Nghi vấn: Cầu thủ có cố tình buông?
Trong tour hè 2025, MU từng thua đội các ngôi sao Đông Nam Á 0-1. Khi đó, chẳng ai nói về lý do chiến thuật hay phong độ – đơn giản cầu thủ không muốn đá, bị ép ra sân ngay sau mùa giải mệt mỏi, một trận giao hữu vô thưởng vô phạt nên thua cũng dễ hiểu. Trận thua Grimsby Town mang cảm giác tương tự: đối thủ hạng 4, yếu hơn cả đội All-Stars Đông Nam Á, lẽ ra MU đá đúng sức phải thắng dễ. Bàn về chiến thuật hay phong độ kém của Onana, Sesko ở một trận như vậy là xa xỉ. Lý do duy nhất nghe hợp lý: cầu thủ MU đã không đá hết sức, muốn đẩy HLV Amorim ra đi.
Sự thật không ủng hộ thuyết âm mưu
Thống kê cho thấy MU hoàn toàn không “đứng im”: họ cầm bóng 70%, tung ra 28 cú sút, gỡ hòa phút 75 và 90+ để kéo trận tới loạt luân lưu. Đây không phải thái độ của một đội muốn buông xuôi. Thất bại đến từ lỗi cá nhân của Onana ở bóng bổng và sự rủi ro cố hữu của loạt penalty marathon 12–11.
Ngay cả HLV Amorim cũng chỉ trích tinh thần và cường độ thi đấu, không hề ám chỉ cầu thủ dàn xếp. Cần nhớ, Grimsby từng loại Southampton để vào tứ kết FA Cup 2023 – chuyện “đội nhỏ hạ gục ông lớn” vốn không lạ ở bóng đá Anh.
Ý tưởng “cầu thủ cố tình đá bay ghế HLV” nghe kịch tính, có vẻ xuôi tai nhưng thiếu cơ sở. Sự thật hợp lý hơn: MU chơi lấn lướt nhưng thiếu sắc bén, cộng thêm sai lầm cá nhân và rủi ro luân lưu. Thay vì tin vào thuyết âm mưu, người hâm mộ có lẽ nên đòi hỏi sự ổn định, kỷ luật và bản lĩnh từ chính các cầu thủ MU.