20 phút hé lộ công thức mới của Mourinho cho 3 siêu sao Real

Chỉ 1 trận đấu mà có tới 3 ông cháu muốn nhập tịch Việt Nam, chắc hẳn lại là Dark Magic của thầy Kim Sang Sik

500.000 USD và “mưa tiền thưởng” chờ tuyển Việt Nam sau chức vô địch

LE NGOC

Vì sao Man United không mua đứt, chỉ muốn mượn Alejandro Balde?

Áp lực ngân sách sau loạt tân binh

Manchester United đã đầu tư lớn vào tuyến giữa trong mùa hè 2026. Youri Tielemans và Andrey Santos lần lượt cập bến Old Trafford, còn Carlos Baleba chính thức gia nhập ngày 25/8 với mức phí 65 triệu bảng cố định kèm 5 triệu bảng phụ phí. Sau 3 thương vụ đáng kể cho cùng một khu vực, MU vẫn muốn bổ sung hậu vệ trái nhưng phải tính toán kỹ cách sử dụng nguồn tiền còn lại.

Alejandro Balde vì thế trở thành một phương án đáng chú ý. MU quan tâm hậu vệ 22 tuổi của Barcelona nhưng ưu tiên hình thức mượn thay vì mua đứt ngay, trong khi đội bóng Tây Ban Nha thiên về một thương vụ bán.

Khoảng cách lớn nằm ở cấu trúc thương vụ

Barcelona đang yêu cầu mức giá vào khoảng 45 triệu euro cho Balde theo những thông tin mới nhất. Một số nguồn tin khác tại Tây Ban Nha thì lại đưa ra mức giá thấp hơn, nhưng điểm chung là Barca muốn thu tiền ngay thay vì để cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn.

Đây là trở ngại lớn với MU. Sau khi đã chi mạnh cho tuyến giữa, việc bỏ thêm gần 40 triệu bảng cho một hậu vệ trái không phải lựa chọn dễ dàng.

Phương án mượn giúp MU giảm số tiền phải chi ngay trong hè này, đồng thời vẫn bổ sung thêm cạnh tranh cho Luke Shaw. Nếu Balde thích nghi tốt với Ngoại hạng Anh, đội bóng mới có cơ sở cân nhắc một thương vụ lâu dài hơn.

Balde chưa bị Flick gạch khỏi kế hoạch

Tương lai Balde từng trở nên khó đoán sau khi anh không có tên trong trận mở màn La Liga gặp Elche. João Cancelo trở lại Barcelona và nhanh chóng chiếm ưu thế ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Hansi Flick không hài lòng với thể trạng cũng như cường độ tập luyện của Balde trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong những ngày gần đây. Flick khẳng định ông không yêu cầu Balde tìm đội bóng mới, chỉ muốn cầu thủ tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Sau các cuộc trao đổi trực tiếp, hậu vệ người Tây Ban Nha đã được đưa trở lại kế hoạch cho trận gặp Athletic Bilbao vào rạng sáng mai.

Balde vì thế chưa bị loại bỏ. Anh vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí, dù tương lai chưa hoàn toàn chắc chắn trước khi thị trường đóng cửa.

Mendes và Deco vẫn để ngỏ các phương án

Người đại diện Jorge Mendes đã gặp Balde và trao đổi với giám đốc thể thao Deco về tình hình hiện tại. MU nằm trong nhóm câu lạc bộ quan tâm, nhưng bản thân Balde từng ưu tiên tiếp tục ở Barcelona và giành lại suất đá chính.

Hợp đồng của anh còn thời hạn đến ngày 30/6/2028. Điều này giúp Barcelona không chịu sức ép phải bán rẻ và cũng giải thích vì sao đội bóng muốn một khoản phí đáng kể nếu để cầu thủ ra đi.

MU ở thế khác. Họ không cần mua bằng mọi giá, nhất là khi Balde chưa từng chơi tại Ngoại hạng Anh và suất đá chính tại Barcelona cũng không còn chắc chắn như trước.

