Trận đấu giữa Club Brugge và Barca tại vòng bảng Champions League đã khép lại với tỷ số 3-3, nhưng dư âm lớn nhất lại đến từ tình huống gây tranh cãi ở phút bù giờ đầu hiệp hai. Khi tỷ số đang cân bằng, thủ môn Szczesny của Ba Lan nhận đường chuyền về, xử lý mạo hiểm trong vòng cấm và bị Romeo Vermant áp sát. Sau va chạm nhẹ, Szczesny ngã xuống, Vermant đưa bóng vào lưới trống. Ban đầu, trọng tài Anthony Taylor công nhận bàn thắng, khiến các cầu thủ Brugge vỡ òa ăn mừng.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì cho rằng Vermant phạm lỗi. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả chủ nhà, những người đồng loạt hô vang "Mafia! Mafia!" để phản đối. Huyền thoại Marco van Basten cũng bức xúc: "Club Brugge đã bị cướp trắng trợn. Vermant không hề phạm lỗi với Szczesny. Thủ môn tự làm khó mình rồi giả vờ ngã."
HLV Nicky Hayen thừa nhận: "Đó là tình huống 50-50... Dù sao, chúng tôi vẫn tự hào về màn trình diễn." Trong khi đó, chuyên gia luật Christina Unkel khẳng định VAR đã làm đúng quy định. Kết quả hòa khiến cả hai đội phải tranh vé play-off vào vòng 1/8.