Áp lực lớn nhưng không có chỉ trích
Trước trận đấu với Man City, huấn luyện viên Xabi Alonso phải đối mặt với áp lực nặng nề khi Real Madrid chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhiều người dự đoán báo giới thủ đô sẽ không ngần ngại chỉ trích ông sau thất bại 1-2 tại Champions League. Tuy nhiên, điều bất ngờ là truyền thông Madrid lại không hướng mũi dùi vào Alonso, mà ngược lại, thể hiện sự cảm thông và đánh giá tích cực về màn trình diễn của đội bóng.
Đánh giá của các tờ báo lớn
Tờ AS với tiêu đề “Nhiệt huyết nhiều hơn may mắn” nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Real Madrid, đồng thời cho rằng đội bóng thiếu may mắn khi bị xà ngang từ chối bàn thắng và một số cơ hội bị bỏ lỡ. Marca cũng đồng quan điểm, cho rằng Real Madrid “gục ngã dù không xứng đáng bị như vậy”, đồng thời trích dẫn câu nói nổi tiếng của Di Stefano để nhấn mạnh: đôi khi bóng đá không công bằng, và thất bại này không phản ánh đúng nỗ lực của đội bóng.
Nhìn nhận khách quan về Alonso
Cả hai tờ báo đều cho rằng Xabi Alonso đã làm tốt nhất có thể trong bối cảnh đội hình sứt mẻ với 8 cầu thủ vắng mặt. Sự thay đổi chiến thuật linh hoạt của ông được ghi nhận, và thất bại này được xem là kết quả của sự thiếu may mắn hơn là sai lầm chiến thuật. Điều này cho thấy truyền thông Madrid đã có cái nhìn công bằng, không vội vàng quy kết trách nhiệm cho huấn luyện viên trẻ tuổi.