Mượn trước vẫn là phương án hợp lý nhất với MU

Về chuyên môn, Balde có tốc độ, khả năng kéo bóng và phạm vi hoạt động phù hợp với yêu cầu dành cho một hậu vệ biên tại MU. Ở tuổi 22, anh cũng còn nhiều dư địa phát triển.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến một thương vụ mua đứt ngay đi kèm rủi ro lớn hơn. MU vừa đầu tư đáng kể cho Tielemans, Santos và Baleba, trong khi Barcelona chưa muốn hạ mạnh mức giá.

Vì thế, hướng đi hợp lý nhất với đội bóng của Michael Carrick vẫn là mượn Balde trước nếu Barcelona thay đổi lập trường. Còn nếu Barca giữ yêu cầu bán đứt và Flick tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ, MU nhiều khả năng phải chuyển sang một mục tiêu khác thay vì đẩy thêm ngân sách vào một thương vụ chưa thật sự bắt buộc.

0
463 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Chuyến làm khách trên sân Groupama rạng sáng 27/8 không chỉ là trận play-off với Lyon, mà còn là cột mốc khép lại 18 năm chờ đợi của Fenerbahce. Thắng 2-1 ngay trên đất Pháp sau khi hòa 1-1 ở lượt đi, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và chính thức trở lại vòng phân hạng Champions League.

Giải cơn khát 18 năm

Vedat Muriqi và Archie Brown là 2 cái tên được nhắc nhiều nhất trong đêm Lyon gục ngã. Hai cầu thủ này lần lượt ghi bàn ở phút 24 và 28, giúp Fenerbahce dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Bàn rút ngắn tỷ số của Malick Fofana ở phút 61 không đủ để giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Đây là lần đầu Fenerbahce vượt qua vòng loại Champions League kể từ mùa 2008/09. Trong quãng thời gian dài ấy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần không thể vượt qua vòng loại giải đấu danh giá nhất châu Âu và thường xuyên xuất hiện ở Europa League thay vì Champions League.

Niềm vui trong phòng thay đồ

N’Golo Kanté, người từng vô địch Champions League cùng Chelsea, tóm gọn cảm xúc của cả đội: “Đó là trận đấu khó và diễn ra rất quyết liệt. Fenerbahce đã chờ điều này suốt 18 năm, nên chúng tôi rất hạnh phúc”.

Tiền vệ người Pháp cũng khẳng định giành quyền dự Champions League là một trong những mục tiêu của CLB mùa này. Tuy nhiên, sau khi tận hưởng chiến thắng tại Lyon, Fenerbahce sẽ nhanh chóng trở lại tập trung cho nhiệm vụ ở giải quốc nội.

Fenerbahce trở lại sân chơi lớn

Fenerbahce được xếp vào nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm vòng phân hạng. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là một trong 36 CLB góp mặt tại Champions League 2026/27, đánh dấu lần đầu họ trở lại sân chơi này kể từ mùa 2008/09.

Trong nhóm 3, Fenerbahce đứng cùng Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar và Galatasaray. Cùng Galatasaray, Fenerbahce giúp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có 2 đại diện ở vòng phân hạng Champions League mùa này.

Xem thêm
0
168 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Bruno Fernandes vừa trải qua mùa giải 2025/26 bùng nổ trong màu áo Manchester United, với cột mốc 21 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Thành tích ấy giúp anh vượt kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa từng thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Thế nhưng, giữa những lời tán dương và hàng loạt danh hiệu cá nhân, chính Bruno lại chưa hài lòng với bản thân.

Giành hàng loạt giải thưởng nhưng vẫn chưa hài lòng

Mùa vừa qua, Bruno Fernandes giành hàng loạt giải thưởng cá nhân quan trọng. Ở tuổi 31, anh được Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Ngoại hạng Anh và mới nhất là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Những lá phiếu từ giới truyền thông và các đồng nghiệp ghi nhận vai trò nổi bật của anh trong hành trình giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3.

