“Lúc đó, bạn trai cũ của tôi – Icardi – đang giữa thời điểm nhạy cảm: thay người đại diện và chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc cầm điện thoại lên, bấm số của Inter và nói thẳng:
‘Từ giờ trở đi, các anh làm việc trực tiếp với tôi.’
Tôi chắc ban lãnh đạo bên kia đầu dây đã ngẩn người, kiểu như: ‘Cái cô này là ai mà dám nói chuyện với chúng ta bằng giọng đó?’
Nhưng tôi biết rõ, trong thế giới bóng đá – đặc biệt là khi thương lượng hợp đồng – chẳng có chỗ cho sự e dè. Nếu không mạnh tay, sẽ chẳng ai để bạn bước vào bàn đàm phán.
Cuối cùng, tôi đã làm được điều mà người đại diện cũ không thể: giúp Icardi nhận mức lương gấp ba lần con số mà họ từng đề nghị.
Và khi hợp đồng đã xong, tôi tự nhủ:
‘Tốt. Giờ đến lượt chiếc băng đội trưởng.’
Chiếc băng ấy không chỉ là biểu tượng, mà còn là đòn bẩy thương hiệu. Nó khiến mọi cuộc đàm phán với các nhãn hàng sau này trở nên dễ dàng hơn – cái danh “đội trưởng trẻ nhất của...” (thú thật, tôi cũng quên nốt phần sau rồi).
Nhưng quan trọng nhất, mọi thương vụ, mọi bước đi, mọi quyết định — đều do tôi tự tay đạo diễn.
Và tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc vì điều đó.”
- Wanda Nara lên tiếng về việc trở thành người quản lý của bạn trai cũ Icardi.