Sau khi FIFA công bố án phạt cấm thi đấu 12 tháng, trung vệ Facundo Garces bất ngờ “bặt vô âm tín”, khiến cả Deportivo Alaves lẫn giới chuyên môn không khỏi hoang mang. HLV Eduardo Coudet thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không thể nói gì thêm, vì bản thân tôi cũng không biết Garces đang ở đâu.” Sự biến mất này càng làm dấy lên nghi vấn về vai trò của Garces trong vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia.
Garces là một trong bảy cầu thủ Nam Mỹ được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch trái phép để khoác áo đội tuyển quốc gia. FIFA xác định toàn bộ giấy tờ quốc tịch đều bị làm giả, không có bằng chứng về nguồn gốc Malaysia như FAM từng khẳng định. Đáng chú ý, Garces từng tuyên bố có tổ tiên Malaysia “từ đời ông bà cố nội”, nhưng sau đó lại đổ lỗi cho “lỗi dịch thuật”.
Không chỉ các cầu thủ, FAM cũng bị phạt nặng vì hành vi “giả mạo và xuyên tạc” thông tin. Dù FAM đã nộp đơn kháng cáo, tương lai của Garces và các đồng đội vẫn mịt mờ, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm và đạo đức trong bóng đá hiện đại.