Dù vậy, khi nói về mùa giải của mình, Bruno không chỉ nhắc đến kỷ lục kiến tạo hay các giải thưởng. Điều khiến anh chưa hài lòng lại nằm ở số bàn thắng.

Bruno muốn ghi nhiều bàn hơn

Bruno Fernandes có 9 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Với nhiều tiền vệ, đó đã là thành tích đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mùa 2020/21, khi anh ghi 18 bàn tại giải đấu. Chia sẻ với Press Association, Bruno thừa nhận anh “không hài lòng với số bàn thắng mùa trước” và muốn nâng thành tích ghi bàn ở mùa này.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng muốn tiếp tục cạnh tranh để phá kỷ lục 21 kiến tạo của chính mình. Bruno cho rằng nếu làm được điều đó, MU và các đồng đội của anh sẽ có thêm rất nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, đội trưởng Quỷ đỏ đồng thời muốn nâng số bàn thắng cá nhân, sau khi đã có tổng cộng 71 pha lập công tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập MU từ Sporting CP vào tháng 1/2020.

Kỷ lục chưa phải điểm dừng

Với Bruno Fernandes, mùa giải lập kỷ lục kiến tạo chưa phải đích đến. Anh vừa có mùa giải xuất sắc trong vai trò kiến tạo, với 21 đường chuyền thành bàn và 136 cơ hội tạo ra tại Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn muốn đóng góp nhiều hơn ở khâu ghi bàn.

MU cần đội trưởng tiếp tục tạo cơ hội cho đồng đội, đồng thời xuất hiện nhiều hơn trên bảng tỷ số. Bruno vì vậy bước vào mùa giải mới với yêu cầu cao hơn dành cho bản thân: duy trì khả năng kiến tạo ở mức cao nhất và cải thiện thành tích 9 bàn của mùa trước.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Lamine Yamal bất ngờ trở thành tâm điểm ở Barcelona, không phải vì bàn thắng hay pha kiến tạo, mà bởi vẻ trầm ngâm sau khi rời sân trong trận thắng Elche 5-0. Cầu thủ 19 tuổi thi đấu đến phút 65, không ghi bàn hay kiến tạo trước khi nhường chỗ cho Anthony Gordon. Hình ảnh ít vui vẻ của Yamal sau đó nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về tâm trạng của tài năng trẻ này.

Những người bạn thân đứng trước nhiều thay đổi

Jota Jordi tiết lộ trên chương trình El Chiringuito rằng tâm trạng của Yamal liên quan đến Marc Casado, Hector Fort và Alejandro Balde, ba cầu thủ được ông mô tả là những người bạn thân nhất của Yamal trong phòng thay đồ Barcelona. Casado đang nằm trong nhóm cầu thủ Barcelona muốn tìm phương án ra đi và nhận được sự quan tâm từ nhiều giải đấu, trong đó có Ngoại hạng Anh. Fort cũng đang tiến gần đến Real Sociedad, với thương vụ được cho là có giá khoảng 8 triệu euro.

Riêng trường hợp Balde đã có diễn biến mới. Tương lai hậu vệ trái này từng bị đặt dấu hỏi sau khi Joao Cancelo trở lại Barcelona và Balde không được đăng ký cho trận gặp Elche. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với Hansi Flick, Balde đã trở lại danh sách chuẩn bị cho trận gặp Athletic Club và hiện muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Jota Jordi cho rằng những biến động ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Yamal. Ông nói cầu thủ 19 tuổi đã thân thiết với Casado, Fort và Balde khoảng 10 năm, coi họ gần như những người anh em. Theo Jota Jordi, việc những người bạn thân đứng trước khả năng chia tay Barcelona là nguyên nhân khiến Yamal buồn trong những ngày đầu mùa giải.

Yamal giữa những biến động ở Barcelona

Câu chuyện xuất hiện đúng thời điểm Barcelona đang giải quyết tương lai của một số cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Casado đứng trước khả năng rời đội, còn Fort đang tiến gần đến Real Sociedad. Trường hợp Balde đã thay đổi khi hậu vệ này trở lại kế hoạch của Flick, dù cuộc cạnh tranh vị trí với Cancelo vẫn rất rõ ràng.

Ở tuổi 19, việc hai người bạn thân đứng trước khả năng rời CLB, trong khi một người khác vừa trải qua những ngày không chắc chắn về tương lai, khó tránh khỏi tác động về mặt tình cảm với Yamal nếu thông tin của Jota Jordi là chính xác. Vẻ trầm ngâm của ngôi sao Barcelona sau trận thắng Elche vì vậy xuất hiện đúng lúc những người bạn thân quanh anh đang trải qua nhiều biến động về tương lai tại Camp Nou.

Xem thêm
0
722 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Tottenham thắng Charlton 5-1 ở vòng 2 League Cup, nhưng điểm khiến người ta chú ý nhất lại nằm ở màn ra mắt của Savio. Chỉ 24 giờ sau khi gia nhập Spurs, cầu thủ Brazil vào sân trong hiệp 2, ghi 1 bàn và góp dấu giày vào một bàn khác. Chừng đó là đủ để Roberto De Zerbi phải cân nhắc lại thứ tự lựa chọn trên hàng công.

11 phút để tạo khác biệt

Savio vào thay Dominic Solanke ở phút 71 và chỉ cần 11 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Tottenham. Nhận bóng bên phải vòng cấm, cầu thủ Brazil vượt qua 2 hậu vệ Charlton trước khi cứa lòng chân trái vào góc xa. Ba phút sau, anh tiếp tục đột phá rồi dứt điểm trúng Ben Davies, bóng đổi hướng đi vào lưới, khép lại chiến thắng 5-1 cho Spurs. Sky Sports tính Savio có 1 bàn và 1 kiến tạo trong khoảng 20 phút xuất hiện trên sân.

Bàn thắng ấy cũng đúng với mẫu cầu thủ De Zerbi đang cần. Trước trận, HLV Tottenham nói ông muốn có những cầu thủ tấn công đủ khả năng thắng đối thủ trong các pha 1 đối 1, tự tạo cơ hội và hoạt động ở cả hai cánh. Ngay trận ra mắt, Savio đã thể hiện gần như đầy đủ những phẩm chất đó trong một pha xử lý: nhận bóng ở biên, tự vượt người rồi trực tiếp kết thúc.

Tottenham cần mẫu cầu thủ như Savio

Spurs chỉ ghi 48 bàn tại Premier League mùa trước và mở màn mùa mới bằng thất bại 0-3 trước Brentford. De Zerbi có trong tay nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng hàng công vẫn thiếu một người đủ nhanh, đủ mạnh trong các pha rê bóng để tự tạo đột biến khi đối thủ đã lùi sâu và giữ cự ly tốt.

Savio mang tới đúng kiểu phương án ấy. Anh không cần lúc nào cũng chờ đồng đội kéo giãn hàng thủ hay mở sẵn khoảng trống. Chỉ cần nhận bóng thuận lợi ở biên, cầu thủ 22 tuổi có thể đối đầu trực tiếp với hậu vệ, vượt người rồi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Tottenham được cho là đã chấp nhận mức giá lên tới 85 triệu bảng để có Savio. Với khoản đầu tư lớn như vậy, rất khó xem anh đơn thuần là phương án vào sân trong 20 phút cuối. Màn ra mắt trước Charlton càng khiến cuộc cạnh tranh suất đá chính trên hàng công Spurs trở nên đáng chú ý hơn.

De Zerbi đặt mục tiêu rất cao

Sau trận, De Zerbi thẳng thắn nói Savio cần ghi nhiều bàn hơn nếu muốn vươn tới nhóm cầu thủ chạy cánh hàng đầu. HLV người Italy cùng học trò đặt mục tiêu 10-12 bàn trong mùa này, đồng thời khẳng định cơ hội thi đấu sẽ dành cho những người ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội nhất.

Đó cũng là phần Savio còn phải cải thiện. Cầu thủ Brazil có tốc độ, kỹ thuật và khả năng vượt người trong các pha 1 đối 1, nhưng hiệu quả ở những tình huống cuối cùng từng là hạn chế trong thời gian khoác áo Man City. Màn trình diễn trước Charlton rất ấn tượng, song một trận đấu chưa đủ để bảo đảm cho anh suất đá chính.

Dẫu vậy, Savio đã tận dụng rất tốt cơ hội đầu tiên. Khoảng 20 phút trên sân cùng 1 bàn thắng và dấu ấn ở một bàn khác giúp anh lập tức tạo sức ép lên những cầu thủ đang được De Zerbi ưu tiên. Tottenham đưa Savio về để tăng khả năng tạo đột biến trên hàng công, và màn ra mắt này là khởi đầu đủ tốt để anh nghĩ tới một vị trí lớn hơn thay vì chỉ đóng vai trò dự bị.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Đội tuyển Thái Lan khép lại hành trình tại ASEAN Hyundai Cup 2026 với ngôi á quân, sau khi hòa Việt Nam 2-2 ở lượt về chung kết và thua chung cuộc 2-4. Ngay sau trận, cựu HLV trưởng Kiatisuk Senamuang đã có động thái gây chú ý khi gửi lời nhắn ngắn gọn nhưng ý nghĩa dành cho cả đội nhà lẫn đối thủ.

Hai câu dành cho cả Thái Lan và Việt Nam

Trên trang cá nhân, Kiatisuk viết: “Hôm nay đội tuyển Thái Lan của chúng ta ai cũng đã chơi tốt. Và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam”. Chỉ với 2 câu, cựu thuyền trưởng “Voi chiến” vừa ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ Thái Lan, vừa thể hiện sự tôn trọng với đội tuyển Việt Nam sau khi đối thủ bảo vệ thành công chức vô địch.

Không có lời trách móc hay phân tích chuyên môn, thông điệp của Kiatisuk tập trung vào tinh thần thi đấu của đội nhà và kết quả cuối cùng của trận chung kết.

Một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ

Tuyển Thái Lan dự giải với nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới trong đội hình. Dù vậy, họ vẫn vượt qua các vòng đấu để góp mặt ở trận chung kết, trước khi dừng lại với vị trí á quân.

Yotsakon Burapha là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất. Tiền đạo 21 tuổi ghi bàn mở tỷ số ở phút 12 trong trận lượt về tại Mỹ Đình và sau đó được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Hyundai Cup 2026. Trong bối cảnh ấy, lời động viên của Kiatisuk phù hợp với một tập thể đang có nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở cấp đội tuyển.

Những lời động viên sau trận

Sau chung kết, Yotsakon Burapha bày tỏ sự tiếc nuối vì Thái Lan có những thời điểm đứng trước cơ hội thay đổi cục diện nhưng không tận dụng được. Tiền đạo này cũng cho rằng toàn đội đã làm hết sức và gửi lời chúc mừng tới tuyển Việt Nam.

HLV Anthony Hudson cũng nói ông rất tự hào về các học trò và những gì toàn đội đã thể hiện trong suốt giải. Nhà cầm quân người Anh đánh giá cao sự tiến bộ của nhóm cầu thủ trẻ, đồng thời thừa nhận Việt Nam đã tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định trong hai lượt chung kết.

Trong những phản ứng sau trận, lời nhắn của Kiatisuk tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho thế hệ hiện tại của tuyển Thái Lan, đồng thời dành sự tôn trọng cho Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á thứ hai liên tiếp.

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật