Unai Emery tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt ở Europa League. Sau thất bại ở lượt đi vì quả phạt đền của Chris Wood, Aston Villa trở lại sân nhà và tạo nên màn lội ngược dòng 4-1 đầy sức nặng, mở toang cánh cửa vào chung kết châu Âu.
Bùng nổ trên sân nhà
Aston Villa chơi như trút hết dồn nén. Ollie Watkins mở tỷ số, Emiliano Buendia lạnh lùng sút phạt đền nâng cách biệt. John McGinn khép lại đêm bùng nổ bằng cú đúp chóng vánh, biến thất bại ở lượt đi thành chiến thắng chung cuộc 4-1. “The Villans” tiến vào trận đấu cuối cùng, nơi đối thủ chờ sẵn là Freiburg, đại diện đến từ Bundesliga.
Niềm tin tuyệt đối vào Emery
Chia sẻ trên TNT Sports, Watkins không giấu sự tin tưởng vào ông thầy người Tây Ban Nha: “Không có ai chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn ông ấy. Bảng thành tích của ông ấy đã nói lên tất cả. Chúng tôi đang ở vị thế tuyệt vời, nhưng nhiệm vụ cuối cùng là phải giành chiến thắng trong trận chung kết”. Anh nhấn mạnh cả đội đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận thua Tottenham ở Ngoại hạng Anh, rồi dồn toàn bộ tâm trí cho cuộc tái đấu này.
McGinn nói về áp lực và cơ hội cuối
Đội trưởng John McGinn thừa nhận áp lực trước giờ bóng lăn là rất lớn, và đánh giá đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của Aston Villa mà anh từng chứng kiến trong thời gian dài. Tiền vệ người Scotland kể lại thông điệp gửi tới đồng đội: có thể họ sẽ không có cơ hội thứ hai để đá một trận bán kết châu Âu, và khi bước sang tuổi 31, đây có thể là lần cuối để chạm tay vào một trận chung kết châu lục. Trong bối cảnh đó, Aston Villa đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử mà người hâm mộ đội bóng chờ đợi suốt nhiều năm.