

PSG – chiếc lồng vàng giết chết tham vọng
Bảy năm ở PSG là bảy năm bị kìm hãm. Đội bóng này giàu tiền, ồn ào truyền thông, nhưng hèn nhát khi bước ra Champions League. Bao nhiêu lần họ xây dựng “siêu dự án” với Neymar, Messi, Ramos… rồi bao nhiêu lần gục ngã. PSG giống một gã trọc phú ngoài chợ: oai phong trong nước Pháp, nhưng ra châu Âu thì run rẩy. Mbappé, dẫu có xuất sắc đến mấy, cũng bị chôn vùi trong một tập thể như thế.

Real Madrid – giấc mơ hóa ác mộng
Rời PSG, Mbappé tìm đến Real Madrid – đội bóng của giấc mơ, nơi danh hiệu Champions League gần như là “món ăn hàng năm”. Nhưng thật trớ trêu, đúng lúc anh gia nhập, Real sa sút thảm hại: Kroos giải nghệ, hàng thủ rệu rã, Vinicius và Bellingham bỗng trở thành cái bóng mờ. Mbappé ghi 43 bàn ngay mùa đầu, nhưng vô ích. Cay đắng hơn, PSG – đội bóng mà anh bỏ lại – lại vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí giành luôn cú ăn ba. Với Mbappé, đó chẳng khác nào một cú tát vào mặt.

Cái tôi ngáng đường sự vĩ đại
Nhưng đừng vội đổ hết tội cho PSG hay Real. Mbappé cũng có lỗi – và không nhỏ. Anh kiêu ngạo, ích kỷ, thường xuyên đặt mình trên đồng đội. Tại PSG, anh từng gây hấn với Neymar, làm Messi chán nản. Anh lười pressing, ngại phòng ngự, ưa ôm bóng, coi mình là trung tâm. Một cầu thủ có thể ghi hàng trăm bàn, nhưng nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân, anh ta khó lòng trở thành thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng đến vinh quang. Mbappé suốt những năm qua chính là điển hình cho sự “vĩ đại nửa vời”: siêu sao, nhưng chưa từng là thủ lĩnh.

Sự lột xác bắt buộc phải có
Nhưng rồi, bóng đá không cho phép mãi là đứa trẻ. Dưới thời Xabi Alonso mùa này, Mbappé đã thay đổi. Anh chạy nhiều hơn, pressing không ngừng, sẵn sàng lùi sâu làm bóng, hỗ trợ phòng ngự. 13 bàn và 6 lần Cầu thủ hay nhất trận chỉ sau 9 vòng là minh chứng. Quan trọng hơn, đây là Mbappé biết hy sinh, biết truyền lửa, không còn là “ông trời con” chỉ chờ bóng đến chân.

Ngai vàng không chờ thêm nữa
Mbappé đã lãng phí quá nhiều năm để loay hoay trong cái bóng của mình và những dự án thất bại. Nhưng hôm nay, thế giới thấy một Mbappé mới – một kẻ đủ mạnh mẽ để gánh vác cả tập thể. Champions League, World Cup, Quả Bóng Vàng 2026 – đó không còn là giấc mơ xa vời, mà là thách thức buộc anh phải chinh phục. Nếu lần này Mbappé thất bại, sẽ không còn lời biện minh nào nữa. Bởi chiếc quyền trượng của bóng đá thế giới đã chờ anh quá lâu rồi.

Xem thêm
1
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật