Fulham đang bước vào giai đoạn quyết định khi hợp đồng của HLV Marco Silva sẽ hết hạn vào mùa hè này, trong bối cảnh ông được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Đội bóng thành London buộc phải hành động mạnh tay nếu không muốn đánh mất kiến trúc sư trưởng của dự án hiện tại.
Đề nghị “khủng” cả lương lẫn quyền hạn
Theo talkSPORT, Fulham đã gửi tới Marco Silva bản đề nghị gia hạn với mức thu nhập lên tới 8 triệu bảng mỗi năm, tức gấp đôi đãi ngộ hiện tại. Không chỉ dừng ở tiền lương, ban lãnh đạo còn sẵn sàng trao cho ông quyền kiểm soát lớn hơn trong các kế hoạch chuyển nhượng và xây dựng nhân sự. Mục tiêu là trói chân HLV người Bồ Đào Nha bằng hợp đồng tối thiểu 3 năm, qua đó giữ sự ổn định cho đội hình.
Áp lực thời gian và nỗi lo mất trắng
Hợp đồng hiện tại sắp đáo hạn khiến Fulham rơi vào trạng thái sốt ruột. Nếu Silva không ký mới, đội bóng có nguy cơ mất ông mà không thu lại được bất kỳ khoản phí nào. Điều này càng khiến Fulham phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán, bởi chỉ cần chậm chân, mọi ưu thế có thể mất sạch trước sức hút từ các bến đỗ danh tiếng.
Quyền lựa chọn nằm trong tay Marco Silva
Dù Fulham đã “trải thảm đỏ”, Marco Silva vẫn giữ thái độ chờ đợi. Ông dự định chỉ công bố quyết định sau khi mùa giải khép lại. Trong lúc đó, tên ông xuất hiện trong danh sách rút gọn cho ghế HLV trưởng Chelsea, còn Benfica coi ông là ứng viên ưu tiên thay thế Jose Mourinho, người được cho là đã đạt thỏa thuận tới Real Madrid. Fulham đã đánh cược bằng tiền bạc và quyền lực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của Silva.