Ghế HLV Real Madrid: Mourinho bị chặn đường bởi chính huyền thoại CLB

8 triệu bảng/năm & quyền lực tối thượng: Marco Silva sẽ chọn ai?

Cháy vé Al Nassr đấu Al Hilal: Ronaldo kêu gọi fans, lịch sử gọi tên ai?

LE NGOC

Vitinha chọn Bruno, bỏ qua Rice trong top tiền vệ hay nhất thế giới

Vitinha gây chú ý khi xếp Bruno Fernandes vào nhóm tiền vệ hàng đầu, nhưng lại không nhắc đến Declan Rice – ngôi sao đang chơi nổi bật trong màu áo Arsenal. Trong bối cảnh Rice là trụ cột của “Pháo thủ”, lựa chọn của tiền vệ Paris Saint-Germain lập tức tạo ra nhiều tranh luận.

Bruno bùng nổ, Man Utd hồi sinh

Bruno Fernandes đang có mùa giải bùng nổ tại Old Trafford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 8 bàn, kiến tạo 20 lần trên mọi đấu trường. Phong độ chói sáng của cầu thủ 31 tuổi giúp Manchester United hồi sinh mạnh mẽ, gần như chắc suất trở lại Champions League mùa tới. Đây là bước tiến lớn nếu đặt cạnh mùa trước, khi Man Utd chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh.

Top tiền vệ trong mắt Vitinha

Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11, Vitinha khẳng định Pedri của Barcelona là lựa chọn số một. Anh mô tả Pedri “thật ma thuật” và nói rằng được xem tiền vệ này thi đấu là “một sự tận hưởng tuyệt vời”, đồng thời nhấn mạnh khi đối đầu trực tiếp mới hiểu hết tài năng của Pedri. Khi được hỏi về top 3, Vitinha chọn João Neves và Bruno Fernandes, rồi gộp luôn cả mình và Pedri, tạo thành một “top 4” thay vì top 3.

Rice bị bỏ qua giữa lúc thăng hoa

Việc Declan Rice không được nhắc tên là chi tiết gây bất ngờ. Gia nhập Arsenal năm 2023 với mức phí hơn 100 triệu bảng, Rice nhanh chóng chứng minh giá trị, trở thành hạt nhân không thể thay thế trong hệ thống của huấn luyện viên Mikel Arteta. Anh góp mặt gần như trọn vẹn tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp Arsenal cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch quốc gia đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, đồng thời cùng đội bóng hòa Atletico Madrid 1-1 ở bán kết Champions League.

0
184 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Paul Pogba không chỉ bảo vệ Bruno Fernandes trước làn sóng chỉ trích, anh còn đặt tiền vệ người Bồ Đào Nha ngang hàng với những “phù thủy” tuyến giữa hàng đầu thế giới. Trong mắt Pogba, Bruno thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá đương đại.

So sánh với De Bruyne, Modric, Ozil

Pogba nhắc đích danh Kevin De Bruyne, Luka Modric và Mesut Ozil khi nói về Bruno Fernandes. Anh kêu gọi hãy nhìn vào những con số thống kê. Ở vai trò tiền vệ tấn công số 8 hoặc số 10, Bruno đã ghi nhiều bàn thắng hơn cả Frank Lampard trong một mùa giải. Pogba nhấn mạnh Bruno có nhiều kiến tạo, xuất hiện ở khắp mọi nơi trên sân, với cường độ hoạt động mà anh mô tả là “kinh ngạc”.

Chân chuyền toàn diện trong mắt Pogba

Theo Pogba, Bruno Fernandes là mẫu tiền vệ tấn công toàn diện. Anh đánh giá cao khả năng di chuyển không biết mệt, tư duy chơi bóng thông minh, xử lý một chạm, hai chạm tốt và dứt điểm cũng cực kỳ sắc bén. Với Pogba, đó là những phẩm chất đặt Bruno vào nhóm tiền vệ hàng đầu thế giới.

Sự tôn trọng từ giới cầu thủ

Pogba khẳng định những người thực sự yêu bóng đá và các cầu thủ chuyên nghiệp luôn dành sự tôn trọng lớn nhất cho Bruno Fernandes. Anh nhấn mạnh, dù có thích hay không thích phong cách thi đấu của Bruno, vẫn không thể phủ nhận đẳng cấp ngôi sao hàng đầu thế giới của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Xem thêm
0
267 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Napoli vừa có màn trình diễn áp đảo trên sân Diego Armando Maradona, thắng Cremonese 4-0 ở vòng 34 Serie A. Tỷ số đậm phản ánh đúng thế trận một chiều, đúng khoảng cách đẳng cấp đã được dự báo giữa đội bóng vùng Naples và đối thủ đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Đòn phủ đầu từ McTominay và De Bruyne

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Napoli dâng cao đội hình, bóp nghẹt Cremonese ngay trên phần sân khách. Phút thứ 3, Scott McTominay tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm sau đường kiến tạo dọn cỗ của Kevin De Bruyne, mở tỷ số sớm. Bàn thắng này giúp Napoli chơi đầy hưng phấn, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Sự cơ động của bộ đôi McTominay – De Bruyne ở tuyến giữa liên tục đặt hàng thủ Cremonese vào tình trạng báo động, dù thủ môn Emil Audero có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Phòng ngự Cremonese sụp đổ cuối hiệp một

Các pha phối hợp biên của Miguel Gutierrez và Matteo Politano liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành đội khách. Đến cuối hiệp một, hệ thống phòng ngự Cremonese sụp đổ nhanh chóng. Phút 45, Filippo Terracciano trong nỗ lực lùi về bọc lót lại lóng ngóng đá phản lưới nhà. Chỉ 3 phút sau, Kevin De Bruyne tự mình lập công với cú dứt điểm cận thành hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 và dồn Cremonese vào thế vỡ trận.

Siêu phẩm của Alisson Santos và dấu ấn Conte

Sang hiệp hai, thế trận không đổi, Napoli tiếp tục kiểm soát bóng. Phút 52, Alisson Santos tung cú sút xa găm thẳng vào góc dưới khung thành, khởi nguồn từ pha phát động phản công bằng đường chuyền dài chuẩn xác của thủ môn Vanja Milinkovic-Savic. Sau khi dẫn 4-0, HLV Antonio Conte thay người loạt lượt, đưa Billy Gilmour, Eljif Elmas, Giovane vào sân để giữ sức cho trụ cột nhưng Napoli vẫn chơi chủ động, bịt mọi khoảng trống.

McTominay bỏ lỡ phạt đền, Napoli giữ vững thế áp đảo

Phút 83, Napoli được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ Cremonese. Scott McTominay đứng trước chấm 11m nhưng không thắng được Emil Audero. Đây là điểm nhấn cuối cùng của trận đấu. Napoli khép lại 90 phút với chiến thắng 4-0, trong đó De Bruyne và McTominay cùng ghi bàn, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt trong hệ thống của HLV Conte. Cremonese lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng, còn Napoli củng cố vị thế trong cuộc đua vé dự cúp châu Âu.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật