Thắng lợi không đủ để đi tiếp
Dù giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng, U22 Indonesia vẫn không thể giành quyền vào bán kết SEA Games 32. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri chính thức trở thành cựu vương, không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng từng giành được. Tờ Bola đã không giấu nổi sự thất vọng khi gọi đây là "tấn bi kịch của bóng đá nước nhà", nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã nỗ lực nhưng không thể ghi thêm bàn thắng quyết định để lật ngược tình thế.
Nguyên nhân thất bại: Sự chuẩn bị và lực lượng
CNN Indonesia phân tích sâu hơn về nguyên nhân thất bại, cho rằng: "Sự chuẩn bị không tốt khiến chúng ta phải trả giá ngay từ vòng bảng." Đặc biệt, việc thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Marselino Ferdinan do chấn thương đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của U22 Indonesia. Sự thiếu hụt này khiến đội bóng không thể triển khai lối chơi như mong muốn, dẫn đến kết quả đáng buồn.
Phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và hệ lụy lâu dài
Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ bùng nổ khi người hâm mộ chỉ trích lối chơi thiếu bản sắc và chiến thuật đơn điệu của đội nhà. HLV Indra Sjafri trở thành tâm điểm chỉ trích, nhiều cổ động viên mỉa mai rằng: "Chiến thuật của đội chỉ là phát bóng lên càng nhanh càng tốt." Thất bại này không chỉ là nỗi đau nhất thời mà còn phơi bày vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cầu thủ trẻ, khi nhiều tài năng bản địa cảm thấy chán nản trước sự cạnh tranh từ các ngôi sao nhập tịch.